Báo chí Ba Lan đòi “lấy đầu” Ballack!

06/06/2008 13:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trước trận khai cuộc của ĐT Ba Lan gặp ĐT Đức, báo chí Ba Lan đua nhau đăng tải những bài viết đầy kích động, kỳ thị dân tộc.

Hôm 4/6, tờ Super Express còn đăng một bức ảnh ghép với những cái đầu đã bị chặt lìa của HLV ĐT Joachim Loew và Michael Ballack. Hành động này khiến cho HLV ĐT Ba Lan Leo Beenhakker cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ.

Khoảng 370.000 độc giả của tờ báo lá cải Super Express có lẽ thấy rùng mình khi đọc dòng tít lớn „Leo daj nam ich glowy” (Leo, hãy mang về cho chúng tôi những cái đầu của chúng“, được minh họa bằng bức ảnh ghép HLV Leo Beenhakker cầm trên tay hai cái đầu của Joachim Loew và Michael Ballack – một bức ảnh khiến cho các nhà chuyên làm phim kinh dị cũng phải đành “ngả mũ chào thua” (xem ảnh).

Tờ Fakt đòi chém đầu Ballack
 
Đó chính là một sự trệch hướng tai hại và cũng là đỉnh cao của một chiến dịch truyền thông đáng làm cho người ta phải lo ngại trong những ngày qua. Trước trận Ba Lan-Đức tối Thứ Bảy này tại Klagenfurt (Áo), một số tờ báo Ba Lan đã cung cấp cho độc giả những bài viết, hình ảnh đầy tính kích động. Hôm thứ Hai, tờ Fakt đã lớn tiếng kêu gọi các tuyển thủ Ba Lan “Hãy lặp lại trận chiến Grunwald”, một chiến thắng của liên quân Ba Lan-Italia trước quân Đức năm 1410. Lời kêu gọi này được minh họa bằng bức ảnh HLV Leo Beenhakker đang vung kiếm chém Michael Ballack đang khoác trên người bộ giáp trụ hiệp sĩ (xem ảnh).

Vô cùng phẫn nộ trước bức ảnh ghép của tờ Super Express, HLV Leo Beenhakker tức giận nói: „Chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới nghĩ ra cái trò này”. Những sự đả kích từ phía Ba Lan đã chạm vào nỗi đau của vị HLV luống tuổi này bởi vì ông là một trong những người hâm mộ bóng đá Đức. Ông Beenhakker thú nhận: “Tôi biết ở Hà Lan không có nhiều người hâm mộ ĐT Đức như tôi. Chúng tôi luôn nhận thức được rằng nếu muốn đánh bại các tuyển thủ Đức, thì ta phải thi đấu hết mình cho đến khi...họ đã yên vị ngồi trên xe bus. Nhiều người cho rằng các tuyển thủ Đức ăn may, khi họ giành phần thắng vào những phút chót. Nhưng tôi lại cho rằng đó chính là phẩm chất của người Đức: chiến đấu đến cùng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ phẩm chất này”. Đây chính là tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ mà một số tờ báo Ba Lan không hề có.

Tờ Super Express đòi chặt đầu Ballack và HLV Joachim Loew
 
Lý giải diễn biến đáng ngại này, HLV Beenhakker cho rằng có thể là do “những nguyên nhân lịch sử”, với việc một số người ở Ba Lan vẫn còn chưa thể quên cái thời đen tối Đức quốc xã, ngay cả khi hai nước láng giềng này luôn tìm cách gác lại quá khứ và hướng tới tương lai.

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm