Tuyển Singapore được chào đón như những "người hùng"

24/12/2012 12:04 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 800 CĐV trong trang phục màu đỏ cùng trống, biểu ngữ đã tập trung tại sân bay Changi hôm qua để chào đón đội tuyển Singapore, nhà VĐ Đông Nam Á 2012 trở lại quê nhà.

Các fans hâm mộ Singapore có lý do để mà ăn mừng sau khi đội bóng của họ giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận trước Thái Lan để làm nên lịch sử, trở thành đội tuyển đầu tiên trong khu vực 4 lần vô địch Đông Nam Á.

Cùng có mặt với các fans hâm mộ hôm qua để chào đón các thành viên đội tuyển Singapore trở về, Quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, cộng đồng và Thanh niên Singapore Lawrence Wong cho biết:


Đội tuyển Singapore chụp ảnh lưu niệm cùng các CĐV sau khi về đến sân bay Changi. Ảnh: Today Online

"Tôi xin chúc mừng đội tuyển Singapore và cá nhân HLV Radojko Avramovic. Tôi cho rằng họ đã làm nên một điều kỳ diệu. Danh hiệu này có ý nghĩa rất đặc biệt bởi vì khi bắt đầu giải đấu, rất ít người đánh giá họ có thể tiến xa, thậm chí là lọt vào trận chung kết. Việc đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết đã vượt quá cả sự mong đợi.

Toàn đội đã chơi với một tinh thần tuyệt vời, những trái tim tuyệt vời. Chúng ta đã có một kỳ AFF Cup thành công và trên cơ sở này, cần phải tiếp tục xây dựng, phát triển để có những thành công tiếp theo".

Giống như các đội bóng khác trong khu vực, đội tuyển Singapore sẽ có giải đấu tiếp theo ngay đầu năm 2013, đó là các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Singapore tại vòng loại Asian Cup 2015 là cuộc đối đầu Jordan vào ngày 6/2.

Tuy nhiên, hiện có một số vấn đề mà LĐBĐ Singapore phải giải quyết, đó là tìm người thay thế HLV Radojko Avramovic đã từ chức sau 9 năm dẫn dắt đội tuyển Singapore cùng 3 chức VĐ AFF Cup.

Ngoài ra, tiền đạo Alexsandra Duric cũng tuyên bố chia tay sân cỏ và một số vị trí chủ chốt khác nữa.

Buổi lễ chào đón đội tuyển Singapore vô địch trở về đồng thời ăn mừng chiến thắng kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Những nhà tân vô địch Đông Nam Á với chiếc Cup vô địch trên xe mui trần đã diễu hành suốt đường Orchard trước khi dừng lại để đón khoảng 500 CĐV.

Địa điểm chính diễn ra lễ ăn mừng là SVĐ Jalan Besar nơi hơn 3000 CĐV mặc áo đỏ, khăn quàng cổ cũng màu đỏ ngồi trên các khán đài cùng nhau hồi tưởng lại những khoảng khắc đáng nhớ nhất của AFF Cup 2012 và chia vui với các thần tượng của họ.

Đội trưởng Shahril Ishak, người đã giành 3 chức VĐ Đông Nam Á cùng đội tuyển Singapore gặp khó khăn trong việc di chuyển vì dòng CĐV chật kín. Thế nhưng, tiền đạo này không giấu được cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào.

"Tôi tự hào được là người dân Singapore. Đó là vinh dự cho cá nhân tôi cũng như các đồng đội khi được đứng ở đây với sự cổ vũ của các CĐV. Chúng tôi đã trải qua một hành trình rất khó khăn và đôi khi kết quả không ủng hộ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ được niềm tin, các CĐV cũng ở bên cạnh để ủng hộ. Đây là Cup VĐ AFF Cup đặc biệt nhất đối với tôi".

Với chức vô địch này, trước mắt đội tuyển Singapore được nhận khoảng 700.000 USD tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn Bóng đá Singapore và các nhà tài trợ. Còn đội tuyển Thái Lan chỉ nhận được 75.000 USD cho vị trí á quân.

Chí Lâm(theo Today Online)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm