Chelsea truy tìm CĐV có hành động phân biệt chủng tộc với Welbeck

02/11/2012 07:05 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Chelsea đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra sau khi bức ảnh một CĐV The Blues đang có hành động phân biệt chủng tộc với Danny Welbeck của M.U bị phát hiện.

Bức ảnh trên sẽ khiến chủ đề phân biệt chủng tộc tiếp tục trở thành điểm nóng của bóng đá Anh trong thời gian này. Sự việc xảy đến ngay sau khi Chelsea chuẩn bị đưa ra lời khiếu nại chính thức với FA về vụ Clattenburg.



Vụ bê bối mới nhất của Chelsea - Ảnh: Getty

Người đại diện của Chelsea cho biết: “CLB bóng đá Chelsea có thể khẳng định chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan tới một thành viên trong số các CĐV ở trận đấu đêm qua với Manchester United. Đội bóng sẽ kiểm tra mọi đoạn phim có thể đồng thời đề nghị bất kì ai có thể xác định rõ danh tính của cá nhân trên liên lạc với CLB. Chelsea đã cam kết loại bỏ hoàn toàn mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Nếu chúng tôi có được đủ những bằng chứng, Chelsea sẽ có những hành động mạnh tay nhất, thậm chí sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Trong khi đó, vụ Clattenburg vẫn đang diễn biến ngày một phức tạp. Tiền vệ John Obi Mikel vừa lên tiếng xác nhận anh sẽ tiếp tục theo đuổi tới cùng vụ việc này. Trước đó, trọng tài Mark Clattenburg đã bị tố cáo có lời nói phân biệt chủng tộc với Mikel ở thất bại 2-3 của Chelsea trước M.U hôm Chủ Nhật tuần trước. Chelsea sau đó đã có màn báo thù ngoạn mục với chiến thắng 5-4 trong trận đấu tại Capital One Cup đêm qua.



Chelsea đã khẳng định sẽ tìm ra thủ phạm - Ảnh: Getty

Chelsea tin rằng họ có đủ bằng chứng để thuyết phục Ủy ban độc lập của FA tin vào vụ việc này. Trong khi ấy, trọng tài Clattenburg đã phủ nhận chuyện ông có sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt chủng tộc với Mikel hay Juan Mata. Clattenburg cũng nhận được sự ủng hộ từ hai vị trợ lý và trọng tài thứ tư trong trận đấu.

Trở lại vụ CĐV bắt chước hành động của khỉ với Welbeck, người đại diện của Cục cảnh sát thủ đô cho biết họ đã biết về bức ảnh nhưng vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận chính thức nào. Cảnh sát sẽ phải chờ đợi một thông báo chính thức về vụ việc để bắt đầu tiến hành điều tra.

Bê bối này chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Chelsea. Đội bóng thành London đang chìm trong vòng xoáy của hàng loạt vụ phân biệt chủng tộc. Hiện trung vệ đội trưởng của họ, John Terry, còn chưa hoàn thành án phạt từ FA sau vụ Anton Ferdinand. Trên sân Stamford Bridge rạng sáng ngày thứ Năm, CĐV M.U đã chăng một chiếc băng rôn có hàng chữ “Clattenburg. Trọng tài, thủ lĩnh, huyền thoại” nhằm đả kích đội trưởng Terry của chủ nhà.



Uy tín của Chelsea và Terry đang giảm sút - Ảnh: Getty

Trên sân cỏ, đội bóng áo xanh cũng gặp nhiều khó khăn trước M.U. Những bàn thắng của Chicharito, Giggs và Nani tưởng như đã giúp United giành một suất tại Tứ kết. Nhưng Chelsea đã chiến đấu quật cường. David Luiz, Gary Cahill và Eden Hazard lần lượt gỡ hòa cho đương kim vô địch Champions League trước khi Sturridge và Ramires hoàn tất thắng lợi cho The Blues.

Câu chuyện về sự phân biệt chủng tộc của CĐV Chelsea không phải mới bắt đầu trong thời gian qua. Cựu chủ tịch đồng thời là người sở hữu cũ của CLB Chelsea, Ken Bates, cho biết cách đây 30 năm, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Ông cho rằng mọi người nên bình tâm suy nghĩ lại đồng thời đánh giá cao những bước tiến của cuộc chiến này.

Ông chia sẻ: “Những cuộc tranh luận về nạn phân biệt chủng tộc là điều tốt. Bởi vấn đề đang ngày một được nâng lên và được thảo luận nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta nhìn lại và xem xét những sự phát triển lớn của cuộc chiến trong suốt quãng thời gian lịch sử đã qua.”

“Những năm 1980, sân Stamford Bridge từng là điểm nóng về phân biệt chủng tộc. Các CĐV theo dõi đội hình xuất phát trên đường Fulham. Nếu họ thấy tất cả các cầu thủ Chelsea trong đội hình xuất phát đều da trắng, họ sẽ mua vé. GĐKT Gwyn Williams từng giới thiệu chàng trai da đen đầu tiên cho chúng tôi: Paul Canoville. Đó là một cậu bé thú vị. Trải nghiệm đầu tiên của cậu ấy là khi Chelsea thi đấu tại Selhurst Park. Paul vào sân từ ghế dự bị. Cậu ấy khởi động và bị một quả chuối ném vào người. Tuần kế tiếp, Paul ra mắt Stamford Bridge và phải nhận vô số sự chế nhạo. Khi kết thúc trận đấu, tôi đã bước vào sân và khoác tay vòng qua vai cậu ấy.”

“Mọi thứ rất khác ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là một cuộc hành trình dài. Một cách chậm rãi nhưng tất cả đã thay đổi thật nhiều. 30 năm trôi qua, hiện tại đã là một thế giới khác.”

Minh Chiến (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm