Barca trong cơn khốn khó

24/02/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tháng Hai là tháng ngắn nhất trong năm, nhưng với Guardiola và các cule, đấy có lẽ là tháng dài nhất. Tháng Hai không chỉ chứng kiến Guardiola đánh rơi nhiều điểm số nhất từ khi ông lên dẫn dắt Barca, mà còn là tháng thảm họa với tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Sau một thời gian dài chạy phăng phăng ở tốc độ tối đa, các cầu thủ Barca hoặc phải dừng lại để được "bảo dưỡng", hoặc sẽ rơi vào tình trạng "hỏng hóc".

Xavi dính chấn thương - Ảnh Getty

Một số đã dừng lại, và đó là lý do Barca đã chơi rất chật vật trong những trận đấu đã qua của tháng Hai, cả khi họ thua (Arsenal 1-2), bị cầm hòa (Gijon 1-1), lẫn khi họ thắng (Bilbao 2-1). Nhưng không phải tất cả đều may mắn sở hữu một cơ thể có cơ chế "tự bảo dưỡng". Người đầu tiên ngã xuống là Puyol. Chấn thương đầu gối trái sau trận gặp Racing khiến người đội trưởng của Barca phải nghỉ chơi từ hôm 22/1 và đến giờ vẫn chưa biết đích xác khi nào thì anh có thể ra sân trở lại. Sau Puyol tới lượt Victor Valdes. Sau trận gặp Arsenal, Valdes cũng bị phát hiện có chấn thương ở đầu gối và được kết luận là cần từ 4 đến 6 tuần để điều trị. Và bây giờ là Xavi, một đội trưởng khác.

Hồi đầu mùa, Xavi từng phải trải qua một giai đoạn khá căng thẳng đối chọi với chấn thương gót Achilles đã dai dẳng đeo bám anh trong nhiều năm. Các bác sỹ thậm chí còn kết luận anh không đủ khả năng ra sân trong 3 trận liên tiếp. Nhưng nhờ được điều trị tích cực, tiền vệ mang áo số 6 của Barca đã dứt được khỏi nỗi ám ảnh ấy và cùng Barca chơi bùng nổ trong suốt một thời gian dài. Cho tới hôm qua, khi anh được kết luận là bị chấn thương ở bắp dưới chân trái. Đây là chấn thương không nặng, nhưng để có thể hoàn toàn hồi phục, Xavi cần phải được nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày. Điều này có nghĩa là anh chắc chắn không thể có mặt trong trận đấu ở Mallorca vào cuối tuần này. Và cũng chưa biết có kịp bình phục cho trận đấu với Valencia vào ngày 2/3 tới hay không.

Như thế, riêng trong trận đấu với trên sân Iberostar của Mallorca sắp tới, Barca sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ thường xuyên đá chính. Ngoài Valdes, Puyol, Xavi, Guardiola còn mất cả hậu vệ phải Dani Alves vì án treo giò. Cầu thủ người Brazil đã hết định mức trong quota 5 thẻ vàng sau khi phải vào sổ của trọng tài ở trận gặp Bilbao. Không có cầu thủ dẫn dắt lối chơi, lại tan tác hàng thủ, chuyến đi đến xứ Đảo của thầy trò Guardiola tới đây chắc chắn sẽ ẩn chứa rất nhiều hiểm họa. Nên nhớ, đội quân của Michael Laudrup, một người cũ của Barca, là một trong hai đội đã khiến Barca mất điểm ở Camp Nou mùa này, bên cạnh Hercules.

V.C


Ai thay Xavi?

Ở Liga mùa này, Xavi đã phải nghỉ 3 trận vì vết đau ở gót Achilles nói trên. Trận đầu tiên, trùng hợp thay, chính là trận lượt đi với Mallorca. Sau đó anh còn nghỉ thêm các trận gặp Zaragoza và Deportivo, đều ở sân khách. Trong cả 3 trận này, Keita đều là người được lựa chọn thay thế Xavi và trừ trận gặp Mallorca, cả 2 trận kia anh đều chơi tốt và Barca đều thắng (2-0 ở La Romareda, 4-0 ở Riazor). Keita cũng chính là tiền vệ có số phút ra sân nhiều thứ 4, sau Busquets, Xavi, Iniesta. Nếu không thích Keita, Guardiola cũng có thể chọn Thiago hoặc Jonathan dos Santos.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm