Tôi dàn xếp, anh dàn xếp, chúng ta cùng dàn xếp

12/06/2011 06:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Mùa bóng 2010-2011 của Serie A và B đã kết thúc trên sân cỏ, nhưng vẫn diễn ra một cách hối hả và đầy ám ảnh chết chóc ở Viện công tố Cremona, nơi thụ lí điều tra vụ scandal dàn xếp tỉ số trên diện rộng của một loạt các trận đấu, với sự tham gia của hàng chục CLB và sự dính líu đặc biệt của các cựu cầu thủ nổi tiếng Signori, Bettarini cùng với đội trưởng CLB Atalanta vừa lên Serie A, Doni.

Không phải Calciopoli

Không nghiêm trọng như Calciopoli. Đấy là điều chắc chắn, bởi vụ scandal mới nổ ra không có những dấu hiệu về việc lãnh đạo của một đội bóng điều khiển cả một đường dây gồm các trọng tài quen có nhiệm vụ phải thổi sao cho đội ấy được lợi nhất có thể. Scandal mới mà báo chí Italia tạm gọi là “Scommessopoli” (“Scomesso” là cá độ, hậu tố “poli” là bê bối). Nhưng vụ bê bối mới mang đủ các yếu tố hợp thành của các scandal tương tự đã xảy ra trong quá khứ: một số cầu thủ làm một việc bị cấm, là cá độ bóng đá và việc đó đã tạo điều kiện để quá trình dàn xếp các trận đấu đã diễn ra có tính hệ thống trong một thời gian tương đối dài nhằm kiếm lợi cho bản thân họ cũng như các đường dây cá độ bất hợp pháp khác.

Giuseppe Signori (giữa) trên đường đến trình diện ở đồn cảnh sát - Ảnh Getty

Nhưng dù sao đi nữa, liệu có thể coi những gì đã diễn ra và bị phanh phui là hình thức cấp thấp, đúng hơn, là hạng thấp của các scandal dàn xếp tỉ số vốn xảy ra như cơm bữa trong thế giới calcio? Và những cái tên cầu thủ nổi tiếng như Signori hay Doni chỉ đơn giản là để kéo vụ ấy lên mặt nước, cho nó thêm tính giật gân? Có thể là như thế, bởi họ là những tên tuổi lớn nhất của vụ án. Scandal hiện tại rất khó có thể so sánh về mức độ và quy mô ảnh hưởng lớn như những bê bối đã từng xảy ra trong quá khứ. Trong vụ scandal dàn xếp tỉ số năm 1980, những kẻ điều hành đường dây cá độ đã biến những ngôi sao lớn của calcio lúc ấy là Albertosi, Giordano, Manfredonia, Rossi, Wilson và nhiều người khác thành nô lệ.

Milan và Lazio đã bị đánh xuống hạng Serie B. 6 năm sai, trong vụ scandal khủng khiếp thứ hai, không phải các cầu thủ mà là các quan chức hàng đầu của các CLB rơi xuống bùn, như chủ tịch Udinese, Perugia và Vicenza, các nhà quản lí nổi tiếng như Corsi và Janich, như HLV Ulivieri. Vụ Calciopoli năm 2006 đã quật đổ những tay làm bóng đá siêu hạng của Juve, Milan, Lazio và Fiorentina. Họ là những người làm bóng đá giỏi nhất ngày ấy. Dù ở mức thấp hơn về tên tuổi, nhưng scandal hiện tại đã tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của calcio, vốn đang trong khủng hoảng về thành tích và niềm tin.

Những cú điện thoại làm thay đổi calcio

Tất cả bắt đầu từ việc một quan chức của đội bóng Cremonese tố cáo với cảnh sát những điều bất thường xảy ra với các cầu thủ của họ trong trận đấu với Paganese ở hạng Lega Pro (hạng Serie C cũ), tháng 11/2010. Người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng, thủ môn của đội Cremonese là Paoloni đã đầu độc các đồng đội để trận đấu kết thúc có lợi cho việc anh ta cá độ. Chuyên án mở ra, lan rộng, cho thấy Paoloni chỉ là đầu mối của một hệ thống cá độ bất hợp pháp đã dàn xếp nhiều trận đấu ở các hạng Serie A, B và Lega Pro.

Điều gì đã thực sự xảy ra? Một thủ môn tỉnh lẻ (Marco Paoloni) với một núi nợ do cá độ thua đã quyết định cho đồng đội dùng một chút thuốc phiện trong nước uống để họ thi đấu uể oải trong trận đấu mà anh ta muốn bán độ. Một cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng (Beppe Signori) lấy cá độ làm trò tiêu khiển sau khi giải nghệ đã không chỉ trực tiếp cá độ mà còn tổ chức một “đội” cá độ, và tên anh xuất hiện trong một cuộc điện đàm giữa tay chủ một chi nhánh cá độ hợp pháp Massimo Erodiani và Marco Pirani, một người bạn của hắn, chính là đầu mối cho thấy sự dính líu rất sâu của anh vào vụ này: “Beppe đá cho đội tuyển quốc ấy, cái tay đã ghi 200 bàn ấy”.

Những nhóm cá độ ở nhiều thành phố khác nhau ở Italia đã tham gia “nhiệt tình” vào sự dàn xếp mà Signori và các “đồng đội” của anh đặt nền móng. Chưa hết, cựu đội trưởng của một CLB Serie A (Antonio Bellavista), biệt danh Makelele, đã la lên trong điện thoại khi một trận đấu không diễn ra theo sắp đặt của nhóm mình: “Ta phải giết hắn…Hãy đưa hắn đến đây và ta sẽ giết hắn”. Đấy là lúc Bellavista nhắc đến chàng thủ môn Paoloni kia, khi anh ta để lọt lưới quá nhiều bàn trong một trận đấu và làm những kẻ cá độ có chủ đích tuột khỏi tay hàng trăm nghìn euro khi đã đánh vào một tỉ số “có ít bàn thua” hơn.

Những báo cáo của Viện công tố Cremona tiết lộ cho báo chí cho biết, các nhóm cá độ đã chi 300 nghìn euro chỉ riêng vào 3 trận đấu Serie A có nhiều bàn thắng (Roma-Fiorentina 2-2 và Genoa-Lecce 4-2 cùng hôm 20/3/2011; Lecce-Bari 3-3 hôm 17/4/2011), 120 nghìn euro cho một loạt trận đấu “bốc mùi” ở Serie B và 60 nghìn euro khác vào các trận đấu khác ở hạng Lega Pro (hạng C cũ). Các băng ghi âm cho thấy, tay nghiện cá độ Pirani, một nha sĩ ở Ancona, đã gọi điện và báo số tiền mà hắn sẽ trả như thế vào các cửa đặt của một chi nhánh nhà cái do Erodiani đứng đầu. Trước các công tố viên, Pirani khẳng định Paoloni đã biết được thông tin từ các cầu thủ Roma và Lecce, rằng họ đồng ý chắc chắn sẽ có nhiều bàn thắng và nhóm cá độ chỉ việc đặt cửa “over” (ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng tổng cộng).

Những con số ấy được đưa ra trong khi cả 2 đang nói đến việc làm thế nào để dàn xếp tỉ số trận Siena - Sassuolo tại Serie B ngày 27/3/2011. Những cuộc đàm thoại khác cho thấy sự thành công của việc thay đổi tỉ số theo ý chúng (Pirani nói với Erodiani: “Chúng ta cứ thử thôi, nhưng 10 trận thì đúng 8 trận còn gì”). Nhưng chúng không thể dàn xếp thành công nếu không có các “diễn viên chính”. Những người như thế không thiếu, như chàng thủ môn Paoloni, ngòi nổ của vụ bê bối và đặc biệt là đội trưởng đội Atalanta vừa được thăng hạng Serie A Cristiano Doni. Tên anh xuất hiện trong vô số cuộc đàm thoại, như cuộc này giữa Pirani và Erodiani về trận Atalanta-Piacenza ở Serie B, rằng “hắn đã dàn xếp xong tỷ số với hậu vệ Gervasoni của Piacenza”, trong khi Parlato, một cựu cầu thủ và cũng là một tay cá độ khác, nói trên điện thoại, rằng “Gervasoni đã đến gặp Doni để “kí giao kèo”.

Những “tai nạn” chết người

Một nhân vật khác, Stefano Bettarini, cựu hậu vệ Sampdoria và đã từng 1 lần khoác áo đội tuyển Italia. Trong một cuộc điện thoại ngày 19/3/2011, chính anh này đã nói về trận Atalanta-Piacenza kia. Bellavista gọi cho Bettarini, người có biệt danh “il bello” (gã bảnh trai) và đề xuất rằng, một số trận đấu sau đó nên kết thúc theo dạng “over” để “cả đội” được ăn phần tiền lớn hơn, vì theo Bettarini, “điều quan trọng là chúng ta phải làm thật tốt, không như hôm nay”. “Không như hôm nay” nghĩa là trận Atalanta-Piacenza đã không kết thúc đúng kèo mà nhóm cá độ đã hướng tới! Ngay sau đó, nhóm cá độ đã “làm thật tốt”. Parlato, cầu nối giữa các đường dây cá độ do Signori, Bettarini và Erodiani đứng đầu đã thông báo cho nhóm này biết “vị” chính xác của 4 trận đấu khác của giải Lega Pro và 1 trận Serie A (Brescia-Bologna 3-1). Chưa hết, Bellavista, trong một cuộc điện thoại khác, đã nhắc đến trận Milan-Bari hôm 13/3/2011, trong đó khẳng định trận này sẽ không kết thúc với nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi, nghĩa là không “over”. Kết quả: hai đội hòa 1-1!

Nhưng đấy không phải là trận duy nhất của Serie A duy nhất dính líu đến các đường dây cá độ. Ngoài các trận đã nêu ở phía trên, còn có trận Inter-Lecce hôm 20/3. Hôm ấy, Paoloni và nhóm “đồng nghiệp” của anh ta bể độ. Tin rằng trận đấu này đã được Signori và băng nhóm của anh dàn xếp với tổng số ít nhất 3 bàn được ghi, nhóm Paoloni đã đổ vào cửa này 300 nghìn euro và mất trắng, khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của Inter. Ngay đêm đó, Paoloni nhận được lời đe dọa từ những kẻ đã cho anh vay tiền cùng những kẻ chung độ: “Ở đây có rất nhiều người muốn giết mày…Bây giờ tao sẽ tới nhà mày. Trả lại tiền cho tao, nhanh lên, 13 nghìn euro”. Signori và nhóm của anh đã đặt vào trận này 150 nghìn euro và mất cả.

Nhưng họ quyết tâm lấy lại số tiền ấy và đặt cửa vào một trận đấu ở hạng Lega Pro, Benevento-Pisa và Paoloni, giờ đã chuyển sang chơi thủ môn cho Benevento, khẳng định sẽ làm tất cả để dàn xếp trận này theo ý của nhóm Signori. Anh ta gọi cho Pirani: “Ta sẽ nhanh chóng lấy lại số tiền đó và trả lại cho Beppe (Signori). Trận sau các anh tha hồ mà xem và ta sẽ thu lại được tiền”. Thế nhưng ở trận đấu ấy, điều kì lạ nhất mà không ai trong nhóm cá độ ngờ được đã xảy ra: Paoloni, trước đó đã hứa sẽ “nằm” ở trận này và để Pisa sút tung lưới mình ít nhất 3 quả, đã giữ trắng lưới. Paoloni đã làm bể độ của Signori để “ăn cá lẻ”? Không ai biết, nhưng chàng thủ môn ấy còn móc nối với một cầu thủ của đội Siena, Quadrini, hứa trả cho anh ta 45 nghìn euro, để dàn xếp thêm một trận nữa (Siena-Sassuolo hôm 16/3), với kèo “over”. Trận này, Paoloni và Pirani thắng lớn, khi Siena hạ gục Sassuolo 4-0!

Đấy là những gì đã tạo nên phần đầu của một vụ án calcio đen nữa, với những nhân vật, những tình tiết hết sức li kì và dễ rùng mình, khiến chúng ta tự hỏi, điều gì tồi tệ hơn nữa sẽ đến tiếp theo đây, khi vụ án ngày càng mở rộng và trở nên nhức nhối hơn nữa?           

Đón đọc “Kỳ 2: Mafia đã thao túng các trận đấu như thế nào?” trên TT&VH Cuối tuần số 25 ra ngày 17/6/2011.

Thư Anh

Scandal tiếp nối scandal

23/8/1980, Totonero (Xổ số đen)

Đấy là ngày mà cảnh sát đã có mặt ở nhiều SVĐ Italia và bắt ngay một loạt cầu thủ tình nghi bán độ sau khi vòng đấu 24 của Serie A mùa bóng 1979/80 kết thúc. Calcio rúng động bởi vụ scandal dàn xếp tỉ số lớn nhất cho đến lúc bấy giờ vừa bùng nổ. Chủ tịch Milan Felice Colombo cùng 13 cầu thủ ngồi tù (nổi tiếng nhất là thủ môn Milan Albertosi và các cầu thủ của Lazio Giordano, Wilson), nhiều cầu thủ khác, trong đó có siêu sao Paolo Rossi ra tòa (Rossi sau đó bị treo giò 2 năm). Milan và Lazio bị đánh tụt xuống Serie B vì dàn xếp tỉ số.

Mùa xuân 1986: Totonero II

30 trận đấu bị đường dây của 2 gã chủ hàng rau là Trinca và Cruciani dàn xếp thành công. Hậu quả rất nặng nề: 7 CLB bị trừng phạt (trong đó Vicenza đã thăng hạng A, nhưng không được lên; Perugia từ hạng B tụt 2 hạng, xuống Serie C2; Lazio và Udinese bị trừ 9 điểm ở Serie A mùa sau), một loạt quan chức các CLB bị kỉ luật (trong đó có cả HLV nổi tiếng Ulivieri, 3 năm cấm hành nghề), 31 cầu thủ hạng A và B bị treo giò từ 1 tháng đến 5 năm.

Mùa Hè 2000

Dòng tiền lớn đổ vào tỉ số 1-1 của trận đấu Atalanta-Pistoiese tại Cúp Italia hồi mùa hè năm 2010 đã khiến các nhà cái và sau đó là các nhà điều tra nghi ngờ, vì trận đấu ấy đã kết thúc đúng với tỉ số 1-1. 6 người đã phải ra tòa, trong đó có cả Cristiano Doni, người đang bị điều tra về tội dàn xếp tỉ số ở vụ scandal hiện tại, và đương kim HLV của Milan, ông Allegri, lúc đó là người dẫn dắt đội Pistoiese. Tuy nhiên, sau đó, tất cả đều được tòa phúc thẩm tuyên trắng án.

Mùa Hè 2004

Một số CLB hạng trung bình yếu của Serie A và B dính vào các đường dây dàn xếp tỉ số do nhiều cầu thủ đứng đầu. Trả giá nặng nhất là Modena, bị trừ 4 điểm. Chievo trắng án, trong khi Siena, Sampdoria, Pescara và Como bị phạt tiền. Nhiều cầu thủ bị kỉ luật, trong đó có Stefano Bettarini, lúc đó đang chơi cho Sampdoria và hiện dính líu vào vụ scandal hiện tại, bị treo giò 5 tháng.

Mùa Hè 2005

Trong trận cuối cùng của mùa giải Serie B, Genoa cần phải thắng Venezia để đủ điểm lên hạng. Họ đã dàn xếp tỉ số với đội lúc đó đã tụt hạng Serie C1 và cuối cùng đã thắng 3-2. Vụ việc vỡ lở. Genoa không được lên Serie A mà đánh tụt xuống Serie C1, trong khi Venezia bị đẩy xuống hạng nghiệp dư. Chủ tịch Genoa Preziosi bị cấm các hoạt động bóng đá trong một năm.

Calciopoli 2006

Scandal lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Italia, khi các vụ dàn xếp tỉ số thông qua việc khống chế các trọng tài, điều khiển họ một cách có hệ thống nhờ vào sự can thiệp có chủ ý của các quan chức LĐBĐ Italia (FIGC), đã diễn ra trong vài năm, trước khi sự việc vỡ lở. Cơ quan điều tra đã vạch ra một số hệ thống thao túng hệ thống trọng tài, trong đó lớn nhất là của Juve, do TGĐ Luciano Moggi, và hệ thống của Milan, có liên quan đến phó chủ tịch Adriano Galliani. Việc thao túng trọng tài cũng diễn ra với Fiorentina và Lazio. Juve bị đánh tụt xuống Serie B, bị tước 2 Scudetto 2005, 2006, Milan bị trừ 8 điểm, trong khi Fiorentina và Lazio cũng bị phạt rất nặng. Moggi bị cấm hoạt động trong vòng 5 năm, và hiện phiên tòa truy cứu trách nhiệm hình sự của ông này vẫn đang tiếp tục. Calciopoli đã để lại những hậu quả vô cùng to lớn đối với hình ảnh và chất lượng của calcio.

                     

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm