Sterling ghi bàn, Liverpool có tiếc nuối?

22/07/2015 13:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít ngày sau khi chính thức chuyển đến Man City với mức phí 49 triệu bảng, Raheem Sterling đã trở thành nhân vật trung tâm trong trận đấu ra mắt màu áo mới với AS Roma thuộc khuôn khổ giải giao hữu International Champions Cup.

Manuel Pellegrini đã gây ra chút ngạc nhiên khi để Sterling đá chính ngay từ đầu, thay vì chỉ trao cơ hội cho cầu thủ này trong một thời điểm nào đó của trận đấu như phát biểu trước giờ bóng lăn.

Pha chạm bóng đầu tiên của Sterling đem đến những lo ngại không nhỏ cho những cổ động viên Man City. Anh trượt ngã sau một đường chuyền tương đối đơn giản của đồng đội. Nếu điều này diễn ra trong một trận đấu chính thức của đội chủ sân Etihad, báo giới Anh hẳn sẽ có một đề tài thú vị để khai thác.

Tuy nhiên, sau tình huống nực cười ấy là một pha bóng xuất sắc của tài năng trẻ 20 tuổi này. Sterling chỉ mất 2 phút 17 giây để mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Etihad, đồng thời đem đến lý do vì sao Man City quyết tâm tiếp cận anh bằng ba lời đề nghị gửi tới Liverpool, chấp nhận phá kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng. Đó là một tình huống chạy chỗ khôn ngoan của anh để loại bỏ hàng thủ Roma trước khi làm tung lưới Morgan De Sanctis.

Màn trình diễn của Sterling cho thấy anh có thể là gương mặt tạo ra sự khác biệt trong đội hình Man City cho tham vọng đòi lại ngôi vương Premier League mùa này, cũng như tiến xa hơn tại đấu trường Châu Âu. Tốc độ, yếu tố giúp anh mang về bàn mở tỷ số cho Man City, chính là thứ đội bóng của HLV Pellegrini còn thiếu.

Nhiều người dè bỉu rằng Man City có thể sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của việc các cầu thủ Anh đang bị đội giá lên quá cao so với giá trị thực. Đó là điều không quá khó hiểu, bởi bài học với James Milner vẫn còn đó. Chuyển đến từ Aston Villa với giá 26 triệu bảng vào ngày 17/8/2010, cùng với việc Stephen Ireland đi theo chiều ngược lại, Milner được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong đội hình Man City. Sẽ hơi khắt khe khi nói rằng một cầu thủ đã ra sân 201 trận, ghi 18 bàn trong 5 mùa giải ở sân Etihad như anh là một bản hợp đồng vô dụng. Nhưng rõ ràng cầu thủ này đã không thể phát triển năng lực xứng với tầm vóc của một đội bóng có tham vọng trở thành ông lớn như Man City. Việc cầu thủ 29 tuổi này phải rời Man City chuyển đến Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do là một điều đáng tiếc.

Thế nên, áp lực dành cho Sterling không hề nhỏ, khi quyết định chuyển đến Man City là con dao hai lưỡi: Có thể giúp cho cầu thủ này thăng tiến nhanh hơn để trở thành một trong những cầu thủ không thể thiếu ở đội tuyển Anh, hoặc sẽ chôn vùi một tài năng từng được tiền vệ kỳ cựu Xavi nhận xét có khả năng tỏa sáng nếu chơi bóng tại La Liga. Trận đấu với Roma, dù Man City phải rất vất vả mới giành chiến thắng từ chấm luân lưu, nhưng lại đem đến khởi đầu hứa hẹn cho Sterling.

Và có lẽ từ lúc này, Liverpool đã bắt đầu thấy tiếc nuối vì bán Sterling?

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm