(TT&VH) - SVĐ QG Lào, thủ đô Vientiane, gần 1 năm về trước, chúng ta ấm ức vì để người Mã qua mặt, trong trận đấu tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 25.
SVĐ Thống Nhất, TP.HCM chiều qua, Olympic VN đã trả sòng phẳng món nợ đã vay, với chiến thắng 2 – 1. Nhưng, vẫn có điều gì đó không thật thỏa mãn, khi những sai lầm cứ lặp lại.
Tuy thắng trận nhưng Olympic VN (trái) vẫn chưa tạo được sự yên tâm. Ảnh: Quang Nhựt
Trên đất Lào, sự tự tin thái quá (dẫn đến tự phụ) sau chiến dịch vòng bảng và bán kết đã hại U23 VN. Chúng ta không phòng hờ tình huống có thể bị đối thủ (từng thua 1 – 3 ở vòng bảng) phá vỡ cấu trúc vận hành, bằng lối đá rắn và rát, pressing trên toàn mặt sân. Bàn thua đến từ một sai lầm (pha bóng phản lưới nhà của Xuân Hợp), sau một sai lầm lớn hơn trước đó: không đủ dũng cảm để thay Tấn Trường ra, khi thủ thành người Đồng Tháp đã gần như bị liệt một cánh tay.
U23 VN thua là điều tất yếu, bởi chúng ta đã không thắng được chính mình.
Trận đấu tại Thống Nhất, phần nào hơi hướng của sự tự phụ đã trở lại, sau khi Olympic VN dễ dàng dẫn đối thủ 2 bàn từ rất sớm. Tấn Trường đã phát bóng, trong tình huống mà đáng ra nó phải được giao cho hậu vệ. Trường không được phép làm thế (lời HLV trưởng Phan Thanh Hùng – PV), bởi từ sai lầm chết người ấy (đồng nghĩa với 1 bàn thua), người Mã đã lấy lại khí thế, dồn chủ nhà vào thế chống trả. Phải toát mồ hôi hột, đội chủ nhà mới bảo vệ được chiến thắng cách biệt tối thiểu, và đấy hẳn phải là băn khoăn lớn.
Cũng như hôm ở xứ triệu voi, HLV Rajagopal đã lại cười rất tươi, dù lần này Olympic Malaysia của ông thất bại. Có thể hiểu ẩn ý sau nụ cười rạng ngời ấy, bởi người Mã đã lại cho chúng ta một bài học đắt giá. Olympic Malaysia thua trong thế ngẩng cao đầu. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất giận dữ với màn thể hiện nghèo nàn và cả những sai lầm thiển cận của học trò ở hiệp hai.
Bóng đá hóa ra không hẳn chỉ có kết quả thắng, thua.
SVĐ Thống Nhất, TP.HCM chiều qua, Olympic VN đã trả sòng phẳng món nợ đã vay, với chiến thắng 2 – 1. Nhưng, vẫn có điều gì đó không thật thỏa mãn, khi những sai lầm cứ lặp lại.

U23 VN thua là điều tất yếu, bởi chúng ta đã không thắng được chính mình.
Trận đấu tại Thống Nhất, phần nào hơi hướng của sự tự phụ đã trở lại, sau khi Olympic VN dễ dàng dẫn đối thủ 2 bàn từ rất sớm. Tấn Trường đã phát bóng, trong tình huống mà đáng ra nó phải được giao cho hậu vệ. Trường không được phép làm thế (lời HLV trưởng Phan Thanh Hùng – PV), bởi từ sai lầm chết người ấy (đồng nghĩa với 1 bàn thua), người Mã đã lấy lại khí thế, dồn chủ nhà vào thế chống trả. Phải toát mồ hôi hột, đội chủ nhà mới bảo vệ được chiến thắng cách biệt tối thiểu, và đấy hẳn phải là băn khoăn lớn.
Cũng như hôm ở xứ triệu voi, HLV Rajagopal đã lại cười rất tươi, dù lần này Olympic Malaysia của ông thất bại. Có thể hiểu ẩn ý sau nụ cười rạng ngời ấy, bởi người Mã đã lại cho chúng ta một bài học đắt giá. Olympic Malaysia thua trong thế ngẩng cao đầu. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất giận dữ với màn thể hiện nghèo nàn và cả những sai lầm thiển cận của học trò ở hiệp hai.
Bóng đá hóa ra không hẳn chỉ có kết quả thắng, thua.
CCKM