V-League

Tứ kết Cúp QG: Lộc xuân cho ai?

12/02/2011 11:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Truyền thống của người Việt ta bao đời nay rất trân trọng sự khởi đầu. Cha ông ta quan niệm rằng, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Sự khởi đầu thuận lợi được coi là điềm lành, đem lại rất nhiều may mắn và mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái trong năm mới. Bóng đá, và các cầu thủ đã chọn quả bóng làm sự nghiệp của mình, cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Cả N.SG và B.BD đều khao khát có sự khởi đầu thuận lợi trong năm Tân Mão, nhưng một chiếc vé gọi là “lộc phát” vào vòng trong thì chỉ có một. Nếu ngược thời gian vài năm trước, Cúp QG thậm chí đã từng là của nợ và chuyện thắng thua cũng chẳng khiến đội bóng nào phải phiền lòng thì nay, nó có thể là cứu cánh cho cả 2 trong bản báo cáo thành tích cuối mùa, vì với cả 2 đội, chẳng ai dám nói trước sẽ hoàn thành được chỉ tiêu lãnh đạo mỗi đội đã đề ra đầu mùa.

Không ai nghĩ rằng, với một rừng sao tiền tấn tụ hội ở đất Sài thành như thế, N.SG đang phải loay hoay đi tìm dò dẫm bản ngã cho mình ở mùa giải này. Việc được cọ xát với một đối thủ mạnh như B.BD cũng là điều mong muốn của tướng Chung trong quá trình kiện toàn đội bóng. Khi Eximbank V-League 2011 đã khởi tranh và thời gian không còn ủng hộ, HLV Mai Đức Chung cần nhiều hơn một chiến thắng, ít nhất để lấy may và tự tin hơn trên chặng đường sắp tới.

Nhưng, với phong độ cùng lối chơi hiện tại, chưa kể phải di chuyển xa nhà, xem ra lúc này chẳng có yếu tố nào có thể giúp sức cho đại diện TP. HCM để mang lại chiến thắng.

Chủ nhà B.BD không lâm vào tình cảnh bi đát như N.SG, bởi sau một khoảng thời gian lỗi nhịp, dàn sao đất Thủ đã mau chóng lấy lại đẳng cấp vốn có của mình. 3 điểm ngay tại cứ địa của đối thủ “không đội trời chung” HA.GL phần nào đã nói lên sự trở lại của một trong những thế lực lớn của BĐVN. Và khi đội bóng đất Thủ đã vào phom, không những N.SG mà phần còn lại của V-League đều phải e dè “Chelsea VN’.

Ai cũng muốn một chiến thắng gọi là lộc đầu năm. Nhưng bất luận thế nào, sẽ chỉ có một kẻ được hưởng niềm vui trọn vẹn, bởi môn thể thao vua luôn tồn tại sự khắc nghiệt riêng, điều làm nên vẻ đẹp của nó. N.SG liệu sẽ có đủ tự tin và may mắn để bước tiếp chặng đường còn lại của V-League, hay mọi thứ sẽ càng rối rắm hơn sau trận đấu chiều nay? Còn B.BD, liệu họ sẽ được hưởng lộc đầu năm trên chính mảnh đất lành Gò Đậu của mình? Kết quả thì vẫn phải chờ, nhưng xem ra cái lộc lành đầu năm nó chỉ loanh quanh trên đất Thủ.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm