Vụ Maradona “chửi tục”: Đáng thương Diego

18/10/2009 09:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những phát biểu tục tĩu mà Maradona nhắm vào cánh báo chí nước mình đã gây nên sự phẫn nộ lớn, không chỉ ở Argentina, mà còn là trên toàn thế giới. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với một HLV đội tuyển quốc gia, đồng thời phần nào cho thấy tính cách đồng bóng của cựu danh thủ này. TT&VH xin giới thiệu bài viết của nhà báo Carlos Maria Reymundo Roberts trên tờ La Nacion (Dân tộc) xuất bản ở Buenos Aires về sự kiện này.

“Đáng thương Maradona. Tôi không nổi cáu trước những gì ông ta nói mà tôi chỉ cảm thấy thương hại cho ông.

Tôi buồn sâu sắc. Hãy nhìn xem: hôm nay có ai nói tới việc Argentina lọt vào World Cup đâu. Đề tài nóng bỏng ở đây và trên toàn thế giới là về một con người không biết kiềm chế, một HLV làm hỏng điều tốt đẹp duy nhất mà đội bóng của ông đạt được là vượt qua vòng loại, một gã to đầu mà những lời công kích báo chí chỉ khẳng định một điều: ông ta không xứng đáng với chức trách được giao.

Đáng thương. Hãy hỏi các bác sỹ mà xem. Làm sao có thể giải thích thái độ thô bạo của một HLV trên sân cỏ. Và không những thế, một giờ sau đó, sau khi đã tắm táp xong và bình tĩnh hơn, vẫn nói những lời còn tục tĩu hơn trong một cuộc họp báo?

Maradona làm xấu đi hình ảnh của mình với những phát ngôn thiếu văn hóa

Đáng thương, thật buồn khi nhìn thấy Maradona như vậy: bất lực trước mình, tự cao tự mãn và lún sâu và những lầm lỗi.

Đáng thương, liệu có ai có thể nói cho ông ấy hiểu, nói thầm và nói riêng với ông ấy về sai lầm của mình ? Và có nói thì liệu ông ấy có chịu nghe, chịu hiểu và chịu chấp nhận không ? Maradona đã leo quá nhiều trong cuộc đời mình, đã đến đỉnh cao, đến mức tôi tự hỏi chẳng nhẽ ông ta lại cho rằng không có người nào cùng tầm và có thể sánh ngang với mình ? Chả nhẽ việc nhìn thấy Maradona tự hủy hoại mình trong sự cô đơn lạnh lẽo ở đỉnh cao tượng đài không đáng thương sao ?

Đáng thương Diego…Ông cũng một phần là nạn nhân của một thứ báo chí nịnh bợ, của những nhà báo mà sau khi phỏng vấn thường xin ảnh và chữ ký của ông. Ở Argentina, ông quen sống trong mật ngọt bởi vì ít ai nói trái lại. Câu chuyện huyền thoại về ông đã át cả thực tế và cho ông sự miễn tội hoàn toàn. Bây giờ, khi thất bại thực tế với tư cách là HLV đang làm mất hình ảnh thần tượng thì ông không được chuẩn bị để đối phó với điều đó.

Đáng thương Diego: ông quần nhau với sự phê phán của báo chí, nhưng liệu ông có biết những chỉ trích chính, tàn nhẫn hơn nhiều, lại không có trên những mặt báo mà xuất phát từ chính những cầu thủ của mình ? Ông có biết rằng người ta đang gào lên đòi phế truất ông ? Liệu ông có tin là các các đồng nghiệp đều tôn trọng ông ? Liệu ông có biết một HLV tên tuổi bảo vệ ông trước công luận nhưng đằng sau thì đâm ông không ?

Đáng thương Diego, cái đêm tồi tệ nhất của ông lại không đến sau khi vấp ngã, mà lại đến sau một thắng lợi quan trọng. Chúng ta có thể hiểu được sự thô lỗ của ông dưới sự chấn động của một thất bại, nhưng thật buồn lại thấy ông thất bại sau một thắng lợi. Đáng thương Diego. Hãy cho ông ấy một cái thòng lọng. Hãy làm cho ông ấy không phải chịu đựng thêm nữa. Hãy để Julio Grondona (Chủ tịch LĐBĐ Argentina) thương xót ông ấy. Hãy để Lịch sử xóa đi cái đêm tồi tệ đó (đêm họp báo). Hãy để tất cả chúng ta thương hại ông ấy hơn là cáu giận. Và tất cả chúng ta hãy chờ đợi ông ấy, ở dưới chân tượng đài.

Maradona sẽ bị treo giò 5 trận?

Đó là mức phạt nhẹ nhất mà “Cậu bé vàng” sẽ phải nhận vì những hành động và lời nói thiếu kiềm chế trước các phương tiện truyền thông sau chiến thắng của ĐT Argentina trên sân Uruguay vừa qua. Ủy ban kỷ luật của FIFA đã mở một cuộc điều tra bằng việc xem xét lại băng video cuộc họp báo đó (hiện có đầy trên Youtube). Khi ấy, ức chế trước sự chỉ trích của báo chí Argentina về sự yếu kém của đội tuyển và của HLV, Maradona đã nói: “Đối với những kẻ đó, hãy để họ mút (từ không tiện viết ra đây) của tôi”.

Theo điều 58 của bộ luật FIFA thì án phạt tối thiểu cho những hành vi như trên là cấm chỉ đạo 5 trận, không được phép tới SVĐ trong quãng thời gian đó, cũng như nộp phạt 20.000 franc Thụy Sĩ (19.720 USD). Nhưng dù Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố phải làm mạnh vụ này thì Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), đồng thời cũng là phó Chủ tịch FIFA, Julio Grondona lại bảo vệ hành vi ấy khi cho rằng mọi người quá thành kiến với Maradona. “Nếu sự việc xảy ra với một cầu thủ, hoặc HLV khác, chắc vấn đề chẳng bị đẩy lên nghiêm trọng thế này”, Grondona khẳng định.

Về phần mình, Maradona cũng đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng chỉ là “xin lối những người phụ nữ Argentina cũng như trên toàn thế giới” nếu như đã nghe lời nóng mang tính xúc phạm nặng nề đó.

T.K
 
Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm