Từ cốc bia đến quả bóng golf

11/04/2011 08:06 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần) - Chiếc cốc chứa đầy bia bay trúng vào gáy của trọng tài biên Thorsten Schiffner, buộc trọng tài chính Deniz Aytekin phải ra quyết định dừng trận đấu giữa St. Pauli và Schalke thuộc vòng 28 Bundesliga ở phút 88, khi đội khách đang dẫn 2-0 và chủ nhà chỉ còn chơi với 9 người, chỉ là rắc rối mới nhất mà các cổ động viên gây ra cho các đội bóng ở Bundesliga.

Theo quyết định mới nhất của Ủy ban kỷ luật thuộc Liên đoàn bóng đá Đức, Schalke được công nhận giành chiến thắng 2-0 trên sân của St. Pauli, dù trận đấu bị tạm dừng ở phút 88. Ngoài ra, St. Pauli còn bị phạt chơi một trận trên sân không có khán giả. Sân Millerntor, sân nhà của đội bóng có lá cờ truyền thống mang hình đầu lâu xương chéo - một biểu tượng của giới cướp biển, có sức chứa gần 25.000 khán giả. Thiệt hại trước mắt mà St. Pauli phải hứng chịu từ sự cố cốc bia ném vào trọng tài là khoản thất thu chừng 1 triệu euro tiền bán vé. Ngoài ra, khó khăn mà St. Pauli phải đối mặt sẽ còn chồng chất hơn, khi tân binh của Bundesliga này đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Oliver Kahn bị cổ động viên Freiburg ném một qủa bóng golf vào mặt - Ảnh Getty

St. Pauli - Schalke mới là trận đấu thứ bảy trong lịch sử gần 50 năm của Bundesliga phải tạm dừng giữa chừng. Phần lớn các trận đấu khác bị dừng vì lý do thời tiết, như sương mù dày đặc, mưa lớn đến mức ngập cả sân, nhưng cũng đã từng có trận đấu bị dừng vì khán giả gây rối. Ngày 03/04/1971, trận Gladbach - Bremen bị hoãn ở phút 87 khi tỷ số đang là 1-1, do các cổ động viên chủ nhà kéo đổ một khung thành. Sau đó, Bremen được xử thắng 2-0 ở trận đấu này. Ngày 27/11/1976, khi Kaiserslautern đón tiếp Fortuna Duesseldorf, khán giả đã ném hàng loạt chai lọ xuống sân, khiến trận đấu bị dừng ở phút 76 khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về đội khách. Duesseldorf cuối cùng được xử thắng 2-0 trận này.

Đó chỉ là những trận đấu bị hoãn trong khuôn khổ Bundesliga, còn mở rộng ra các giải đấu khác, cổ động viên Đức cũng từng gây ra không ít rắc rối. Cũng trong năm 1971, vào ngày 20/10, cổ động viên của Gladbach đã ném một chai nước chanh trúng vào người cầu thủ Roberto Boninsegna của Inter trong đấu ở Cúp C1. Mặc dù Gladbach giành chiến thắng 7-1 ở trận này nhưng kết quả bị hủy. Trận lượt về đá ở Milan, Gladbach thua 2-4. Trận lượt đi đá lại ở Berlin, tỷ số là 0-0. Chung cuộc, Gladbach bị loại một cách đau đớn, có lẽ chỉ vì chai nước chanh oan nghiệt của một cổ động viên quá khích ném ra.

Ngày 3/12/2005, khi Hamburg đón tiếp Cologne trên sân nhà, tiền vệ Alexander Laas bất ngờ lĩnh nguyên một chiếc dùi đánh trống vào mặt. Máu của cầu thủ này chảy xối xả khiến các đồng đội của anh cũng hoảng. Không thể đợi các nhân viên y tế đến giúp đỡ, đội trưởng Daniel van Buyten đã bế xốc người đồng đội tội nghiệp của mình, hướng về khu vực kỹ thuật. Hình ảnh đó về sau trở nên nổi tiếng ở Đức, Van Buyten được ví như Tarzan ra tay cứu giúp Laas kém may.

Hamburg cũng từng là nạn nhân của một sự việc trớ trêu khác: Trong trận bán kết UEFA Cup ngày 7/5/2009, một quả bóng giấy được các cổ động viên ném vào sân, khiến Michael Gravgaard không thể sút trúng bóng như ý muốn, dẫn đến một quả phạt góc cho Bremen. Từ quả phạt góc này, Bremen đã ấn định tỷ số 3-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết. Hamburg bị loại mà trong lòng vô cùng ấm ức, bởi nếu không có quả bóng giấy vô tình kia, họ đã có cơ hội bước lên bục cao nhất của UEFA Cup.

Liên quan đến Hamburg còn có vụ cổ động viên trêu tức Paolo Guerrero trong trận đấu với láng giềng Hannover tại Bundesliga hôm 4/4/2010. Bực mình nhưng không làm gì được, khi bị thay ra sân, Guerrero đã ném thẳng chai nước vào nhóm cổ động viên lắm lời. Sự việc này khiến tiền đạo người Peru phải trả giá đắt: Bị Hamburg phạt 100.000 euro, bị Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đức phạt 20.000 euro và treo giò 5 trận.

Liên quan đến cốc bia như tình huống St. Pauli vừa gặp phải có trận đấu giữa Stuttgarter Kickers và Hertha Berlin tại Cúp quốc gia Đức vào ngày 25/10/2006. Phút 81, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Hertha, trọng tài biên Kai Voss đã bị ném một cốc bia vào đầu dẫn đến bất tỉnh. Đội bóng thủ đô Berlin được công nhận chiến thắng 2-0 còn Stuttgarter Kickers ngoài việc bị loại còn phải nộp phạt 10.000 euro đồng thời phải thi đấu một trận trên sân không có khán giả.

Ngày 12/4/2000, thủ môn Oliver Kahn của Bayern đã bị một cổ động viên Freiburg ném quả bóng golf trúng vào mặt, khiến máu chảy đầm đìa. Sau khi được chăm sóc, Kahn vẫn tiếp tục thi đấu và góp phần giúp Bayern giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Sau đó, cảnh sát tìm ra được “kẻ thủ ác”: Một học sinh mới 16 tuổi, cổ động viên của Freiburg. Khi hai đội gặp lại nhau vào ngày 25/11/2005, cổ động viên Freiburg đã căng biểu ngữ “Sorry Oli”, một lời xin lỗi gửi đến Kahn vì sự cố xảy ra 5 năm về trước. Tất nhiên, Kahn đã rộng lượng tha thứ cho cổ động viên nhí năm xưa.

    Đông Hà



   

Cầu thủ thứ mười hai

Trong bóng đá, khái niệm người thứ mười hai, hay cầu thủ thứ mười hai được dùng để chỉ các cổ động viên. Một số đội bóng như Bayern Munich (Đức), Sao đỏ Belgrade (Serbia), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), CSKA Moskva, Zenit Saint Petersburg (Nga), PSV Eindhoven (Hà Lan)... đã quyết định dành tặng số áo 12 cho các cổ động viên. Ngày 18/9/2004, đích thân đội trưởng Cristian Ledesma của Lecce đã trao chiếc áo số 12 cho các cổ động viên cho đội bóng này. Stockport County, một đội bóng thuộc thành phố Manchester đang chơi ở giải hạng Ba của Anh, luôn đăng ký vào danh sách thi đấu chính thức ở mỗi trận đấu 12 cầu thủ, với số áo 12 dành riêng cho các cổ động viên. Portsmouth cũng quyết định in tên cầu thủ mang số áo 12, “Pompey Fans”, lên danh sách thi đấu mỗi khi đội bóng này đá trên sân nhà Fratton Park.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm