Bóng đá Việt Nam: Chờ đợi những giấc mơ

17/07/2013 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến bầu không khí sôi sùng sục do CLB Arsenal tạo nên ở Hà Nội trong 2 ngày vừa qua, không ít người đã cảm thán rằng làm CĐV Việt Nam thật thiệt thòi, bởi trong khi CĐV ở các nước Đông Nam Á láng giềng năm nào cũng được tiếp đón các đội bóng danh tiếng của châu Âu, mà có khi một năm được đón đến vài ba đội bóng, như CĐV Thái Lan sau khi xem Man Utd thi đấu giao hữu tại Bangkok thì sắp được chiêm ngưỡng tài nghệ của Barcelona, thì người hâm mộ Việt Nam đã phải chờ rất lâu mới được tận mắt nhìn thấy một CLB đến từ giải Ngoại hạng Anh.

Bản thân CLB Arsenal đã tổ chức du đấu mùa hè ở châu Á sang năm thứ 3 liên tiếp, nhưng cả HLV trưởng Arsene Wenger lẫn các cầu thủ đều thừa nhận rằng chưa ở đâu mà họ lại được đón tiếp nồng nhiệt như Việt Nam. Sự nồng nhiệt này có thể bắt nguồn từ việc lần đầu tiên có một đội bóng châu Âu danh tiếng đến với Việt Nam theo chương trình của một tour du đấu mùa hè chính thức.



Các cầu thủ Arsenal đã tạo nên cơn sốt thực sự tại Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần lý do mà thôi, bởi không cần phải tới một thương hiệu cỡ bự như Arsenal thì CĐV Việt Nam cũng đã có quá nhiều lần thể hiện tình yêu bóng đá đôi khi vượt quá cả sức tưởng tượng của những người có cơ hội chứng kiến. Trước đây, khi ĐT Thái Lan còn là thách thức lớn nhất với ĐT Việt Nam ở sân chơi khu vực, mỗi trận đấu ở sân Mỹ Đình có mặt ĐT Thái Lan đều thu hút rất đông người hâm mộ, dù là tại những giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu như Agribank Cup.

Hay cảnh tượng Hà Nội xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ vì CĐV diễu hành bằng xe máy quá đông đảo vào lúc… 3h sáng, ở thời điểm vài giờ sau khi ĐT Việt Nam chính thức đăng quang tại AFF Cup 2008, cũng là một bằng chứng khác cho thấy sự hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam. Dông dài như thế để thấy rằng tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai, nhưng vì người hâm mộ Việt Nam đã phải chờ đợi rất lâu để giấc mơ vàng trở thành hiện thực, hoặc phải mong ngóng quá lâu mới thấy một đội bóng châu Âu danh tiếng có mặt tại Việt Nam bằng con đường chính thức, nên cách thể hiện cảm xúc của các CĐV đã làm các vị khách phương xa phải ngỡ ngàng.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên Arsenal ghé thăm Việt Nam, và nếu trong tương lai gần, khi có những đội bóng còn nổi tiếng hơn, có nhiều người hâm mộ hơn tới Việt Nam thì không biết cơn sốt do đội bóng ấy tạo ra sẽ lên đến mức độ như thế nào.

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm