Nóng trước ngày khai mạc World Cup: Lại tranh cãi về tiền thưởng

09/06/2010 12:57 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chưa vào cuộc, đương kim vô địch bóng đá thế giới Italia đã sa vào các cuộc tranh cãi nảy lửa.

Các tuyển thủ Italia cảm thấy phẫn nộ trước việc chính giới lên tiếng phản đối số tiền thưởng 240.000 Euro/cầu thủ, một khi Italia bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch bóng đá thế giới.


Vấn đề tiền thưởng càng nóng khi mà nguy cơ khủng hoảng tiền tệ đang lan rộng khắp Châu Âu
Bộ trưởng Roberto Calderoni (thành viên Liên đoàn Phương Bắc) trong chính phủ của Thủ tướng  Berlusconi đã đòi Liên đoàn bóng đá Italia cắt giảm đáng kể khoản tiền thưởng nói trên. Ông cho rằng vào thời điểm nợ nhà nước cao như núi hiện nay, các tuyển thủ cũng phải thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng cách không nhận tiền thưởng hoặc nhận ít hơn.

Thủ quân Fabio Cannavaro (36) cay cú thốt lên: „Italia quả là một đất nước kỳ cục”. Còn thủ môn Gianluigi Buffon (32) phản đòn: „Nếu ông bộ trưởng Calderoni dám đảm bảo với tôi rằng số tiền nói trên không chui vào túi kẻ khác, tôi có thể đồng ý với việc cắt giảm tiền thưởng”.

Chưa hết, vụ bê bối liên quan đến quốc ca cũng gây ra bầu không khí  nóng bỏng trong đội tuyển. Số là trước trận giao hữu với ĐT Thụy Sĩ, tuyển thủ Claudio Marchisio (24, Juventus) đã cố tình xuyên tạc quốc ca khi hát „Roma ladrona“ (Roma kẻ cướp) – một khẩu hiệu của Liên đoàn Phương Bắc cổ vũ cho việc tách miền nam Italia nghèo khó khỏi đất nước hình chiếc ủng này. Các cổ động viên của AS Roma đã đua nhau đòi đuổi Marchisio khỏi đội tuyển tham dự World Cup 2010, mặc dù anh này thanh minh là buột miệng chứ không hoàn toàn cố ý.

Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, người ta cũng tranh cãi tùm lum về chuyện tiền thưởng. LĐBĐ Tây Ban Nha đã treo giải thưởng 550.000 euro cho mỗi thành viên đội tuyển, nếu họ giành danh hiệu Vô địch bóng đá thế giới tại Nam Phi. Trong một cuộc thăm dò dư luận trên Internet, 85,6% số người được hỏi ý kiến cho rằng con số nói trên là quá cao, nhất là khi chính phủ Tây Ban Nha cũng “nợ như Chúa Chổm”. Thậm chí, phe cánh tả còn lên tiếng đòi chính phủ ở Madrid can thiệp để cắt giảm đáng kể số tiền thưởng kỷ lục nói trên.

Có lẽ không hy vọng ĐT Pháp giành danh hiệu Vô địch bóng đá thế giới ở Nam Phi, công luận nước này ít tranh cãi về tiền thưởng. Thế nhưng, Quốc vụ khanh đặc trách Thể thao Rama Yade đã chỉ trích việc ĐT Pháp lấy một khách sạn sang trọng ở  Knysna làm đại bản doanh, khi nói: "Tôi đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Pháp tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi khốn khó hiện nay. Các tuyển thủ cần thể hiện bản lĩnh trên sân cỏ, chứ không phải khoe mẽ ở một khách sạn hạng sang”.     
                 
 Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm