Tử huyệt

20/06/2008 08:39 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong bóng đá, tử huyệt luôn được nhắc đến như là điểm yếu nhất ở phòng tuyến của mỗi đội mà nếu bị đối phương đánh vào thì nguy cơ “tử” là rất cao.

Tử huyệt luôn tồn tại, chỉ có điều lộ rõ hay không thì còn phù thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng và phong độ của từng cầu thủ phòng ngự cũng như cách bố trí đội hình và phương án hỗ trợ của mỗi HLV.

Với Bồ Đào Nha, tử huyệt của họ là khả năng chống bóng bổng rất tệ của hàng thủ, một “gót chân Achilles” mà ai cũng biết bấy lâu nay. Với người Đức, tử huyệt là khả năng xoay trở cực chậm và thiếu nhạy cảm vị trí của cặp trung vệ Christoph Metzelder và Per Mertesacker vốn được nói đến rất nhiều trước đó. Cả Bồ Đào Nha lẫn Đức đều nỗ lực khai thác triệt để điểm yếu nhất của đối phương. Họ đã không ít lần thành công, chỉ có điều người Đức biết tận dụng tốt hơn những cơ hội mình có được nên xứng đáng giành chiến thắng.

Hai trong số ba bàn thua mà thủ môn Ricardo phải hứng chịu xuất phát từ những tình huống bóng bổng, đều từ những cú đá phạt trực tiếp của Bastian Schweinsteiger và được các đồng đội dứt điểm bằng đầu. Trong bàn thua thứ nhất từ bóng bổng (thứ hai kể từ sau bàn mở tỷ số của Schweinsteiger), các cầu thủ phòng ngự Bồ Đào Nha đã rất ngây thơ trong việc kèm người, để Miroslav Klose có cơ hội đánh đầu cận thành và tất yếu, điều gì đến đã đến.

 Ở bàn thua thứ hai, kịch bản tương tự một lần nữa lặp lại. Có lẽ vì mãi chăm chút Klose mà người Bồ quên mất Michael Ballack, một cầu thủ đánh đầu giỏi chẳng kém gì Klose. Việc cắt cử Paulo Ferreira kèm Ballack trong tình huống này là rất bất hợp lý và sự ngây thơ của hậu vệ này một lần nữa khiến Bồ Đào Nha phải trả giá.

Trong bàn gỡ 1-1 của Bồ Đào Nha, tử huyệt của người Đức cũng bị đối thủ khai thác triệt để. Một cú chuyền bóng vặn sườn đủ để loại trung vệ Per Mertesacker, vốn đứng sai vị trí, tạo điều kiện cho Ronaldo sút bóng bật tay thủ môn Jens Lehmann trước khi Gomes đệm bóng vào lưới. Ở bàn thua thứ hai, khoảng trống giữa Metzelder và Mertesacker lại bị người Bồ khai thác, lần này là một cú tạt bổng để Postiga thoải mái đánh đầu.

Để cho đối phương khác thác tử huyệt nhiều hơn, Bồ Đào Nha buộc phải trả bằng cái giá rất đắt: Rời EURO 2008 từ vòng tứ kết. Với người Đức, hôm nay họ đã thành công trước người Bồ nhưng với việc để tử huyệt tồn tại quá rõ ràng, con đường đến vinh quang của “Mannschaft” xem ra còn hết sức chông gai.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm