Inter ra quân đại thắng: Bước chân cao, vào cửa giữa

04/08/2012 15:00 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Không chỉ là một chiến thắng, mà còn là một chiến thắng tưng bừng. Inter đã mở màn mùa giải theo cách không thể ấn tượng hơn ở lượt đi vòng sơ loại Europa League khi đánh bại Hajduk Split 3-0 ngay trên sân của đối thủ, coi như đã có chiếc vé vào vòng play-off.

Những ngày đầu tháng 8 đến với Inter đầy niềm vui. Cùng với bản hợp đồng bán 15% cổ phần đội bóng cho các nhà đầu tư Trung Quốc để đổi lấy dự án xây dựng sân bóng riêng và một khoản tiền mặt đáng kể phục vụ cho công tác tái thiết, Inter được cho là cũng đã có những bước tiến lớn trong vụ chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Lucas Moura. Theo báo chí, Sao Paulo đã chấp thuận đề nghị mua Lucas trị giá 27 triệu euro cộng 5 triệu cộng thêm tùy thành tích của Inter. Tuy vậy, cũng đã có những dao động không nhỏ trong dư luận interista khi CRCC, nhà đầu tư Trung Quốc, phủ nhận việc mua 15% cổ phần Inter và ngay cả Sao Paulo cũng phủ nhận tin đồn đã đồng ý bán Lucas. CRCC cho biết họ chỉ nói chuyện với Inter về dự án xây dựng sân bóng mới chứ không có ý định trở thành một cổ đông lớn, trong khi Phó chủ tịch của Sao Paulo tuyên bố đội bóng này mới chỉ đàm phán với Man Utd mà thôi, nhưng vụ việc chưa đến đâu bởi "Quỷ đỏ" chưa đưa ra được mức trả giá hợp lý.



Inter đã có sự khởi đầu mùa giải không thể tuyệt vời hơn - Ảnh: Getty

Những thương vụ quan trọng với tương lai của Inter vẫn đang bị đặt dấu hỏi, nhưng có một điều đã rất rõ ràng về hiện tại của đội bóng này, là chiến thắng thuyết phục 3-0 ở trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải mới. Inter đến làm khách Hajduk Split với không ít hoài nghi về phong độ (sau những trận giao hữu không mấy ấn tượng gần đây như thắng Como 3-2 hay hòa Celtic 1-1) lẫn tâm lý (nhiều cựu binh bị gạt không thương tiếc trong khi trung vệ Ranocchia bị cảnh sát triệu tập vì nghi có tham gia dàn xếp tỷ số), nhưng cách thầy trò HLV Stramaccioni trả lời tất cả là một màn trình diễn 10 điểm. Strama thậm chí còn cao hứng nói rằng đây là một trận đấu hoàn hảo với sự nỗ lực tối đa của mọi vị trí: "Sai lầm ở cuối trận của Silvestre thật đáng trách, nhưng nếu không có pha ấy thì thủ môn Handanovic đã không có việc gì để làm".

Sau khi liên tục để thủng lưới ở các trận tập huấn gần nhất, đặc biệt là các bàn thua từ sự hời hợt của hàng thủ ở trận thắng Como 3-2 hôm 24/7, Inter bị hoài nghi về tâm lý thi đấu, yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn cả chiến thuật và sự sắc bén. Sự tỏa sáng của tân binh Palacio, với những bàn thắng đều đặn, cũng không phải chỉ đem tới sự hài lòng và niềm tin trên hàng công, bởi sự im lặng của Milito là một điểm đáng lo ngại, nhất là ở trận tổng duyệt trên sân Celtic. Nhưng tại Split, sự xuất sắc của những Sneijder, Coutinho, Samuel, Guarin hay sự tự tin vô song của "võ sĩ Samurai" Nagatomo đã đủ để tạo nên một chiến thắng lớn dù các tiền đạo đều không ghi bàn. Trong đó, nhạc trưởng Sneijder cho thấy sự tươi mát cả về tâm lý lẫn phong độ bằng bàn thắng mở tỷ số rất đúng phong cách của anh, hứa hẹn một mùa giải tỏa sáng. Không một ai có thái độ coi thường Europa League, giải đấu mà suốt 10 năm qua Inter không hề "phải" góp mặt.

Trên hết, Stramaccioni gây ấn tượng mạnh bởi sự chuẩn bị "kỹ càng đến từng chi tiết" để tạo nên bước khởi đầu mùa giải, cũng như kỷ nguyên Stramaccioni tại Inter một cách chính thức, hết sức thuận lợi. Cho dù đã tập rất kỹ sơ đồ 4-2-3-1, Stramaccioni lại tự tin cho Inter đá 4-3-2-1 trên sân Poljud với Palacio đá cạnh Sneijder trong vai trò hộ công, mà thực tế cho thấy, đó cũng là một công thức chiến thắng.

Chiếc vé đi tiếp đã nắm trong tay, song ý nghĩa lớn lao hơn của thắng lợi này là giúp Inter tự tin hơn rất nhiều để bước tiếp mùa giải quan trọng vừa bắt đầu.

0 Sneijder đã không ghi được bàn thắng nào trong 5 trận Champions League mùa giải trước, nhưng anh là người ghi bàn đầu tiên của Inter ở cúp châu Âu mùa này.

10 Lần gần nhất Inter ghi 3 bàn thắng trong một trận xảy ra cách đây 10 tháng, ở trận thắng CSKA Moskva 3-2 trên sân khách hôm 27/9/2011.

1 Coutinho ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở cúp châu Âu. Tiền vệ này từng chơi 7 trận cho Inter ở Champions League các mùa 2010-11 và 2011-12, nhưng chưa từng lập công.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm