VPF từ ý tưởng đến hiện thực: Tập sao đá vậy

15/12/2011 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hầu như tất cả các vấn đề mà nhóm các ông bầu “cách mạng” bàn bạc, đề xuất đều diễn ra theo đúng kế hoạch của họ tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất VPF diễn ra vào sáng qua.

Chỉ có một bất ngờ nhỏ so với khá nhiều ý kiến từng đoán định về chuyện nhân sự của VPF: PCT VFF Lê Hùng Dũng không ngồi ghế CT HĐQT công ty, thay vào đó là ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB ĐT.LA. Nhưng bất ngờ ấy, như người trong cuộc chia sẻ ngay trên bàn hội nghị, cũng không phải là chuyện ngạc nhiên.

Như TT&VH đã đăng tải trên số báo ra ngày 14/12, không một ông bầu nào tới tham dự phiên trù bị chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần thứ nhất của VPF tổ chức vào buổi chiều ngày 13/12 tại trụ sở VFF. Nhưng vào tối cùng ngày, nhóm các ông bầu “cách mạng” đã có buổi “giao lưu” tại một khách sạn lớn ở Hà Nội, và đó mới được xem là phiên trù bị chính thức của Đại hội cổ đông lần thứ nhất của VPF.


Bầu Đức tâm sự cả đời không làm phó cho ai bao giờ nhưng sẵn sàng
làm Phó TGĐ VPF vì bóng đá VN. Ảnh: VSI

Trong cuộc gặp mặt ấy, ông Lê Hùng Dũng đã nhất quyết bày tỏ quan điểm không thể ngồi ghế Chủ tịch HĐQT VPF vì ông quá bận kinh doanh và công việc ở VFF. Bởi thế, ông Võ Quốc Thắng được xem là “ứng cử viên sáng giá” xét theo mức độ am hiểu bóng đá VN cũng như tầm ảnh hưởng của một doanh nhân thành đạt đã từng đảm nhiệm cương vị đại biểu quốc hội và hiện giờ là Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ VN.

Nhưng ngay cả khi có sở hữu một “CV” đẹp như tranh vẽ giống với mô tả ở trên, ông Thắng có lẽ cũng sẽ không dễ dàng ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT VPF nếu thiếu sự hậu thuẫn mạnh mẽ của những người “đồng chí”. Cả PCT VFF Lê Hùng Dũng, ông bầu Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Nguyên Đức, Lê Tiến Anh... đều đồng loạt ủng hộ ông Thắng ngồi vào vị trí vừa nhắc. Bầu Đức thậm chí còn nói một câu rất cảm động: “Từ khi bước chân vào kinh doanh, tôi chưa hề làm phó cho ai, nhưng nếu anh Thắng làm tôi tình nguyện được phục vụ”.

Song ngay cả khi bầu Thắng, với những lý do giống như PCT VFF Lê Hùng Dũng, kiên quyết từ chối chức vụ CT HĐQT VPF, có thể tin rằng chiếc ghế ấy cũng không dành cho “người ngoài”. Bầu Kiên cũng nói thẳng về điều đó: “Chúng tôi đến đây vì trách nhiệm với bóng đá VN. Nếu anh Dũng, anh Thắng không làm, anh Đức, anh Tiến Anh phải làm, nếu anh Đức, anh Tiến Anh cũng từ chối nốt thì bắt buộc tôi phải làm, dù nói thật là ngay cả việc tham gia vào HĐQT thôi tôi đã không muốn chút nào”. Điều đó cũng có nghĩa rằng, một khi đã mất công mất sức để VPF ra đời, các ông bầu “cách mạng” không hề muốn nó sẽ nằm trong tay người khác dẫn tới việc đi chệch khỏi tôn chỉ ban đầu.

Với chức danh PCT phụ trách tài chính và nội chính, bầu Kiên cũng cho biết trong thời gian tới ông sẽ thương thảo tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ Eximbank, làm việc với đội ngũ trọng tài và đàm phán lại hợp đồng bản quyền truyền hình của bóng đá VN... Tức là tất cả những vấn đề nổi cộm của bóng đá VN mà cách nay 3 tháng nhà tài phiệt ngành ngân hàng từng cho “nổ bom” ở hội nghị tổng kết thì kể từ thời điểm này nó sẽ dần được mang ra mổ xẻ.

Đối chiếu và xâu chuỗi những diễn biến trong vòng 3 tháng qua, nếu nói theo ngôn ngữ của dân bóng banh, “đội trưởng” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng đội của mình tuy tập luyện cùng nhau chưa bao lâu, nhưng khi vào đá thật đã thể hiện rất tốt những mảng miếng phối hợp, giữ vững kỷ luật chiến thuật và quan trọng nhất, đội bóng ấy đã luôn đoàn kết trong những thời điểm khó khăn để cuối cùng giành phần thắng chung cuộc. 

Đức Hoàng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm