Tiền đạo Lê Hoàng Thiên: “Tôi biết Chúa luôn ở bên tôi”

04/11/2011 13:03 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Dang rộng hai cánh tay ôm đồng đội, mặt ngước lên trời lẩm bẩm, sau đó là nụ hôn vào cánh tay trái, nơi họa tiết cây thánh giá mà Thiên đặt có chủ ý, đấy là động tác ăn mừng của Lê Hoàng Thiên, sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 cho U23 VN, trong trận cầu mướt mồ hôi với U23 Philippines.

“Cây thánh giá của may mắn và tôi đã khắc nó lên người, chỉ vài ngày trước khi U23 VN lên đường đá SEA Games 26”, Thiên nói. Tình huống diễn ra ở phút thứ 73 của trận đấu, tức là chưa đầy 20 phút sau khi Hoàng Thiên có mặt trên sân và tỷ số lúc đó đang là 1 – 1. Bóng dội ra từ thủ thành Roland Muller đến chân Thiên và bằng một động tác kép, vừa làm chủ trái bóng vừa lấy góc sút, tiền đạo thuộc biên chế của HA.GL ra chân quyết đoán, đưa bóng qua giữa hai chân hậu vệ Philippines, hạ gục người gác đền bên kia chiến tuyến. Quá ngất ngây, khi đấy là thời điểm mà U23 VN đang lâm vào thế bế tắc.

“Tôi đã ngửa mặt lên trời cảm ơn Chúa và hôn vào cây thánh giá ở cánh tay. Tôi biết Chúa luôn ở bên mình, che chở và đem đến cho mình may mắn”, Hoàng Thiên tiết lộ sau pha lập công cực kỳ quan trọng: tạo đà cho chiến thắng 3 – 1 của ĐT U23 VN, trong một buổi chiều khó khăn. Tại Mỹ Đình cách đây không lâu, Hoàng Thiên thậm chí còn rất lạnh lùng, sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình vào lưới U23 Myanmar (đối thủ sắp tới của U23 VN tại bảng B). Cũng dang rộng hai cánh tay, ngửa mặt lên trời nhưng Thiên chỉ đứng một chỗ, không chạy.


Hoàng Thiên (10) người mang lại may mắn cho U23 VN trong trận ra quân. Ảnh: Quốc Khánh

Trở lại với trận đấu chiều qua ở Gelora Bung Karno, trước khi Hoàng Thiên và đồng đội, đồng hương Gia Lai, Bùi Xuân Hiếu xuất hiện trên sân ở đầu hiệp 2. Và Hiếu với cú cứa lòng chân phải từ hành lang cánh, buộc trung vệ Philippines đánh đầu phản lưới nhà, quân bình tỷ số trận đấu. Đến lượt Thiên, dù cú sút bằng chân không thuận (chân phải) nhưng lại cực kỳ hiểm hóc.

Lê Hoàng Thiên có khuôn mặt khá đàn ông và trầm tính. Thiên ít nói nhưng không phải bởi anh khó hòa đồng. Thiên biết mình không có một xuất phát điểm thật lý tưởng như bao đồng đội. Thế nhưng, Hoàng Thiên đã là người rất biết chắt chiu cơ hội, bởi ai cũng thấy, việc gò Thiên đá tiền đạo, thậm chí là trung phong, chỉ là giải pháp tình thế ở U23 VN.

Tưởng như sự nghiệp đã rẽ ngang sau khi Hoàng Thiên bị HLV U21 HA.GL khi đó loại cách đây chừng nửa thập niên, cho đến khi được người thầy cũ từ thời niên thiếu Đinh Hồng Vinh xin cho trở lại đội hình. Thiên hiểu rằng may mắn bắt đầu mỉm cười với mình từ đó. Bằng với nỗ lực không mệt mỏi, người Gia Lai Lê Hoàng Thiên luôn giữ trong mình một niềm tin đặc biệt. Anh tin vào Chúa và tin vào con đường mình chọn. “Tôi không muốn giẫm lại lối mòn của bất cứ ai cả. Tôi muốn chiếc HCV ở SEA Games này”, quyết tâm của riêng Thiên, mà phải thật gần gũi, anh mới trải lòng.

Có thể tin vào Thiên!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm