Valencia thắng toát mồ hôi: Công làm, thủ phá

09/11/2012 11:00 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Sau khi buộc Atletico Madrid phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải, Valencia tiếp tục giành được nụ cười khi tiếp đối thủ BATE trên sân nhà Mestalla. Tuy nhiên, đó không phải chiến thắng dễ dàng của thầy trò HLV Pellegrino.



Valencia chiến thắng sau những phút toát mồ hôi- Ảnh Getty

Trong hiệp đấu thứ nhất, Valencia đã có hai bàn thắng chóng vánh, do công Jonas và Soldado. Trong thời gian đầu hiệp hai, đến lượt Feghouli lập công. Dẫn trước 3 bàn, Valencia bắt đầu tỏ ra chủ quan và thiếu tập trung, đặc biệt là trong phòng ngự. Hậu quả, thủ môn Guaita bị đánh bại hai lần. Có được hai bàn rút ngắn cách biệt, các cầu thủ đến từ Belarus càng thêm tự tin, khiến các CĐV chủ nhà có mặt trên khán đài Mestalla trải qua cảm giác lo âu.

Sức ép chỉ được giải tỏa, khi Banega và Feghouli cùng tỏa sáng trong một pha bóng mà tuyển thủ Algeria là người kết thúc. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Valencia trên sân chơi Champions League. Trận thắng 4-2 trước BATE một lần nữa cho thấy khả năng phòng ngự không tốt của Valencia dưới thời Pellegrini. Hệ thống phòng ngự 4 người của Pellegrino luôn tạo nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác. Khả năng che chắn của các tiền vệ trung tâm cũng không thực sự tốt.

Vì BATE không mạnh, nên “Bầy dơi” bảo toàn được chiến thắng trên sân nhà. Ở lượt đấu tới, đối thủ mà đội bóng thành Valencia đối mặt là Bayern Munich. Mặc dù tiếp tục được đá sân nhà, nhưng thách thức dành cho Pellegrino và các cầu thủ là rất lớn. Nếu hàng thủ vẫn ngủ mơ khi thi đấu, thất bại là điều khó tránh khỏi với Valencia.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm