Ca sĩ Mai Khôi: Rất run khi tổ chức show vào mùa World Cup

22/06/2010 15:43 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Mùa World Cup năm nay, dù có phải chạy show hay tổ chức mini live show (như đêm 24/6 tới đây tại TP.HCM) thì ca sĩ Mai Khôi vẫn cố đeo bám theo đôi chân của các chàng, nhất là các học trò của huyền thoại Maradona. Mai Khôi cũng cho biết cô đang ấp ủ việc sáng tác một ca khúc để ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong mùa SEA Games tới đây.

* Từng nghe chị than thở rằng mùa World Cup nào cũng có nhiều đêm thật khó xử, vì phải đi hát (chuyện nghề nghiệp) trong lúc đội mình yêu (chuyện sở thích) đang tìm cánh cửa hẹp để chen vào vòng sau. Đội mà chị yêu nhất mùa bóng này là?

- Mấy mùa World Cup trước tôi mê đội Italia, vì có Paolo Maldini, hậu vệ mang áo số 3, xuất sắc mọi thời đại. Thế nhưng hai mùa World Cup vừa qua anh đã quá nhiều tuổi để tham gia, nên tôi chuyển sang yêu thích các chàng trai Argentina, đặc biệt là năm nay, với lối chơi của Lionel Messi, thật thông minh, đẹp mắt, những pha chuyền bóng tuyệt vời, trông thật quyến rũ. Dù có đi hát trong mùa World Cup này, tôi vẫn theo dõi chàng trai của mình không sót trận nào.


Mai Khôi. Ảnh: Đại Ngô

 

* Chị nghĩ sao về phẩm chất và tinh thần của các đội châu Á trong World Cup năm nay?

- Trong bảng xếp hạng 25 đội đứng đầu của FIFA năm 2010, châu Á hình như không có đội nào, nếu xem Australia thuộc châu Đại Dương; trong khi Slovenia với khoảng 2 triệu dân thì xếp thứ 25. Rõ ràng, mỗi dân tộc có một ưu việt và ưu tiên riêng, không phải cứ đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia... thì sẽ đá bóng hay; biết đâu hiện tại các nước này đang có một ưu tiên khác. Cũng xin nói thêm, nhìn cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên... đại diện châu Á thi đấu, họ còn thua nhiều về đẳng cấp, nhưng sự tự tin và tinh thần thi đấu thì không thua chút nào. Trong trận Brazil gặp Triều Tiên, bàn thắng đẹp đã không đến từ Nam Mỹ, mà là đến từ Đông Á.

* Có một điểm chung nào giữa chuyện đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe với việc sút trái bóng cho khán giả xem?

- Cả hai đều được khán giả chiêm ngưỡng và bản thân thì cảm thấy sung sướng tột độ về điều đó. Tôi nghĩ việc sút tung lưới có lẽ là sự sung sướng tột cùng, hơn tất cả các niềm sung sướng trên trái đất này.


Minh họa của NHOP
* Được biết đêm 24/6 tới đây chị và Lê Cát Trọng Lý sẽ hát tại We (12 - 14 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM), đây là live show sẽ diễn ra khi Slovakia gặp Italia và Paraguay gặp New Zealand. Người ta ví bóng đá Italia như một dàn nhạc, chị không sợ “vắng vẻ” đêm này sao?

- Tôi vẫn hay ủng hộ bóng đá Italia, nhưng mùa này ngoài ưu tiên cho Argentina, thì cũng cố gắng né các đêm có các đội châu Á, vì bản thân muốn xem hơn đi hát. Thật lòng thì tôi rất run khi phải tổ chức show vào mùa World Cup, mà nhất là vào những đêm có các đội tuyển hàng đầu thế giới như Italia. Nhưng biết đâu sẽ có những khán giả thích “đá” Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý hơn xem đá trái bóng. Thử đợi xem sao!

Như Hà (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm