Neymar xuất sắc, nhưng vẫn chỉ là số 0

25/06/2014 11:59 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Với người Brazil, hoặc là số 10, hoặc là số 0. Hoặc là vô địch, hoặc là thảm bại.

Neymar và các đồng đội thừa hiểu họ vẫn chưa làm được gì cho đến thời điểm này và phải bước lên đỉnh cao World Cup 2014 dưới sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ Brazil.

Ấn tượng vòng bảng

Brazil vừa đá trận hay nhất ở World Cup 2014 cho đến thời điểm này. Người thì khen Brazil phải thế, kẻ thì không ngập ngừng “phán” rằng đó mới là samba.

Neymar thì quá tuyệt. Màn trình diễn và hai bàn thắng vào lưới Cameroon quá đỉnh. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo xác định xách vali về nước, Lionel Messi nhọc nhằn lắm mới ghi được một bàn mỗi trận, Neymar là ngôi sao hiếm hoi đáp ứng được kỳ vọng.

Các mặt báo ở Brazil sáng hôm sau tràn ngập hình ảnh Neymar ở trang bìa. Chuyện này thì tất yếu rồi.

Cơn sốt Neymar đang lên cao một cách chóng mặt qua từng ngày. Ông già lái taxi mang họ… Ronaldo hay chở chúng tôi giờ cũng nói về Neymar, dù trước đó ông chẳng quan tâm đến bóng đá (mà chỉ quan tâm đến túi tiền đến khách du lịch). Những người bán hàng ở siêu thị, các cửa hàng đã thay trang phục của công ty bằng chiếc áo vàng số 10. Thậm chí, ở các địa điểm “kinh doanh tình dục”, người ta chiếu đi chiếu lại các trận đấu của Brazil, đưa những hình ảnh về Neymar thay vì chiếu phim cấp ba để giúp khách hàng lấy cảm hứng.

Nhưng nếu là Mexico, đội bóng xếp nhì bảng A, vượt qua vòng bảng là đủ. Có thua tiếp Hà Lan ở vòng 1/8 cũng không phải là thảm họa. Nhưng Brazil thì khác. Ngay cả khi đánh bại Chile ở vòng tới đây cũng chưa là gì.

Nhưng chưa là gì

4 năm về trước tại Nam Phi, Brazil của Dunga được thừa nhận là cỗ máy không có điểm yếu, đứng đầu bảng đấu có Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà một cách thuyết phục, và đánh bại chính Chile với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8. Rồi họ sụp đổ trước Hà Lan ở tứ kết, với chiếc thẻ đỏ. Công bằng mà nói, không thể trách Dunga khi Brazil đã chơi tuyệt hay trong hiệp 1, chỉ bị đánh bại vì Hà Lan gặp may hơn và sai lầm của cá nhân Melo, người đã nhận chiếc thẻ đỏ cực kỳ điên rồ.

Nhưng mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa. Dunga là cầu thủ hiếm hoi từng vô địch World Cup (1994) bị người Brazil ghét. “Ông ta không dùng Neymar. Ông ta quá thực dụng. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu chúng tôi vô địch ở Nam Phi, hình ảnh Dunga sẽ khác rất nhiều”, anh Benicio mà chúng tôi gặp ở sân Corinthians phân tích. “Ai mà chả thích chiến thắng bằng bóng đá đẹp. Nhưng thế giới thay đổi thì ta phải thay đổi. Có đôi chút thực dụng cũng được, nhưng phải vô địch. Brazil vĩ đại vì 5 chiếc Cúp, còn Samba mà giới truyền thông nước ngoài nhắc đến chỉ là thứ yếu”. Ở Brazil, ai cũng có thể phân tích, lập luận như Benicio.

Neymar gây thất vọng trong mùa đầu tiên ở Barcelona. Nhiều người dân Brazil bảo rằng sang Barca, chấp nhận “phục vụ” Messi là sai lầm lớn nhất của Neymar. Số khác bảo rằng sang Liga anh chẳng khác gì một “công nhân”. Kẻ thì nói Neymar gia nhập Barca vì lý do kinh tế hơn là bóng đá, đặc biệt liên quan đến vấn đề quảng cáo mang tính toàn cầu. Đi ngoài đường, rất hiếm khi thấy một người Brazil mặc chiếc áo số 11 của Neymar ở Barca.

Chỉ có áo vàng số 10. Có lẽ cả triệu chiếc áo như thế, cả hàng xịn lẫn hàng Tàu chất lượng thấp. Neymar vẫn được tha thứ, vẫn được yêu quý, vẫn được tôn thờ, vẫn là tượng đài. Nhưng tất cả đổ dồn hết vào màu áo đội tuyển. Kể từ Ronaldo “béo” ở World Cup 1998, người Brazil mới đặt kỳ vọng ở một ngôi sao lớn như thế.

Brazil của “Ronaldo béo” đã hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp sau thất bại 0-3 trước Pháp ở trận chung kết. Như Brazil của năm 2006. Và Brazil của Dunga 4 năm về trước.

Bóng đá thế giới luôn nhắc đến Zico và Brazil của thế hệ 1982 như là biểu tượng của bóng đá đẹp. Nhưng trong danh sách các huyền thoại được yêu thích ở Brazil, Zico đứng sau rất nhiều người, sau những Pele, thiên tài lắm bi kịch Garrincha, Romario hay Ronaldo “béo”. Sự khác biệt nằm ở chiếc Cúp Vàng.

Trong một chương trình truyền hình trước thềm khai mạc World Cup 2014, Dunga từng nói rằng: “Neymar không thể mãi là ngôi sao của triển vọng. Năm nay, anh phải giúp Brazil vô địch”.

Tính đến nay, sự nghiệp của Neymar vẫn chưa có gì, ngoài vài danh hiệu nhỏ bé trong màu áo Santos. Và 4 bàn thắng ở vòng bảng vẫn chưa là gì so với kỳ vọng mà người Brazil dành cho “Pele mới”.

ĐỨC LỘC (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm