16h00, K.Khánh Hòa - SLNA (VCTV trực tiếp): Cân não

25/02/2011 10:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một cuộc chiến cân não trên băng ghế chỉ đạo lẫn dưới sân bởi tính chất quan trọng của trận đấu: SLNA quyết bảo vệ ngôi đầu trong khi K.KH muốn xô đổ để một lần ngồi lên cái “ngai vàng” tạm thời.

Nếu soi kỹ đội hình của K.KH trong trận thắng B.BD vòng trước, rõ ràng họ thua xa đối thủ. Nhân vật nổi trội nhất là tiền vệ Tấn Tài, “nhẹ ký” hơn là Văn Phong, Ngọc Điểu. Còn lại, những thủ môn Danh Hoàng Tuấn, Xuân Bình,  Công Quốc, Thanh Hải, Đức Nghĩa, Hữu Chương, Mạnh Tú chưa được nhiều người biết đến. Về ngoại binh, những Issifu, Mustapha, Trindade, Agostinho, xét sự nổi tiếng dĩ nhiên không thể sánh bằng Leandro, Lee Nguyễn, Philani và nhiều ngôi sao ngoại khác ở các đội.

Nhưng, chính đội hình không nhiều ngôi sao đó, đã khiến BHL dễ trị và dễ tập hợp lực lượng hơn. Sự khát khao xác lập thương hiệu, hòng chờ một ngày đổi đời trên thị trường chuyển nhượng đang thôi thúc cầu thủ trẻ K.KH là có thực. Những cuộc đối đầu với các bóng lớn và có ý nghĩa “độ trình”, các cầu thủ K.KH thường chơi với quyết tâm cao độ. Có thể thấy được điều đó, khi họ quật ngã được ông lớn B.BD ngay tại sào huyệt Gò Đậu. Lực lượng K.KH cầu thủ gốc địa phương (hoặc đã bị địa phương hóa) vẫn là chủ lực, thành thử một khi khơi gợi được màu cờ sắc áo họ trở nên ngổ ngáo trong cả lối chơi lẫn tinh thần quyết đấu. Đâu ai nghĩ họ sẽ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc ở mùa giải 2010?

SLNA liệu có còn niềm vui này sau trận đấu chiều nay?

K.KH đã có một trận đấu hay, đấu pháp hợp lý ở vòng 3. Thế nhưng, cũng phải thừa nhận đường đến chiến thắng của họ có sự tiếp tay của đối thủ, bởi hàng hậu vệ B.BD quá kém trong khi tổ chức của đội bóng đang có vấn đề. Chiến thắng đó vẫn chưa đủ để khán giả phố biển quên đi trận thua thất vọng trước HA.GL với tỷ số 1-3, trên sân nhà ở vòng tứ kết Cúp QG. Một trận đấu mà sự thiếu kinh nghiệm đã đẩy nhiều cầu thủ trẻ K.KH vào trạng thái bấn loạn, nhất là trong hoàn cảnh HA.GL ghi bàn sớm. Sự thiếu tập trung của hàng thủ (thủ môn Danh Hoàng Tuấn với cặp trung vệ) được coi là điểm nhấn trong thất bại của K.KH.

Nếu K.KH duy trì được sự chắc chắn của 3 tuyến như trận gặp B.BD, thì quá ổn. Làm được điều đó không đơn giản bởi  HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận đá với B.BD trên sân khách thì tâm lý của K.KH không nặng nề. Trận đấu chiều nay thì khác, K.KH đang bị ngôi đầu vẫy gọi, và nếu thắng được SLNA trong thời điểm này cũng gặt hái nhiều giá trị.

Áp lực khiến cầu thủ K.KH thường không thể hiện được mình trên sân nhà đã thể hiện qua mấy mùa giải qua. Riêng SLNA, 3 năm qua thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa bao giờ vượt qua họ. SLNA đang rất mạnh khi sở hữu những ngoại binh xuất sắc như Edmund Ansah, Kavin. Sau 5 trận đấu mùa này, việc SLNA ghi được 15 bàn thắng đã nói lên hỏa lực của SLNA là rất đáng gờm.

Tuy vậy, họ vẫn bộc lộ hạn chế ở hàng thủ, sau khi Huy Hoàng chấn thương, còn Xuân Thắng đã rời xứ Nghệ. SLNA đang lấy công bù thủ, nên đội bóng xứ Nghệ sẽ rất khó xoay sở một khi những ngoại binh của họ cùng Trọng Hoàng bị bắt chết. Nền thể lực của đội bóng xứ Nghệ cũng chưa thực sự sung mãn, chiều nay ngoài bảo toàn lực lượng, họ càng phải giữ sức bởi sắp tham chiến ở AFC Cup. K.KH thì lại nổi trội ở nền tảng thể lực, được HLV Hoàng Anh Tuấn làm rất kỹ.

Dự đoán: 1-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm