Carlo Ancelotti đang thất bại với chính sách mỵ dân ở Real Madrid

30/03/2014 22:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti, nổi tiếng là một nhà quản lý phòng thay đồ xuất sắc, với biệt danh “El Pacificador” (tạm dịch Kẻ bình định hay Người đem lại hòa bình). Tuy nhiên không phải chính sách nào của ông cũng giành được sự ủng hộ của đám đông.

Trong một bài viết với tiêu đề “Carlo Ancelotti và chính sách làm vừa lòng tất cả mọi người”, đăng trên tờ As, nhà báo Jos Javier Santos đã phê phán quyết định của nhà cầm người Italy trong việc phân công Diego Lopez bắt chính tại Liga, còn Iker Casillas chịu trách nhiệm tại Cúp Nhà vua và Champions League.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết nói trên:

Lửa cháy dưới khung thành.  HLV Ancelotti đã tự làm khó mình với một quyết định cực kỳ phi lý. Không có một tiền lệ nào ở một CLB lớn về việc một thủ môn bắt chính tại Champions lại tuần này qua tuần khác ngội trên băng ghế dự bị tại Liga, nhất là thủ môn đó luôn nằm trong danh sách những người trấn giữ khung thành xuất sắc nhất thế giới. Phải chăng Ancelotti thông minh hơn phần còn lại? Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận Real Madrid gặp Rayo Vallecano, Ancelotti còn khẳng định cuộc tranh luận về việc có nên giao nhiệm vụ bắt chính tại Liga cho Casillas hay không là chuyện của báo chí đưa ra, chứ không phải chuyện của phòng thay đồ.

Đó là một sự giả dối. Việc này được đề cập rất nhiều, đến mức khối người tin tưởng Carlo cuối cùng sẽ kết thúc câu chuyện phân vai từ trước khi xảy ra trận đấu với Barca. Cuối cùng, vì tính cố chấp của mình, chiến lược gia người Italy vẫn khong thay đổi. Điều này là nghiêm trọng. Carlo hiểu rõ trong giai đoạn quyết định của mùa bóng, mỗi một vị trí cần có một cầu thủ xuất sắc nhất. Việc Carlo không thực hiện nguyên tắc trên đối với vị trí thủ môn, đơn giản vì ông không muốn gặp rắc rối với phòng thay đồ.  

Iker Casillas và Diego Lopez đều là nạn nhân.  Với quyết định của mình, HLV Ancelotti tưởng như có thể làm vừa lòng cả hai, khiến họ không tức giận. Nhưng ông đã lầm. Người đầu tiên đã không hiểu vì sao sự cố gắng hàng ngày và hiệu quả thi đấu của mình tại Champions và Cúp Nhà vua lại không được tính đến cho việc trở lại bắt chính ở Liga, còn người thứ hai thì cho rằng không thể chơi với hiệu quả cao nhất khi tuần nào cũng xảy ra tranh cãi về vị trí dưới khung thành. Cả hai đều có lý. Sự vụng về của HLV đang làm hại họ về mặt chuyên môn.

Bị bắt bài. Phòng thay đồ màu trắng biết rõ nhà cầm quân người Italy muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Người ta kiểm nghiệm được điều đó khi thấy Di Maria lên tiếng phản đối và ngay lập tức trở thành cầu thủ chính thức không thể tranh cãi. Họ cũng biết việc tái ký hợp đồng của Xabi Alonso rõ ràng nhằm đáp ứng đề nghị từ phía các CĐV. Tương tự là việc Carlo quên hẳn tuyến trẻ nhưng được các phương tiện truyền thông nhắc nhở. Và thế là Jese được hưởng lợi. Tất cả những điều đó, cộng cảm giác bế tắc của Real Madrid trong những trận đấu lớn từ đầu mùa bóng đến nay đang làm mất niềm tin vào chính sách của Ancelotti.

Arbeloa và các mạng xã hội. Để bù đắp cho sự kín tiếng của Ancelotti đã có Arbeloa. Mới đây, hậu vệ này đã đăng trên twitter một câu bình luận đầy hàm ý: “Không nên lầm lẫn sự thật với ý kiến của số đông. Người anh em, tôi luôn bên cạnh anh !”. Đi kèm câu nói trên là ảnh của Arbeloa và Diego Lopez. Văn phòng của “Nhà Trắng” tại Bernabeu và nhiều đồng đội không thích điều này, bởi vì khi họ bị dư luận chỉ trích thì Arbeloa lặng im. Arbeloa còn hai tháng để tiếp túc thích thú với trò chơi gửi thông điệp trên các mạng xã hội.

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm