Truy quét dàn xếp tỉ số: Vòi bạch tuộc vươn ra toàn Thế giới

10/06/2011 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong ngày hôm qua, các cơ quan công tố của Hàn Quốc, Phần Lan và Nam Phi tuyên bố buộc tội hàng loạt các đối tượng bị tình nghi dàn xếp tỉ số ở các VĐQG ở đất nước họ. Trước đó, một vụ điều tra quy mô lớn về dàn xếp tỉ số đã được tiến hành ở Italia và Hy Lạp. Bóng đá “sạch” có lẽ là điều quá ảo tưởng vào thời điểm này.

Wilson Maj Perumal - Ảnh Getty

Các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội 12 người (trong đó có 10 cầu thủ danh tính chưa được tiết lộ) tham gia dàn xếp tỉ số hai trận đấu của K-League trong tháng Tư, thông qua việc nhận tiền từ các nhà cái để sắp đặt kết quả. 8 người trong số đó nằm trong biên chế của CLB Daejeon Citizen. Theo tiết lộ của văn phòng công tố Changwon, một thành phố nằm ở Tây Nam Hàn Quốc, nhóm cầu thủ này đã cử một người đứng ra đại diện nhận tổng cộng 120 triệu won (110.600 USD) từ các nhà cái, rồi chia cho bảy người còn lại. Sau khi nhận tiền, họ đã “thả” cho Pohang Steelers thắng 3-0 trong trận đấu vào ngày 6/4 năm nay, một trận đấu mà theo trưởng văn phòng công tố phụ trách vụ này, ông Kwak Kyoo-Hong, thì “Các hậu vệ đã không thèm cướp bóng từ chân tiền đạo đối phương, và chơi kiểu giả vờ cố gắng. Còn các tiền đạo thì chơi không quyết tâm, và chủ định đá bóng chệch cầu môn”.

Một cầu thủ khác của Gwangju FC cũng bị cáo buộc nhận 100 triệu won từ nhà cái để dàn xếp kết quả trận gặp Busan I`Park, cũng trong tháng Tư vừa qua. Cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết họ sẽ mở rộng điều tra 3 trận đấu ở K-League bị tình nghi dàn xếp tỉ số diễn ra vào cuối năm ngoái. Điều đáng nói là mới tuần trước thôi, 1100 cầu thủ, HLV, trọng tài và các quan chức bóng đá Hàn Quốc đều đã ký tên vào một cam kết nhổ cỏ tận gốc tệ dàn xếp tỉ số và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Ở một diễn biến khác, 9 cầu thủ đến từ Zambia và Georgia, cùng một người đàn ông Singapore đã bị triệu tập đến tòa vì các cáo buộc tham gia dàn xếp tỉ số các trận ở giải VĐQG Phần Lan. Các nghi can đã nhận 470 nghìn USD từ Wilson Raj Perumal (người Singapore), người đã bị cảnh sát quốc tế bắt giữ cách đây một tháng vì các cáo buộc tham gia dàn xếp tới 300 trận đấu ở cấp ĐTQG và CLB ở châu Âu, để sắp đặt kết quả các trận đấu cho phù hợp với tỉ lệ cược của nhà cái. Các công tố viên đã đề nghị mức án 2 năm 4 tháng tù giam cho trường hợp của Perumal, từ 19 đến 23 tháng tù giam cho 6 cầu thủ Zambia, và cấm những người còn lại tham gia vào các hoạt động bóng đá suốt đời.

Tại Nam Phi, cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ một người đàn ông sau khi bắt quả tang ông ra đang cố gắng mua độ một trận đấu play-off thăng hạng. Cảnh sát cho biết người đàn ông 41 tuổi này đã bị bắt tại thủ đô Cape Town vào thứ Tư vừa qua, khi ông ta đang cố gắng mua chuộc các trọng tài và giám biên tại khách sạn một ngày trước khi trận đấu diễn ra, với “một số lượng tiền mặt lớn đã bị tịch thu”, nhưng họ không tiết lộ rằng ông ta đã “mua độ” cho đội nào.

Trước đó, vụ “Calciopoli II” nổ ra ở Italia, và hàng loạt các đối tượng đã bị bắt và thẩm vấn do tình nghi dàn xếp tỉ số ở Hy Lạp. Công lý đang cất lời tuyên chiến mạnh mẽ.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm