K.KH-SLNA 1-0: Chủ nhà "ngổ ngáo" lên ngôi đầu bảng

25/02/2011 18:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Vòng 4 League được hâm nóng với 2 trận đấu sớm ngay chiều ngày 25/2/2011 với 2 cặp đấu giữa SLNA (1)-K.KH (3) trên sân Nha Trang và chuyến làm khách của HN.T&T (4) tới Thanh Hóa (12) của HLV Lê Thụy Hải.

Cuộc chiến giữa đội đầu bảng SLNA với đội thứ 3 K.KH diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. SLNA tới Nha Trang mà không có sự phục vụ của Trọng Hoàng nhưng đội khách vẫn xung trận với lối chơi máu lửa và tinh thần quyết thắng cao độ.

Tuy nhiên, những cơ hội rõ nét đầu tiên trong hiệp 1 thuộc về đội chủ nhà. Đầu tiên là pha băng xuống đầy tốc độ của Tấn Tài ở phút thứ 7. Số 12 của Khatoco Khánh Hòa vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ áo vàng và đối mặt với thủ môn Đức Thắng nhưng cú sút chéo góc của anh lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối ngẩn ngơ của các khán giả chủ nhà. Chỉ khoảng 4 phút sau, một cơ hội ghi bàn khác lại trôi qua mũi giày của những cầu thủ nhà khi Agostinho sút bóng vọt xà trong tư thế hoàn toàn trống trải và cách khung thành SLNA chỉ tầm 8m.

             SLNA (áo vàng) thua K.KH ở vòng 4 V-League 2011
Hàng thủ của đội khách áo vàng chơi khá chuyệch choạc trong hiệp 1 này. Cặp trung vệ Ngọc Luận-Nguyễn Hoàng Helio để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm ở trung tâm hàng thủ nên đã tạo điều kiện cho các mũi nhọn của đội chủ nhà khai thác. Khatoco Khánh Hòa chủ động đá nhanh từ đầu trong khi SLNA chơi áp sát và không ngần ngại đá rắn nhằm hạn chế khả năng phối hợp của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đội khách không tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể nào trong 45 phút đầu tiên khi những pha lên bóng tấn công của họ thường thiếu người tham gia. Phải tới phút 30 SLNA mới tung ra được cú sút thứ 2 về khung thành Khánh Hòa nhưng pha dứt điểm của Quang Tình đi đúng vị trí của thủ thành Danh Hoàng Tuấn.  8 phút sau, đội khách lần thứ 3 sút bóng về cầu môn K.KH nhưng cú sút trong tư thế với của Devon Derron đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 1 diễn ra trong thế trận tương đối cân bằng. Khatoco Khánh Hòa có những cơ hội rõ rệt hơn nhưng không tận dụng thành công. SLNA không để lại dấu ấn gì nổi bật cả trong khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Điều đáng kể nhất mà đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng làm được mới chỉ là lối chơi lăn xả và quyết tâm chiến thắng cao độ. 0-0 là tỷ số của 45 phút đầu tiên không làm người hâm mộ mãn nhãn khi có không nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về  khung thành của hai đội và lại càng ít những pha phối hợp có nét của cả chủ lẫn khách.

Hiệp 2 bắt đầu và một lần nữa K.KH là những người lên tiếng trước với cú sút xa chệch cột dọc của Agostinho ở phút 48. Phút 51, lại là tiền đạo số 31 của K.KH có pha dứt điểm về khung thành Đức Thắng nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành LSNA đã chọn. Cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp 2 đến với Khatoco Khánh Hòa ở phút 57 nhưng lần này cột dọc khung thành SLNA đã từ chối bàn thắng tuyệt đẹp cho đội chủ nhà.

Từ cánh trái, Ngọc Điểu tạt bóng điểm rơi cực kỳ chính xác để Hữu Chương bắt vô lê chân phải. Đường chuyền của Ngọc Điểu là hoàn hảo và cú ngả người vô-lê của Hữu Chương cũng hoàn hảo không kém khi nó đã đánh bại hoàn toàn thủ môn Đức Thắng của SLNA nhưng đã bị cột dọc khung thành đội bóng xứ Nghệ từ chối. Khánh Hòa bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số hết sức đáng tiếc.

Sau cú sút đập cột dọc của Hữu Chương, trận đấu lại trôi đi trong thế giằng co trong gần 30 phút tiếp theo. Tuy nhiên, thế bế tắc được phá vỡ và đó là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà sau những cơ hội rõ nét mà họ tạo ra. Xuất phát từ quả phạt góc của đồng đội bên cánh trái, cầu thủ vào sân thay người Mạnh Tú đánh đầu cận thành tung lưới Đức Thắng giúp đội bóng thành phố biển có bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng 1-0 quý giá trước SLNA và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 4 vòng đấu.

Dù chơi rất tốt trong những chuyến hành quân tới Nha Trang những năm gần đây nhưng SLNA không có nhiều lí do để tiếc nuối về trận thua này. Dù không bị đội chủ nhà dồn ép quá nhiều nhưng suốt cả trận họ cũng chỉ có đúng 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt với cú sút chân phải ngay mép vòng cấm của Đình Đồng đưa bóng đập cột dọc khung thành K.KH ở phút 90 còn lại những cơ hội phá lưới tốt nhất đều thuộc về đội bóng thành phố biển. Ngoài bàn thắng của Mạnh Tú, K.KH bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi của Tấn Tài ở hiệp 1 và Hữu Chương trong hiệp 2. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi tấn công nguy hiểm hơn và họ xứng đáng với 3 điểm giành được. SLNA tạm tụt xuống thứ 2 nhưng ngôi nhì bảng của họ vẫn còn bị đe dọa vì SHB Đà Nẵng chỉ kém họ 1 điểm và vẫn chưa ra quân ở vòng 4 này. Ở trận đấu còn lại diễn ra chiều 25/2, Thanh Hóa (với HLV Lê Thụy Hải bị treo giò) đã hạ Hà Nội T&T 1-0.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm