01h00 ngày 24/10, Real Madrid - Racing: Giữ chắc ngôi đầu

23/10/2010 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Việc Real Madrid chỉ cần dùng tám, chín phần công lực cũng có thể đánh bại AC Milan một cách dễ dàng như lấy đồ trong túi cho thấy đội bóng áo Trắng thực sự đã vào guồng. Từ giờ cho tới khi trận "Siêu kinh điển" diễn ra, có lẽ sẽ khó có chuyện thầy trò  Mourinho trượt ngã thêm lần nào nữa, nhất là khi họ được chơi ở Bernabeu.

Real Madrid chưa phải là đội bóng hoàn hảo và vẫn còn cách cái ngưỡng ấy một khoảng rất xa, nhưng Real Madrid lúc này là một đội bóng có thể tin tưởng được. Triết lý "mọi thành công đều bắt nguồn từ hàng thủ" của Mourinho đã bắt đầu bén rễ và tạo ra sự khác biệt ở Bernabeu, khi chính việc Real Madrid có hàng thủ tốt nhất (chỉ lọt lưới 2 bàn) chứ không phải việc họ có hàng công tốt nhất (16 bàn) mới là nguyên nhân chính đằng sau việc đội bóng áo Trắng leo lên ngôi đầu bảng sau 7 vòng. Bởi nên nhớ là trong 16 bàn của Real Madrid, có tới 10 bàn được ghi trong 2 trận gần nhất. Trước đó, khi hàng công còn chưa kịp tỏa sáng, chính sự ổn định của hàng thủ đã giúp Real không phải nhận những trận thua lãng xẹt, và nhờ vậy tránh được cảnh ngập đầu trong những lời chỉ trích.

3 điểm khó tuột khỏi tay Real Madrid khi tiếp Racing ở Bernabeu, Ảnh Getty

Khách quan mà nói, bên cạnh sự ổn định của hệ thống phòng ngự, cũng phải thấy là Real Madrid đã nhận được sự ủng hộ tương đối từ lịch thi đấu. Cho tới giờ, qua 10 trận ở hai đấu trường Liga và Champions League, Real vẫn chưa đụng phải một đối thủ nào thực sự lớn. Ngay cả Milan cũng chưa thể được xem là một đối thủ lớn, bởi đội bóng thành Milan giờ đã sa sút quá nhiều so với cái thời họ còn làm mưa làm gió ở châu Âu. Đó là một may mắn lớn cho Real Madrid trong giai đoạn họ còn chưa thực sự định hình về lối chơi và con người. Nếu Real Madrid cũng có lịch thi đấu căng như của Barca - lần lượt phải đụng độ 2 đối thủ lớn là Atletico và Valencia trong lúc họ đang có phong độ cao - chưa chắc Mou đã được thảnh thơi mà cười "phớ lớ" như lúc này.

Và may mắn sẽ còn song hành với "Moudrid" một thời gian nữa, cho tới khi họ bước vào trận derby Madrid với Atletico sau đây 3 vòng. Đối thủ của họ đêm nay, Racing, rõ ràng là không có cửa kiếm điểm ở Bernabeu. Từ đầu mùa, đội bóng của Portugal, người từng giữ chức Thư ký kỹ thuật ở Bernabeu, mới chỉ thắng được 2 trận và bị chỉ đích danh là không biết ghi bàn (mới có được 4 bàn). Việc Racing vẫn đang phải sống bằng cảm hứng của lão tướng Munitis, người vừa có bàn thắng đầu tiên sau... nửa năm, đã nói lên tất cả. Ngay cả Portugal cũng thừa nhận rằng kể cả khi đã chấp nhận "đá bẩn", cơ hội có điểm của Racing ở Bernabeu vẫn chỉ lớn hơn 0 một chút. Và đừng quên là sau 42 lần gặp nhau ở  Bernabeu, Racing mới chỉ 10 lần có điểm ra về sau 5 trận hòa và 5 trận thắng.

Một đối thủ như thế chỉ có thể là một "miếng mồi ngon" cho bộ tứ kền kền Di Maria, Ozil, Ronaldo và Higuain....

Dự đoán: 3-0

Lực lượng

Real Madrid: Kaka, Garay, Gago, Ramos chấn thương. M. Diarra bị loại.

Racing: Các tiền vệ Adrian và Tziolis vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Carvalho, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Lass Diarra - Di Maria, Ozil, Ronaldo - Higuain.

Racing: Tono - Francis, Henrique, Torrejon, Cisma - Kennedy, Diop, Colsa, Munites - Ariel - Rosenberg.

100 Nếu ra sân đêm nay, hậu vệ trái người Brazil Marcelo sẽ có trận thứ 100 trong màu áo Real Madrid. Thực tế thì không cần chữ "nếu" nữa, bởi việc Marcelo đá chính lúc này là điều mặc nhiên ở Bernabeu: Từ đầu mùa, anh, Casillas và Ronaldo chính là những người "bất khả xâm phạm" trong mắt Mourinho. "Ban đầu tôi không thích Marcelo, nhưng giờ thì tôi yêu cậu ấy mất rồi", Mourinho từng nói như thế về hậu vệ người Brazil.

Racing "ra mắt" nhà tài trợ

Trận đấu ở Bernabeu sẽ là trận đầu tiên các cầu thủ Racing mặc áo mang tên của nhà tài trợ mới, hãng sản xuất xúc xích Palacios. Được biết, hợp đồng tài trợ giữa Palacios với Racing có thời hạn trong 2 năm, và từ giờ cho tới lúc hợp đồng đáo hạn, logo của Palacios và dòng chữ " Palacios. Lider en chorizo" sẽ xuất hiện trên gần như tất cả mọi vật dụng liên quan tới Racing, trên áo đấu, trên xe bus, trong phòng họp báo, trên sân, trên sân tập... Chủ tịch Pernia gọi đây là một sự kiện "đặc biệt", bởi thực tế là áo đấu của Racing đã để không suốt 2 năm qua. Đây là điều khó chấp nhận được với đội bóng đầu tiên ở Liga có tài trợ trên áo đấu (với hãng Teka, năm 1981).

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm