Chelsea bị Maribor cầm hòa 1-1: 'Chelsea đã tự mãn'

07/11/2014 06:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nemanja Matic đã gỡ hòa cho Chelsea, nhưng Eden Hazard bỏ lỡ một quả phạt đền khi đội bóng của HLV Jose Mourinho bỏ lỡ cơ hội giành vé vào vòng 1/8 sớm ở Champions League.

Chiến lược gia người BĐN lộ rõ sự không hài lòng sau khi đội bóng của ông thoát được một thất bại trước đối thủ yếu Maribor ở Slovenia. Khoảng 600 CĐV đội khách đã lặn lội theo Chelsea tới Balkan hô vang những lời chế nhạo Mourinho sau khi đội nhà bị dẫn trước: “Jose, Jose, làm sao mà ca hát đây!” Số là trước đó, “Người đặc biệt” đã phàn nàn về bầu không khí quá trầm lắng ở sân nhà Stamford Bridge trong trận gặp QPR vào cuối tuần trước (Chelsea thắng 2-1).

Nhưng đó không phải là một buổi tối để đùa giỡn, khi Mourinho chứng kiến trong giận dữ và bực tức một đội hình Chelsea gần như mạnh nhất của ông không thể tái hiện lại phong độ từng giúp họ đè bẹp Maribor ở trận lượt đi mới cách đó 2 tuần. Một chiến thắng trên sân khách lẽ ra đã giúp họ đặt một chân vào vòng 16 đội.

Ibraimi khiến Chelsea choáng váng với bàn mở tỉ số tuyệt đẹp, trước khi Matic giúp cho đội đầu bảng Premier League tránh một trận thua bẽ mặt, rồi Hazard sút hỏng quả phạt đền lẽ ra đã giúp đội khách có trọn 3 điểm. Khi được hỏi về phản ứng của các CĐV, Mourinho đáp: “Quên chuyện đó đi”. Ông lo lắng hơn về chuyện khác: Các cầu thủ của ông đã tỏ ra tự mãn.

“Tôi hiểu điều đó có thể xảy ra vào trước trận, nhưng tôi đã không đưa ra cho họ một thông điệp rõ ràng”, Mourinho nói. “Nếu tôi không thể thuyết phục các cầu thủ của mình rằng đây là một trận đấu khó khăn và họ phải tập trung ngay từ hồi còi khai cuộc, thì đó là lỗi của tôi”.

Trước đó, Mourinho đã đặt câu hỏi về quyết định thay 7 người của đồng nghiệp Brendan Rodgers ở trận gặp Real Madrid của Liverpool, đối thủ cuối tuần này của Chelsea. Bản thân HLV người BĐN chỉ thay 4 người trong trận gặp Maribor. Nhưng The Blues cũng chỉ làm tốt hơn Liverpool một chút, dù đội trưởng John Terry, Cesc Fabregas, Hazard, Matic và Willian đều đá chính, chưa kể Diego Costa và Oscar vào sân trong hiệp 2.

Costa đã có một bàn không được công nhận vì việt vị khi tỉ số đang là 1-1, và Mourinho cho rằng trọng tài Daniele Orsato cùng trợ lý của ông đã sai. “Chúng tôi đã ghi 2 bàn rất đẹp”, Mourinho nói. “Bàn thứ hai không được công nhận, nhưng rõ ràng đó là một bàn thắng. Bình thường thì chúng tôi phải thắng vì chúng tôi đã ghi 2 bàn. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận và ca ngợi đối thủ, với một sân bóng tuyệt vời và Maribor đã chơi hết sức”. Mourinho và Orsato không lạ gì nhau: HLV người BĐN từng bị phạt 13.500 bảng vì xúc phạm trọng tài này lúc ông còn dẫn dắt Inter Milan năm 2009.

Tuy nhiên, đổ lỗi cho trọng tài ở trận đấu thất vọng này của Chelsea là không công bằng với Maribor, đội lẽ ra cũng đã phải dẫn 2 bàn trước khi bị gỡ hòa. Mourinho đã ôm HLV Maribor Ante Simundza sau hồi còi chung cuộc và các cầu thủ Chelsea vỗ tay cảm ơn những khán giả lặn lội theo họ, nhưng rốt cuộc, những người yêu mến đội bóng áo xanh đã chẳng thể được xem bóng đá trong một bầu không khí sôi động hơn.

Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm