Quẻ bói về bát đại gia

03/07/2010 12:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Bài thơ này được viết trước khi diễn ra 4 cặp đấu tứ kết Hà Lan – Brazil, Urugoay – Ghana, Argentina – Đức, Tây Ban Nha – Paragoay

21 giờ ngày 2 tháng 7 theo lịch Việt Nam
Cặp Hà Lan – Brazil mở màn vòng tứ kết
Đại gia Bắc Âu lừng lẫy sắc da cam
Nhưng cơn lốc thì trốn đâu mất biệt

Về mặt thực dụng thì “bố già ” Dunga giống hệt
Nhưng linh hoạt và khôn ngoan thuộc tầm cỡ bậc thầy
Tội nghiệp Chu Du đụng đầu Gia Cát Lượng
Huấn luyện viên Bert van Marwijk kỳ này có “thủ ” cũng…bó tay

1 giờ 30 ngày 3 tháng 7 diễn ra trận Ghana – Urugoay
Bên tám lạng người nửa cân, toàn hàng độc
Những chú voi Mamút đầm lầy
Thay mặt Châu Phi chẳng còn gì để mất

Cặp ngà Gyan được mài nhọn hoắt
Lồng lộn trước hai thợ săn da trắng thần sầu
Hai xạ thủ mệnh danh Forlan, Suarez
Tự biết mình phải bắn tỉa vào đâu

21 giờ ngày 3 tháng 7 là hai anh hào Nam Mỹ, Châu Âu
“Xe tăng ” Đức đụng tên lửa hành trình Argentina xuyên lục địa
“Cậu bé vàng” Maradona đã đến tuổi mọc râu
Nắm trong tay một chùm sao…hú vía

Messi, Higuain, Tevez, Milito…đủ nói lên ý nghĩa
Tất cả vây chặt pháo đài sông Rhine nổi tiếng lỳ đòn
Trong một cánh rừng không thể có hai con cọp
Klose, Podolski, Muller, Oezil nào chịu mất ngôi vương

9 giờ 30 ngày 4 tháng 7 đến phiên “bò tót ” xuất quân
Vượt qua Bồ Đào Nha coi như Paragoay không đáng kể
Chuyện mất lửa vòng ngoài chỉ là chuyện…Diễm Xưa
Bởi Paragoay đâu phải là…Thụy Sĩ ?

Đây là lúc ứng cử viên số một hành tinh phải phục hồi giá trị
Giò cẳng Xavi, Iniesta, Torres, Villa phải được đúc bằng…vàng
“Không có chỗ cho người già ” như xinê đâu nhé
Muốn “trảm lục tướng ” thành Quan Công thì phải vượt “quá ngũ quan”

BÙI CHÍ VINH
2/7/2010

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm