Báo giấy

TT&VH Cuối tuần số 34 (22-28/8/2008)

21/08/2008 23:05 GMT+7 Google News
Mời các bạn đón đọc TT&VH Cuối tuần số 34

Với sự tham gia của các cây bút quen thuộc, như: Nguyễn Hồng Minh, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Nguyên, Phạm Thanh Hà, Lê Quang, Lý Chánh, Nguyễn Quang Dũng, Phan Cao Tùng, Phạm Thu Thủy… Ấn phẩm dày 64 trang gồm 32 trang in màu với nhiều bài viết hấp dẫn.

I.Thể thao:
Phần thể thao quốc tế sẽ giới thiệu chuyên đề về vòng sơ loại thứ 3 Champions League, những ngày cuối cùng của Olympic 2008, các giải đấu sôi động cuối tuần của sân cỏ châu Âu.

Với thể thao trong nước, màn kết thúc giải của V-League lẫn giải hạng Nhất sẽ được đề cập qua câu chuyện của những người trong cuộc, trong đó ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ chia sẻ tâm trạng sau một mùa giải khốc liệt tranh suất thăng hạng ở giải hạng Nhất.

II/Văn hóa
*Không có tiền làm phim - lo, đã đành; có tiền làm phim - cũng lo, lo tiêu tiền như thế nào để vừa đủ kinh phí, vừa dễ “giải trình” với đơn vị cấp vốn. Vậy là cùng với việc phải học việc, học sự chuyên nghiệp, những người làm điện ảnh Việt còn phải học cách tiêu tiền – Chuyên đề: Điện ảnh Việt học cách tiêu tiền.

*Đạo nhạc, một câu chuyện tưởng đã…cũ rích, nhưng tuần qua một lần nữa lại trở thành chuyện…mới với hàng loạt các nghi án mới, trong đó nổi cộm nhất là một sáng tác lọt vào liveshow Bài hát Việt. Vấn đề trong tuần trở lại với đề tài cũ này bằng một vấn đề mới : chúng ta đã thực sự hiểu thế nào là đạo nhạc và luật quốc tế nào sẽ được áp dụng trong trường hợp này ?

*Trong khi Hà Nội còn loay hoay với việc bảo tồn những ngôi nhà cổ, họa sĩ Vương Văn Thạo đã tự “thực hiện” việc này bằng giải pháp hóa thạch chúng với các tác phẩm điêu khắc “Hóa thạch sống”, hai trong số này vừa lọt vào vòng chung khảo giải thưởng nghệ thuật đương đại của Singapore. Anh là nhân vật của chuyên mục Gặp gỡ cuối tuần với những câu chuyện về nghệ thuật, về quan hệ giữa nghệ thuật với công chúng, nghệ thuật với tiền bạc…
*Chuyện “tiếng bấc đưa đi, tiếng chì đưa lại” vốn không hiếm trong làng văn nay lại được đẩy lên cao trào với sự hỗ trợ “đắc lực” của cả báo chí truyền thống và báo chí hiện đại – internet, blog. Bỗng dưng, người thường được biết thêm những chi tiết “sống động” và rất “đời” về các nhà văn, nhà thơ. Xích mích làng nghệ – Văn hóa sống.
*Vì sao Peter Gelb – một người vốn xuất thân từ nhân viên dọn cảnh phông - được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào Top 100 nhân vật giàu ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008? Làm thế nào để ông có thể thu hút mọi người xếp hàng mua vé xem opera cũng như  xếp hàng mua… iPod? Câu trả lời có ở Có thể bạn chưa biết: Peter Gelb.

Báo TT&VH Cuối tuần số 34 (56) được phát hành trên toàn quốc từ ngày 22/08 đến 28/08/2008, giá 5.800 đồng. Độc giả có thể mua báo tại Bưu điện, hoặc các điểm phát hành gần nhất.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm