Bóng đá Tây Ban Nha

TTCN mùa Đông Liga đóng cửa: Chợ của riêng Real

02/02/2009 13:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải tại TBN đã chính thức đóng cửa vào ngày hôm kia, sớm hơn các giải đấu khác 2 ngày.
 
Tổng cộng, đã có 26 cầu thủ được các CLB ở Liga đăng ký đợt này, trong đó riêng Real chiếm tới 4 người là Klaas Jan Huntelaar, Lass Diara, Dani Parejo và Julien Faubert. Real cũng là đội chi nhiều tiền nhất với 41,5 triệu (có thể lên tới 48,5 triệu), một con số cực kỳ đáng kể trong thời buổi kinh tế khó khăn. Numancia cũng mua thêm 4 cầu thủ như Real, nhưng đều có giá rẻ mạt, kể cả trường hợp của cựu hậu vệ Real Madrid, Raul Bravo, chuyển đến từ Olympiakos.

Trong khi đó, có tới 6 CLB không mua cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng lần này là Barcelona, Atletico, Sevilla, Almeria, Deportivo và Villarreal. Không hẳn là họ không cần bổ sung lực lượng, điều chủ yếu là họ không lựa chọn được mục tiêu cần thiết. Theo quy định của Liga thì một cầu thủ đã chơi từ 5 trận trở lên từ đầu mùa thì sẽ không được chuyển sang các đội bóng cùng hạng. Vì thế, chỉ có một số ít cầu thủ được phép đổi CLB ở Liga trong kỳ chuyển nhượng này, tiêu biểu là trường hợp của tiền đạo Zigic, từ Valencia sang Racing theo dạng cho mượn.
 
70% độc giả của tờ AS không hiểu nổi vì sao Real Madrid
lại mượn Faubert từ West Ham

Cũng vì quy định trên nên những cầu thủ mà Real mua về đều là từ các CLB nước ngoài. Các CLB khác nếu không hướng ra nước ngoài thì chỉ còn cách hướng xuống giải hạng Nhì (Liga Adelante). Bản hợp đồng được đăng ký vào phút chót cũng là theo dạng này: tiền đạo người Brazil Oliveira chuyển từ Zaragoza tới Betis. Hợp đồng của Oliveira với Betis có thời hạn đến tháng 6/2013, còn số tiền mà Betis phải trả cho Zaragoza là 9 triệu euro. Betis cũng chính là CLB làm nên tên tuổi của Oliveira. Anh đã chơi 2 mùa giải tại đây (2004-05 và 2005-06) trước khi chuyển tới Milan rồi Zaragoza. Vì thế, cùng với Zigic, Oliveira cũng được đánh giá là một trong những bản hợp đồng có thể đem lại nhiều thành công nhất trong kỳ chuyển nhượng này.

Ngược lại, có tới 70% độc giả của tờ AS không hiểu nổi vì sao Real Madrid lại mượn về một cầu thủ vô danh tiểu tốt đồng thời có tiền sử chấn thương nghiêm trọng như Julien Faubert. Ngoài cái mác từng khoác áo số 10 của đội tuyển Pháp thời hậu Zidane (mà chỉ có 1 lần duy nhất) và có thể được đăng ký tại Champions League, cầu thủ có ngoại hình khá giống với người đồng hương Peter Luccin (đang chơi cho Racing) này chẳng có điểm gì nổi bật để có thể khiến một đội bóng danh giá như Real phải săn đón.
 
Mùa Hè vừa qua, Atletico cũng từng để mắt tới Faubert nhưng sau đó đã quyết định thôi không theo đuổi cầu thủ này vì không muốn “mất tiền ngu”. Ngày hôm nay, Faubert sẽ ra mắt tại sân Bernabeu và sẽ khoác áo số 18, trước đây thuộc về Cassano, người cũng đến Real trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và chỉ toàn gây thất vọng. Trước khi chuyển đến Real, Faubert đang tìm đường trở lại Pháp do không được HLV Zola trọng dụng (chỉ ra sân 15 trận ở mùa này, chủ yếu vào thay người). Thế mới biết việc Real chiêu mộ Faubert khó hiểu đến mức nào.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm