07/08/2011 12:08 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Đồng nghiệp xuýt xoa qua điện thoại: HN.T&T và Phan Thanh Hùng hay quá, đúng là không hổ danh nhà ĐKVĐ.
HN.T&T bị ghi sớm 2 bàn ngay từ phút 3 và 9, người ta đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ của đội bóng bầu Hiển. Vậy nhưng, hàng loạt điều chỉnh ở hiệp 2 của HLV Phan Thanh Hùng đã khiến họ lật ngược thế cờ, 4 phút ghi liền 3 bàn một cách không tưởng. Sự nhạy cảm của ông Hùng trong việc tham gia chỉ đạo chiến thuật đã làm nên nét tương phản so với đồng nghiệp đàn anh Mai Đức Chung. HLV giỏi là người biết xoay chuyển cục diện, qua cách điều chỉnh nhân sự và chiến thuật từng thời điểm cụ thể.
Đây không phải là trận đấu duy nhất mùa này Phan Thanh Hùng chứng minh khả năng cầm quân rất đặc biệt của mình. Ông Hùng đã xây dựng cho HN.T&T có lối chơi và bản sắc rất rõ ràng. Để làm được điều đó không dễ, bởi cuộc đua 26 vòng rất dài và nghiệt ngã. Nếu không giỏi tính toán, không đủ bản lĩnh lẫn tài năng, rất khó cho mỗi HLV áp đặt được triết lý huấn luyện của mình. “Ba quân dễ chọn, một tướng khó tìm”, ý nghĩa của thành ngữ này nằm ở chỗ đó.
3 điểm có được một cách ngoạn mục trước N.SG cũng cũng không phải là lần đầu tiên cho thấy sự lao động bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao luôn bùng cháy trong các thành viên của HN.T&T.
Với bóng đá VN, duy trì được động lực thi đấu là bài toán cực khó. Không đợi đến vòng đấu hôm qua, thì hàng loạt đội đã nhão ra. Điển hình như TĐCS.ĐT, không ai còn nhận ra một ngựa ô của V-League khi để K.KH đánh bại đến 4-1. Đội bóng phố biển có một trận đấu rất hay, nhưng cơ bản do đội khách đá tệ quá, cả chuyên môn lẫn tinh thần.
Bóng đá VN từng có câu vè: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/ Đi làm kinh tế phương xa mới về”. Câu vè này không còn mang ý nghĩa với một đội bóng cụ thể nữa, mà đã có tính phổ quát mỗi khi mùa giải bước vào cảnh chợ chiều. Cụ thể, những đội bóng hết động lực thi đấu, đã ra sân theo kiểu chọn trận mà chơi. Kết quả đã cho ra hàng loạt trận đấu “dở khóc, dở cười”, ai xui ráng chịu.
SLNA đã có một cú vấp ngã cực kỳ tai hại trên sân Ninh Bình. Đội bóng xứ Nghệ đã không tranh thủ được tình cảm của đội bóng cố đô Hoa Lư. Trong bối cảnh đó, không còn cách nào khác là xứ Nghệ phải thể hiện được năng lực, cả quân lẫn tướng. Tiếc rằng, họ đã không thể tung ra cú đấm quyết định để thực sự bước chân lên chốn thiên đường.
SLNA đã để thua quá dễ, trình diện một gương mặt hoàn toàn khác so với vòng 23 trên sân Vinh. Người ta đã cảm nhận rất rõ sự hụt hơi của họ kể từ đầu lượt về. Nếu V-League kéo thêm dăm vòng nữa thì chắc chắn SLNA không thể vô địch vì lực lượng vẫn mỏng, mất đi chân sút chủ lực Kavin. Biết trách ai đây, khi SLNA đã có rất nhiều cơ hội để cắt đuôi dứt điểm đối thủ, nhưng không thể tận dụng.
Đường dài mới biết ngựa hay, thế nên để chứng tỏ được đẳng cấp của nhà vô địch, của một vị tướng tài, thì cần cả một quá trình, không thể tính một vài mùa giải.
Với kết quả này, kịch bản trận chung kết ngôi vua tại xứ Nghệ chiều 21/8 rất dễ xảy ra. Suy cho cùng, đấy cũng là cái kết có hậu của V-League 2011, bởi nhà vô địch phải là người xứng đáng nhất, có ý nghĩa biểu tượng.
Chưa năm nào, người dân xứ Nghệ lại nếm trải đủ cung bậc cảm xúc với đội bóng con cưng của mình như mùa này. Khoảng cách 3 điểm giờ đây thực sự là nỗi ám ảnh với giấc mơ vô địch mà 10 năm xứ Nghệ ấp ủ.
Từ phen đá biết tuổi vàng…
Kết quả Thứ Bảy (6/8) K.KH-TĐCS.ĐT 4-1 N.SG-HN.T&T 2-4 Thanh Hoá-HA.GL 2-2 V.NB-SLNA 3-1 Lịch thi đấu Chủ Nhật (7/8) 16h00 B.BD-V.HP (VTV) 16h30 HP.HN-SHB.ĐN (VCTV) 17h00 ĐT.LA-HN.ACB (VCTV) Đấu bù vòng 13 Thứ Tư (10/8) 16h00 K.KH-HN.T&T Bảng Xếp Hạng
|
NGỌC HÒA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất