Europa League - tứ kết lượt đi: Người Bồ khẳng định sự thống trị

09/04/2011 11:08 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Bằng các chiến thắng giòn giã, Porto, Benfica và Villarreal đã đặt một chân vào bán kết Europa League đồng thời khẳng định vị trí ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp vô địch được trao vào tháng 5.

Villarreal tiếp tục nuôi hy vọng về một cú đúp cho bóng đá TBN ở đấu trường châu Âu mùa giải này với chiến thắng 5-1 trước Twente trong trận lượt đi vòng tứ kết ở El Madrigal. Trước đó, Barcelona và Real Madrid cũng đã có những chiến thắng cách biệt 4 bàn trước Shakhtar Donetsk và Tottenham tại tứ kết Champions League. Đội bóng áo vàng đè bẹp đối thủ đang dẫn đầu giải vô địch Hà Lan với những bàn thắng của Nilmar (2 bàn), Carlos Marchena, Borja Valero và Giuseppe Rossi. Twente gỡ lại một bàn vào những phút cuối nhờ công của Marc Janko, để vẫn giữ được hy vọng mong manh cho trận lượt về. Đây là một trong những buổi tối tồi tệ nhất của Twente ở đấu trường châu Âu. Trong quá khứ, họ từng thua Arsenal và PSG cùng với tỉ số 0-4.

Aimar ăn mừng bàn thắng cho Benfica - Ảnh AP

Tân vô địch BĐN Porto, đăng quang trước tận 5 vòng đấu sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách của kình địch Benfica vào giữa tuần, có thêm một buổi ăn mừng hoành tráng nữa tại sân Dragao khi họ nghiền nát Spartak Moskva 5-1. Một hat-trick của Falcao đã đưa Porto đến với chiến thắng gần như chắc chắn đảm bảo cho đội bóng của HLV trẻ Andre Villas-Boas một suất ở vòng bán kết. Falcao đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 trước khi ghi thêm 2 bàn ở 6 phút cuối. Silvestre Varela cũng lập công cho đội chủ nhà, Dmitri Kombarov của Spartak Moskva thì ghi bàn vào lưới cả 2 đội.

Những tin tốt lành cho các đội bóng bán đảo Iberia lại đến khi Benfica hạ đối thủ khó chơi PSV Eindhoven 4-1. Javier Saviola là người ấn định tỉ số cho đội chủ nhà với bàn thắng vào phút trừ giờ sau khi PSV gỡ lại một bàn ở phút 80 nhờ công Zakaria Labyad. Trước đó, Benfica hoàn toàn làm chủ thế trận và đã dẫn 3-0 nhờ cú đúp của Eduardo Salvio và bàn mở tỉ số của Pablo Aimar.

Đội yếu nhất trong số các đại diện BĐN, Braga, cũng có được một kết quả không tồi trên sân nhà khi họ hòa Dynamo Kiev 1-1. Đội khách, đã loại Manchester City ở vòng 1/8, được đánh giá cao hơn và đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Andriy Yarmolenko, nhưng Ognjen Vukojevic đốt lưới nhà chỉ 8 phút sau đó giúp Braga cân bằng tỉ số. Đáng chú ý trong trận đấu này còn có chiếc thẻ đỏ cho tiền đạo nổi tiếng Andriy Shevchenko ở phút 61.

Như vậy dù còn cả một lượt về phía trước, ba  trong số bốn suất ở bán kết Europa League mùa này coi như đã được định đoạt. Kết quả bốc thăm cho thấy cặp thắng trận Braga/Dynamo Kiev sẽ gặp cặp thắng trận Benfica/PSV, trong khi Porto và Villarreal nhiều khả năng phải giải quyết lẫn nhau ở cặp bán kết còn lại. Đặt lên bàn tính, hành trình tiếp theo của Benfica có thể dễ dàng, nhưng có lẽ ứng viên đích thực cho chiếc cúp bạc ở Dublin vào tháng 5 có lẽ nằm ở nhánh bên kia.

Nhìn lại toàn bộ chiến dịch tính đến thời điểm này, Porto tỏ ra là một con ngáo ộp thực sự. Từ sau trận thua Sevilla 0-1 ở vòng 1/8 ngày 24/ 2, nhà vô địch  BĐN đã có một mạch 8 chiến thắng liên tiếp, ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn, để băng băng về đích tại giải vô địch quốc gia cũng như đặt một chân vào bán kết Europa League. Villas-Boas, mới 34 tuổi, đang được coi là một Jose Mourinho mới và đã tập hợp được ở Porto một đội bóng cân đối đầy những tài năng ở cả ba tuyến, đủ sức thách thức mọi danh hiệu lớn nhất.

Kết quả

Benfica - PSV ................. 4-1

Porto - Spartak Moskva ... 5-1

Villarreal - Twente .......... 5-1

Braga - Dynamo Kiev ...... 1-1


TRẦN TRỌNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm