(TT&VH Online) - Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich đang khiến trận chung kết Champions League trở nên căng thẳng hơn sau khi công khai chỉ trích chủ sở hữu của Chelsea: tỷ phú Roman Abramovich.

Abramovic bị ví như mafia - Ảnh Getty
“Tôi cảm thấy tức giận hàng tuần mỗi khi đi mua xăng”, Hoeness nói, “Những kẻ mafia dầu lửa đã lấy tiền từ túi chúng ta để đầu tư vào bóng đá. Với tôi, đó là những kẻ không thể ngửi nổi và ngài Abramovich đứng đầu trong số đó. Chúng tôi cần đánh bại những CLB kiểu Chelsea trên sân cỏ. Nếu thua cuộc, họ sẽ không thể tham dự và làm ô uế Champions League vào năm sau”.
“Nếu Bayern giành chiến thắng, chúng tôi sẽ thu về khoảng 20 triệu bảng. Đây sẽ là trận đấu giữa một CLB thành công nhờ thể thao với một nhờ hậu thuẫn kinh tế. Ngài Abramovich đã đầu tư 900 triệu bảng cho Chelsea. Nếu ông ta dừng lại, bạn có thể mua lại CLB này với giá của một tờ tạp chí câu đố”, Hoeness tiếp tục.
Quả thật trong những năm gần đây, khi làn sóng các tỷ phú giàu có từ Nga, Mỹ, Ả-rập hay châu Á đổ bộ vào những giải VĐQG hàng đầu ngày càng tăng thì điều này tại Bundesliga là cực hiếm.
H.D