Khi hàng thủ Barca không còn biết thủ

25/04/2013 08:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa giải, rất hiếm khi hàng thủ mang tới sự an toàn cho Barca. Có thời điểm, đội bóng xứ Catalunya đã thủng lưới tới 13 trận liên tiếp. Nhưng dù hàng thủ có lỏng lẻo đến mấy, Barca cũng khó có thể tin là họ đã để thua tới 4 bàn trước Bayern.

Pique đã chơi một trong những trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp của anh

Hai bàn thua đầu tiên của Barca đến với cùng một kịch bản. Bóng được treo cao vào trong vòng cấm, vọt qua tầm với của Valdes để những cầu thủ Bayern có thể hình cao to đón lõng, đánh đầu chuyền bóng. Ở bàn thua đầu tiên, Alves bất lực để Dante tì đè và chuyền cho Mueller đánh đầu nối ở cự ly gần. Trong bàn thua thứ 2, đến lượt Mueller là người thực hiện cú đánh đầu chuyền bóng để Gomez đệm bóng ở cự ly gần.

Để chống những pha bóng bổng như thế này, Barca cần tới khả năng không chiến của Pique. Nhưng trong ngày mà cựu trung vệ M.U trình làng cái đầu trọc và bộ râu mang dáng dấp ông thầy cũ Guardiola, anh lại là người chơi kém nhất. Pique chơi lóng ngóng, liên tục mắc lỗi vị trí và thường tạo ra những khoảng trống chết người ở ngay trước mặt Valdes. Trong những pha bóng bổng, Pique cũng tỏ ra thiếu cảm giác không gian và không thể phán đoán được điểm rơi của trái bóng. Thậm chí, suýt chút nữa anh còn biếu không cho Bayern quả 11m sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 15.

Thật khó tin, cầu thủ chơi hay nhất ở hàng thủ Barca lại là Bartra. Trước trận, hậu vệ này bị nghi ngờ về khả năng ra sân vì non kinh nghiệm nhưng Tito đã quyết định chọn anh thay vì Abidal, người đã chơi tốt trước Levante. Để Bartra ra sân cũng là một quyết định hợp lý hiếm hoi của Tito. Hậu vệ trẻ này đã chơi cực tốt và thể hiện được sự chắc chắn, tỉnh táo.

Bên cạnh đó, Bartra còn bọc lót cực tốt trong những pha bóng mà Alves dâng cao. Đã không ít lần, hậu vệ người Brazil không kịp về phòng ngự và bị Ribery khai thác khoảng trống anh bỏ lại. Ở những tình huống đó, Bartra đã có mặt kịp thời và nhiều lần cản phá thành công. Nhưng một mình Bartra chơi tốt là không đủ. Điều đó đã được chứng minh qua 4 bàn thua cùng vô số những cú dứt điểm mà Barca phải nhận.

Tổn thất lớn nhất cho Barca là trong trận lượt về họ sẽ không có được sự phục vụ của Jordi Alba. Hành động thiếu kiềm chế khi ném bóng vào mặt Robben đã khiến cho hậu vệ này phải nhận thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo. Mất Alba, Barca sẽ mất đi một cầu thủ hỗ trợ tấn công cực tốt ở hành lang cánh trái.

Sự an ủi duy nhất cho Barca là Adriano sẽ trở lại sau án treo giò. Hậu vệ người Brazil sẽ bù đắp cho những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Nhưng e rằng điều này đã quá muộn bởi việc phải nhận tới 4 bàn thua ở lượt đi đã kết thúc giấc mơ Champions League của họ rồi.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm