24/12/2008 10:06 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH Cuối tuần) - Trong nền văn chương đương đại, Paulo Coelho là một cái tên đặc biệt. Với hơn 100 triệu bản in, hiện diện ở khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, ông trở thành nhà văn ăn khách bậc nhất hành tinh. Trên website của mình, Coelho tự nhận là nhà văn có tầm ảnh hưởng rộng rãi nhất trong giới cầm bút đương đại. Có người ví ông với vị vua Midas trong truyền thuyết vì khả năng biến tất cả ngôn từ mình viết ra trở thành vàng ròng theo đúng nghĩa đen. Nhưng ít người biết rằng Coelho đã từng bị xem là một đứa trẻ hư hỏng có biểu hiện lệch lạc về hành vi. Thậm chí đã 3 lần Coelho bị đưa vào trại tâm thần một cách bất đắc dĩ.
Tuổi thơ lêu lổng ở vỉa hè Rio De Janeiro
Paulo Coelho cất tiếng khóc chào đời vào ngày 24/ 8/1947 trong một gia đình trung lưu. Cha ông, Pedro, là một kỹ sư và mẹ, Lygia, làm nội trợ. Paulo theo học trong một trường tu dòng Jesuite tại San Ignacio. Ở đó, cậu bé Paulo đã sớm bộc lộ tinh thần “nổi loạn” và phản kháng. Năng khiếu văn chương của Paulo bị che khuất bởi những trò quậy phá liên miên cùng lũ bạn trên vỉa hè. Đánh lộn, đập phá, sử dụng chất kích thích và phục trang theo phong cách hippie là lối sống phổ biến của những đứa trẻ đường phố ở Rio De Janeiro thập niên 1960. Với bản tính hiếu động và nổi loạn, Paulo Coelho nhanh chóng trở thành một “ông vua đường phố”, nghịch ngợm nhất trong đám bạn lang thang. Trong một cuốn nhật ký, Coelho miêu tả cảnh làm tình với bạn gái ngay trước mặt người em họ bị bại liệt của cô này. Lúc đó, cả hai mới đang ở độ tuổi vị thành niên.
Rock ’n’ roll, bạo lực, tình dục, ma túy và ngục tù
Một ngày Hè năm 1971, Paulo Coelho gặp Raul Seixtas, cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời ông. Seixtas đã cuốn ông vào một cuộc sống thoát ly và hoàn toàn tự do. Ma túy và nhạc rock ’n’ roll lúc đó là lẽ sống của hai chàng trai trẻ. Ca khúc đầu tiên của họ do Coelho viết lời, Seixtas soạn nhạc và trình diễn đã được giới trẻ trong các đô thị toàn liên bang chào đón nhiệt liệt. Sau đó, các ca khúc đậm chất rock ’n’ roll của họ như Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás (Tôi sinh ra từ 10 ngàn năm trước), Gita và Al Capone đã trở thành những bài hit trên hệ thống đài phát thanh và truyền hình Brazil lúc bấy giờ. Sự hợp tác giữa hai người đã mang lại rất nhiều thành công và họ trở thành đại diện tiêu biểu cho phong trào rock ’n’ roll của Brazil những năm 1970. Trong thời gian hợp tác từ năm 1971 đến 1976, họ đã cho ra đời hơn 60 ca khúc và trở thành thần tượng của giới hippie Brazil suốt gần một thập kỷ.
Năm 1973, Coelho và Seixtas gia nhập Sociedad Alternativa, một tổ chức chống đối chính phủ lúc đó và chủ nghĩa tư bản một cách cực đoan. Coelho trở thành cái gai trong mắt của nhà nước quân phiệt. Chỉ một năm sau đó, ông đã bị bắt và chịu tra tấn dã man trong suốt 3 tuần lễ. Nhưng cuộc đời quả là có nhiều điều lạ lùng, chính hồ sơ đã 3 lần nhập viện tâm thần thời lêu lổng ở vỉa hè Rio De Janeiro đã giúp Coelho thoát khỏi chốn lao tù mà hầu như chỉ có đường vào chứ không có lối ra. Thoát khỏi thần chết trong gang tấc nhờ nhanh trí giả điên, Coelho đã có một bài học xương máu. Ông biết rằng những hoạt động phản kháng tự phát chẳng thể làm thay đổi chế độ mà chỉ dẫn đến chốn lao tù và cái chết vô nghĩa. Coelho bắt đầu nhen nhóm khát vọng chu du khắp thế giới và cầm bút để viết nên những trang văn đấu tranh cũng như tinh thần tự do, phản kháng một cách tự giác của mình.
Trong cuốn hồi ký The Magus do người bạn thân là ký giả Morais chấp bút, tổng hợp từ hàng ngàn trang nhật ký của Paulo Coelho mới công bố năm 2007, toàn bộ sự thật về cuộc đời ông đã được phô bày không một chút giấu giếm. “Paulo có những trải nghiệm hoang dại đến độ bạn khó mà tưởng tượng nổi”, Morais nói. Coelho từng muốn để lại di chúc, yêu cầu đốt sạch những trang nhật ký khi ông qua đời, để bí mật về quá khứ của mình vĩnh viễn được đưa xuống mồ. Nhưng bây giờ, tất cả đã được phơi bày trước công chúng. Trong vài năm gần đây, Coelho là nhà văn thứ ba, sau Guenter Grass và V.S.Naipaul, gây sốc cho độc giả bằng những tiết lộ muộn màng về sự thật cuộc đời mình.
Nhà giả kim văn chương
Các tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt của Paulo Coelho: O Alquimista (Nhà giả kim, 2006 ), O Zahir (O Zhahir - Nỗi ám ảnh, 2006 ), O Demonio E A Srta. Prym (Quỷ dữ và nàng Prym, 2007), Veronika Decide Morrer (Veronika quyết chết, 2007), A Bruxa De Portobello (Phù thủy phố Portobello, 2007). Sắp xuất bản: O Manual Do Guerreiro Da Luz (Cẩm nang của người chiến binh ánh sáng), Ser Como Um Rio Que Fluye (Như một dòng sông chảy).
Năm 1977, lần đầu tiên Paulo Coelho đặt chân đến châu Âu làm việc cho CBS, kênh truyền hình phủ sóng lớn nhất Mỹ Latin. Ông đã chu du khắp lục địa già để đi tìm cảm hứng cho những sáng tác sau này của mình. Khi đặt chân đến trại tập trung Dachau, Coelho đã xúc động thật sự. Lần đầu tiên ông cảm thấy ăn năn về những việc mình đã làm trong quá khứ hoang dại. Coelho bắt đầu quá trình thiện nguyện và mơ hồ cảm nhận thấy một trang mới đang dần mở ra với sự nghiệp của ông. Ở đấy không còn chỗ cho rock ’n’ roll, hippie và bạo lực, mà đó là một hành trình huyền ảo đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mỗi cá thể trong cuộc đời này. Cuộc gặp gỡ vài tháng sau đó với một người tên Jean mà Coelho không muốn tiết lộ cụ thể chính là bước chuyển tâm lý cuối cùng để ông lựa chọn nghiệp cầm bút. Năm 1980, Coelho từ bỏ tất cả các công việc mình đang làm và bắt đầu một cuộc hành hương từ thánh địa Saint Jacques De Compostelle.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất