Juventus đẩy mạnh chiến dịch "thanh lý: Lỗ cũng phải bán

05/08/2012 13:25 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Chỉ trong một ngày, Juventus đã đẩy được hai "của nợ" Felipe Melo và Milos Krasic đi khỏi đội bóng. Nhưng những gì mà họ thu được thực sự không xứng đáng với những gì họ từng bỏ ra trong những tháng ngày theo đuổi cách đây vài năm.

Thương vụ bán Felipe Melo sang Galatasaray là một ví dụ tiêu biểu cho sự bất lực của Juventus trong việc thanh lọc đội hình, sự bất lực mà họ đã thể hiện từ mùa hè 2011 đến nay. Galatasaray từng tuyên bố không tiếp tục theo đuổi Melo nữa sau khi Juventus nhất quyết đòi phải chồng đủ 13 triệu euro như đã thỏa thuận trong hợp đồng cho mượn mùa trước. Juve cho rằng việc Melo chơi rất thành công, thậm chí trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất ở Galatasaray, sẽ buộc đội bóng Thổ này chấp nhận chi đậm. Nhưng họ đã nhầm. Juve chợt thấy mình như Liverpool trong vụ Aquilani mà chính họ đóng vai Galatasaray mùa hè 2011, tức là bị đối phương "lật kèo" và chỉ đồng ý mua đứt với giá bèo bọt hơn rất nhiều. Rốt cục, sau mấy ngày không tìm ra lối thoát, Juve đành phải xuống nước, chấp nhận cái giá 8 triệu euro, chỉ chưa bằng 1/3 khoản tiền họ đã chi để có tiền vệ người Brazil này hồi mùa hè 2009 (25 triệu, từ Fiorentina). Theo báo chí, Galatasaray thậm chí chỉ đưa ra cái giá… 5 triệu, một con số "khiếm nhã".


Hai đồng đội một thời sẽ gặp nhau ở trận "derby Thổ Nhĩ Kỳ" mùa này - Ảnh: Getty

49,5 Juventus đã chi 49,5 triệu euro để mua 3 cầu thủ mà họ vừa bán với giá "siêu khuyến mãi" (chưa tính các điều khoản phụ), trong đó Felipe Melo tốn 25 triệu, Krasic tốn 15 triệu và Elia tốn 9,5 triệu. Juve chỉ thu về được vẻn vẹn 23 triệu sau khi bán được bộ ba này (Melo 8 triệu, Krasic 7,5 triệu, Elia 7,5 triệu).

49,5 Juve cũng đã chi 49,5 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng này để đưa về 7 gương mặt mới và mua đứt hai cầu thủ Caceres, Giaccherini. Trong đó, đắt giá nhất là tiền đạo Sebastian Giovinco, 11 triệu euro (mua lại 1/2 quyền sở hữu).

0 Bản hợp đồng thành công nhất trong mấy năm gần đây của Juventus lại không tốn của họ bất cứ xu nào tiền chuyển nhượng. Đó là tiền vệ Andrea Pirlo, chuyển đến từ Milan theo dạng cầu thủ tự do hồi mùa hè 2011.

Với cái giá chỉ 7,5 triệu euro (5 triệu trả ngay, phần còn lại là tùy thuộc phong độ - theo Yahoo Sports), Krasic cũng là một thất bại nặng nề trên thị trường cầu thủ của Juventus. Nếu đồng ý bán tiền vệ người Serbia này từ mùa hè 2011 hay tháng 1/2012, họ có thể dễ dàng thu về được khoảng 12-15 triệu euro khi hàng loạt đội bóng Premier League đặc biệt quan tâm. Nhưng đến mùa hè này, ngoài vài đội bóng Nga (mà Krasic đã tuyên bố từ chối thằng), chỉ còn duy nhất Fenerbahce để mắt đến cầu thủ mà Juve từng tốn 15 triệu euro và rất nhiều công sức để chiêu mộ cách đây 2 năm. Thậm chí, có thể nói Juve còn gặp may mắn mới đẩy được Krasic ra đi khi màn "chào hàng" tiền vệ này (ghi 2 bàn ở 2 trận giao hữu gần nhất) đã thuyết phục được Fenerbahce chịu chi mức lương 2,3 triệu euro/năm, con số đủ hấp dẫn để Krasic chấp nhận chuyển tới giải đấu ít tên tuổi hơn Serie A rất nhiều. Trước Krasic, Eljero Elia cũng chuyển tới Bremen với cái giá tương tự, khiến Juve bị lỗ 4,5 triệu euro chỉ sau một năm (mua 9,5 triệu euro), chưa kể khoản lương "nuôi báo cô" cầu thủ người Hà Lan này mùa vừa qua.

Từ tháng 6/2009 đến nay, Juventus đã tung vào thị trường chuyển nhượng không ít hơn 250 triệu euro (trung bình 65 triệu euro/năm) để đưa về khoảng 30 cầu thủ, nhưng những bản hợp đồng khả dĩ thành công chỉ chưa quá con số 10, mà trong đó những người thành công nhất đều không phải đắt giá nhất (Pirlo miễn phí, Barzagli gần như thế, Vidal hay Lichtsteiner chỉ tốn xấp xỉ 10 triệu euro mỗi người). Số còn lại đều khiến Juve vô cùng vất vả trong công tác khắc phục sai lầm và hầu hết đều ra đi với giá cực bèo bọt. Một cơ số đã rời đi mà vẫn chưa hết. Sau những Krasic và Melo, danh sách cần thanh lý của Juve vẫn đang rất dài với những cái tên như Martinez (mua 12 triệu năm 2010, lương 1,5 triệu euro/năm), Ziegler (lương 1 triệu euro/năm), Manninger (lương 800.000), Pazienza (lương 1,4 triệu), Iaquinta (lương 3 triệu), Quagliarella (mua 13,5 triệu, lương 2 triệu) và Matri (mua 18,5 triệu, lương 1,8 triệu).

Việc của Juve bây giờ là tìm đầu ra cho tất cả những con người ấy, kể cả chấp nhận lỗ, để thu gọn đội ngũ và tiết kiệm được không ít lương bổng. Sau đấy mới đến việc gom tiền và "dọn dẹp" quỹ lương để mua về một ngôi sao đẳng cấp thế giới mà họ đang rất cần.

Nhịp sống Calcio

+ Chờ đợi mãi, cuối cùng Juventus cũng chính thức hoàn tất vụ chiêu mộ tiền vệ trẻ Paul Pogba (ảnh) theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester United. Trong phát ngôn đầu tiên với tư cách một cầu thủ Juve trên website của đội bóng, cầu thủ 19 tuổi này tự tin cho rằng anh muốn trở thành một tên tuổi vĩ đại hơn cả Patrick Vieira, danh thủ mà anh xem là một thần tượng.

+ Juventus đang tích cực xúc tiến việc mua trung vệ Salvatore Bocchetti từ CLB Rubin Kazan sau khi Bonucci có nguy cơ bị cấm thi đấu tới 3 năm rưỡi vì dính bê bối dàn xếp tỉ số. Giá chuyển nhượng của cựu cầu thủ Genoa này vào khoảng 6 triệu euro, song Juve muốn gán hậu vệ trái Reto Ziegler vào hợp đồng để giảm bớt khoản tiền mặt.

+ Trung vệ lừng danh Fabio Cannavaro cho biết anh sẵn sàng nhận lời dẫn dắt Juventus thay thế tạm vị trí của HLV Antonio Conte (có thể bị cấm hành nghề dài hạn) nếu được mời. Cannavaro, cùng với hai cựu ngôi sao khác là Materazzi và Inzaghi, vừa tốt nghiệp khóa đào tạo HLV sơ cấp của UEFA.

+ Hậu vệ đa năng Cristian Chivu của Inter đã dính chấn thương chệch khớp ngón chân trỏ bàn chân phải ở trận Inter thắng Hajduk Split tại vòng sơ loại Europa League hôm 2/8. Hiện chưa biết cầu thủ người Romania sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu.

+ Từng khẳng định muốn gắn bó với Milan trong 10 năm, tiền đạo Robinho mới đây lại tuyên bố anh luôn sẵn sàng trở lại đội bóng cũ Santos nếu có một đề nghị hợp lý. Robinho rất được yêu mến tại Santos, đội bóng cũng đã muốn mua anh trong kỳ chuyển nhượng này nhưng bị Milan từ chối.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm