ĐT Philippines trước trận gặp ĐTVN: Thiếu trước hụt sau

05/12/2010 10:00 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Không rõ trước khi lên đường tham dự AFF Suzuki Cup, ĐT Philippines đã chuẩn bị như thế nào nhưng sang đến VN họ thiếu đủ thứ, từ đồ dùng cá nhân cho tới giầy thi đấu. Đó là lý do khiến 2 nhân viên (một của VFF và một của Tổng cục TDTT điều động) đi theo đoàn Philippines khá vất vả. Hàng ngày, ngoài việc lo liệu các kế hoạch theo lịch trình, họ còn đủ thứ việc “không tên” giống như “chăm con mọn”.

Việc phải đưa các cán bộ của ĐT Philippines đi mua sắm tại Hà Nội đúng là một cực hình. Họ không muốn mua đồ trong siêu thị vì đắt. Thay vì đó, những tuyến phố bán lẻ hàng Trung Quốc quanh chợ Đồng Xuân với ĐT Philippines chẳng khác nào “thiên đường mua sắm”.

Nhưng có những thứ mà chợ Đồng Xuân không bán, giầy thi đấu chẳng hạn. Các cán bộ của ĐT Philippines mặc cả khá lâu với mức giá 2.000.000 đồng cho 1 đôi giầy thi đấu rồi ngoảnh mặt bước đi. Suy nghĩ một lúc, họ quay lại nhưng không có cỡ theo yêu cầu. Rồi họ quyết định không mua loại vừa chân nhưng có giá đắt hơn một chút.


Do khác biệt về khí hậu và thổ nhưỡng, hậu vệ Robert James Gier bị sốt virut và tiêu chảy ngay khi mới đặt chân tới Việt Nam. Cho đến ngày hôm qua, với khuôn mặt nhợt nhạt, anh chỉ có thể ngồi ngoài sân xem đồng đội luyện tập. VFF đã cử bác sỹ khám và kê đơn thuốc cho anh nhưng không hiểu sao các cán bộ của Philippines vẫn không làm theo phác đồ điều trị.



 Sang tới VN rồi, các cầu thủ lẫn quan chức của ĐT Philippines mới biết mặt và làm quen với nhau

Đồng đội của Robert, Emelio Asada, bị chấn thương đầu gối phải trong trận gặp Singapore nên cũng phải ngồi ngoài sân ở buổi tập tối qua. Điều lạ lùng nằm ở chỗ, ĐT Philippines có vẻ như không hề có một sự chuẩn bị nào cho những trường hợp như vậy. Emelio đeo 2 miếng nẹp đầu gối bằng nhựa màu xanh trông rất “dởm” được mua về từ phố Trịnh Hoài Đức.

Sự chuẩn bị mang tính thời vụ cùng chế độ “part time” (cộng tác viên) mà LĐBĐ Philippines áp dụng cho hầu hết các thành viên trong ĐT của họ có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự trễ nải trong công việc. Anh Patrick Ace Bright, cán bộ truyền thông, cho biết: “Ở Philippines không có giải bóng đá chuyên nghiệp. Trừ các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài, phần còn lại của chúng tôi, kể cả các cán bộ đi theo đoàn đều làm những công việc không hoặc ít liên quan đến bóng đá. Chỉ khi có giải đấu chúng tôi mới tập trung lại với nhau”.


Một cách hình ảnh, có thể phân tích ví dụ sau. Hợp đồng của HLV McMenemy với LĐBĐ Philippines có thời hạn 4 tháng (kết thúc vào cuối tháng 12 này). Nếu “hoàn thành tốt” công việc của mình, bản hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 1 năm. Theo tìm hiểu của TT&VH, sang đến VN rồi, các cầu thủ lẫn quan chức của ĐT Philippines mới biết mặt và làm quen với nhau.


Buổi tập nào cũng vậy, HLV McMenemy và các học trò bao giờ cũng là những người muộn nhất rời khỏi khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình. Có lẽ sang đến VN, bước vào giải rồi nhưng họ vẫn cần có thêm thời gian để... luyện tập.   


Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm