Roma hòa Verona 1-1: 'Đại bác' từ Florenzi, nhưng 'tan tác' vì Manolas

24/08/2015 18:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Phát đại bác” của Alessandro Florenzi sẽ nằm trong số những bàn đẹp nhất của vòng 1 Serie A, nhưng không thể lạc quan cho AS Roma sau trận hòa 1-1 trước Hellas Verona.

Bởi vì, bàn thắng đấy chỉ là ánh lửa lóe lên từ 1 cá nhân. Florenzi đã sút đẹp, nhưng chính anh, trong buổi chiều phải đá hậu vệ phải, đã 2 lần bỏ vị trí giúp Verona khoét vào. Lần đầu, khi đồng hồ chưa nhích đến phút thứ một.

Roma cho ra mắt 4 tân binh ở Bentegodi, bao gồm Wojciech Szczesny, Mohamed Salah, Edin Dzeko và Iago Falque (vào sân ở hiệp 2). 3/4 người là cầu thủ tấn công, chỉ có thủ môn Szczesny ở hàng thủ. Nhưng trớ trêu, tốc độ lên bóng của hàng công vẫn chậm, điểm yếu tồn đọng từ mùa trước, dù lý thuyết, Salah và Gervinho có tốc độ tốt bậc nhất Serie A. Chỉ 1 tân binh ở hàng thủ, nhưng anh ta lại là người chơi ấn tượng. Có một tình huống Wojciech Szczesny đẩy liên tiếp 2 cú dứt điểm của cầu thủ Verona ở hiệp 2, được ghi lại và thành một video “hot” trên mạng xã hội Vine.

Tua lại video đó khoảng 7 giây, bạn sẽ thấy tội đồ. Kostas Manolas cầm bóng rề rà trước vòng cấm địa, để Hallfredsson cướp được và tung cú đá đe dọa Szczesny. Chính Manolas, sau đó đánh đầu phá bóng trúng chân… Hallfredsson một lần nữa, và cầu thủ này tạt chuẩn cho Bosko Jankovic mở tỉ số trận đấu.

Tua lại video bàn thắng này, sẽ thấy một lỗi vị trí của Vasilis Torosidis. Vì Manolas bỏ không kèm Jakopo Sala, hậu vệ trái bất đắc dĩ người Hy Lạp không biết phải bó vào kèm Sala hay ngăn chặn Jankovic đang băng vào.

Từ Florenzi đến Manolas và tiếp nữa là Torosidis, đó là lỗi hệ thống của hàng thủ Roma, liên quan đến cả hai cánh.

Sắp thanh lý hợp đồng với hậu vệ 34 tuổi Ashley Cole, Roma còn duy nhất giải pháp kéo Torosidis từ cánh phải sang trái, sau khi đã bán Jose Holebas sang Watford. Cuộc khủng hoảng bên cánh phải cũng tương tự: Maicon chấn thương (có tin cũng sẽ bị thanh lý hợp đồng) nghĩa là cánh này thuộc về Alessandro Florenzi, cầu thủ đa năng có sở trường chơi tiền vệ.

Roma giục PSG nhanh chóng để hậu vệ trái Lucas Digne đến với họ, và HLV Rudi Garcia bảo ông không vội, khi mùa giải mới chỉ bắt đầu. Nhưng khi “Roma vẫn còn khuyết thiếu thứ gì đó” như Tổng Giám đốc Mauro Baldissoni nói sau trận, thì sự chậm chễ này có thể khiến đội bóng áo màu bã trầu phải trả giá đắt.

Rudi Garcia từng thừa nhận rằng, dẫn dắt một CLB ở thành phố “ăn, ngủ và uống bóng đá” như Roma “khó hơn các nơi khác”. Thực tế, sức ép lên ông đã tăng mạnh từ cuối mùa trước khi Roma liên tục hòa; tiếp tục tăng nữa ngay từ một trận thua… giao hữu đầu mùa với tỉ số 1-2 trước đội hạng nhì Gyor 10 của Hungary. CĐV Roma đã la ó Chủ tịch James Pallotta, tiền đạo Gervinho và Mattia Destro (vừa bị bán sang Bologna).

Đây là lần đầu tiên trong 3 mùa giải dẫn dắt Roma, ông Garcia không thể thắng trận mở màn Serie A. Chỉ có 18% đội hòa vòng 1 sẽ vô địch vào cuối mùa, và tới 76% đội vô địch đã thắng ở trận mở màn.

Những con số này hy vọng vô nghĩa với Garcia. Ông đợi cứu viện từ Giám đốc thể thao Walter Sabatini. Kì chuyển nhượng còn 9 ngày.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm