AC Milan: 'Trò chơi' không bao giờ chấm dứt

23/03/2015 19:35 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - "Game over. Insert coin", (Trò chơi kết thúc. Thêm xèng vào đi). Hai băng rôn căng ngang trên một khu khán đài trống huơ trống hoác của San Siro ngày AC Milan hạ Cagliari 3-1 và thắng trận thứ ba trong năm 2015 tại Serie A. Khán đài trống khẳng định CĐV Milan đã không còn thở nổi khi thấy đội bóng bết bát như hiện tại. Băng rôn căng ngang, dù có nội dung tương đối hài hước và nhẹ nhàng, cũng là chỉ trích sâu cay hướng vào Ban lãnh đạo.

Tháng 5/1998, khi Milan cũng đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A hệt vị trí của đội trước trận gặp Cagliari hôm qua, milanisti cũng làm loạn. Sau trận hòa Parma, đội bị bao vây bởi các ultra, trận đấu phải hoãn lại 7 phút vì các CĐV cuồng tràn vào sân. Patrick Kluiver, 21 tuổi, chơi mờ nhạt suốt mùa đó, thủng thẳng: "CĐV đích thực thì không la ó". Paolo Maldini đảm bảo ngày đó rằng "nỗi nhục" ấy sẽ không thể phai mờ trong tâm trí anh. Có nghĩa, sự kiện xảy ra với đội bóng của HLV Fabio Capello là cá biệt, và họ coi nó là "nỗi nhục".

Khổ thay, không như Maldini dự định, những sự kiện tương tự vẫn tái diễn, không chỉ một mà rất nhiều lần trong các mùa giải gần đây. Mùa trước, ultras bịt kín cửa ra sân San Siro sau khi đội bóng của Allegri rồi Seedorf trải qua những trận thất vọng. Mùa này, câu chuyện được kéo dài thêm với băng rôn "Game over", và những khán đài trống vắng trận gặp Cagliari. "Trò chơi" kết thúc chưa? "Trò chơi" chưa bao giờ kết thúc.

"Trò chơi" của AC Milan không còn mang lại sự hào hứng ngay với các CĐV cuồng nhiệt nhất của họ, ngay sau một trận mà họ thắng. Đáp lại những phát biểu của cầu thủ và Inzaghi rằng, đội sẽ đá đẹp và thắng để kéo CĐV trở lại San Siro, chỉ là sự im lặng từ các nhóm CĐV. Không thể đến sân để xem một cái xác không hồn thi đấu. Không thể trở lại sân để thấm cái lạnh thấu xương buổi đêm, tự cảm thấy tình yêu với đội bóng cũng nguội ngắt, và trái tim thắt lại khi Milan chịu những bàn thua. CĐV là thượng đế và nguồn năng lượng vô tận về tinh thần và tài chính với bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào. Nhưng Milan đã gần như mất nguồn sống ấy.

Mùa trước, Clarence Seedorf cũng nói sẽ giúp Milan đá cống hiến để kéo khán giả đến sân. Mùa này, Inzaghi cũng hứa sẽ đá đẹp để kéo khán giả trở lại San Siro. Nhưng sân đấu 8 vạn chỗ chỉ đón trung bình 38.552 khán giả mùa này. Trận gặp Sassuolo, San Siro chỉ đón 8.393 khán giả, tương đương một trận đấu tại Serie B, hoặc thậm chí của những quốc gia bóng đá kém phát triển.

Buồn cho Milan. Vì "trò chơi" chưa kết thúc.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm