08/07/2011 08:38 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Câu hỏi: “Anh/chị có xem các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi của Việt Nam không, tại sao? Anh/chị thích nhất chương trình nào, tại sao? Anh/chị không thích nhất chương trình nào, tại sao?” được đặt ra cho 10 vị phụ huynh và 10 câu trả lời là:
- Trần Vân Anh (nữ, 33 tuổi, 2 con - 1 bé 5 tuổi, 1 bé 2,5 tuổi): Tôi có xem và xem theo các con để cùng chơi với con, cũng kết hợp kiểm duyệt qua nội dung (vì các con mình còn nhỏ cả ). Tôi thích các chương trình Chơi và học trên kênh Bibi, VTV2, Yêu con trên StyleTV vì khá lý thú và bổ ích, tuy nhiên lại chưa tìm được chương trình làm mình thấy thật sự thích thú nhất. Tôi rất không thích các phim hoạt hình trên kênh Bibi gần đây. Ví dụ: Tôi thấy bộ phim Robot trái cây được phát sóng trên Bibi thời gian vừa qua rất ít giá trị giáo dục, thậm chí là có điểm tiêu cực, phản giáo dục đối với trẻ em.
Đồ rê mí đang thu hút khán giả nhỏ mê ca hát
- Đồng Phạm Kiên (nam, 39 tuổi, 2 con, 1 bé 11 tuổi, 1 bé 5 tuổi): Thỉnh thoảng tôi có xem để biết có gì hay không. Tôi thích Chúc bé ngủ ngon, vì hết chương trình này cũng vừa đến giờ tôi phải nhắc con đi ngủ. Tôi không thích chương trình Ai thông minh hơn? vì thấy nó vô duyên.
- Phạm Tường Vân (nữ, 38 tuổi, có con trai 10 tuổi): Tôi gần như không xem chương trình thiếu nhi của Việt Nam vì tôi xem theo con, cháu cũng muốn tôi xem chung để cùng chia sẻ cảm xúc, tôi cũng muốn tìm hiểu thế giới tinh thần của nó. Mà con tôi thì không thích xem chương trình thiếu nhi của Việt Nam. Tôi và cháu thường xem 2 kênh: Disney Chanel và Cartoon Network.
- Lê Mai Anh (nữ, 37 tuổi, có con gái 8 tuổi): Tôi và con tôi thường chọn xem các chương trình phim truyện, phim ca nhạc hay hoạt hình như Hana Montana, High School Musical, Mr Bean, Up… trên các kênh Disney Chanel hay Cartoon Network. Truyền hình thiếu nhi của Việt Nam nghèo nàn quá. Thỉnh thoảng tôi cũng xem một vài phim hoạt hình Việt Nam nhưng không thích vì phim vẽ xấu còn nội dung thì không hấp dẫn. Vì công việc (công tác trong ngành truyền thông - quảng cáo) nên tôi cũng coi một vài game show cho thiếu nhi của Việt Nam nhưng tôi thấy đó là những show không dành cho trẻ em vì nó rất thiếu tự nhiên và mang tính áp đặt, nếu so sánh với bất cứ game show nào trên kênh nước ngoài, chẳng hạn Bố tôi giỏi hơn bố bạn (My Dad Is Better Than Your Dad) thì sẽ thấy đó là game dành cho cả trẻ con lẫn người lớn và nó rất tự nhiên. Tôi sợ nhất các chương trình ca nhạc và thời trang dành cho thiếu nhi do Việt Nam sản xuất vì tôi thấy trẻ em ở đó người lớn quá, nhìn chẳng khác gì các ca sĩ, người mẫu chuyên nghiệp, mất hết sự hồn nhiên.
- Nguyễn Thanh Long (nam, 34 tuổi, 2 con - 1 bé 3 tuổi, 1 bé 16 tháng): Tôi thường xem các bộ phim hoạt hình trên kênh Cartoon Network và Disney Chanel với các con. Thỉnh thoảng cũng xem kênh Bibi, nhưng chủ yếu là phim hoạt hình nước ngoài, vì các con tôi còn nhỏ, chỉ thích hoạt hình. Bố con tôi thích nhất là phim Mr Bean. Hoạt hình của Việt Nam dở quá, các cháu nhà tôi không thích.
Những bông hoa nhỏ vẫn còn được lưu giữ trong ký ức nhiều thế hệ thiếu nhi
- Chương Quế Thanh (nữ, 63 tuổi, có 1 cháu ngoại 5 tuổi): Tôi rất thân với thằng cháu ngoại nên cũng hay xem tivi với nó, vừa để chia sẻ, vừa để kiểm soát cháu. Tôi thích chương trình Chúc bé ngủ ngon trên VTV3 vì nó ngắn gọn, dễ hiểu và cũng hấp dẫn, nhưng thỉnh thoảng chương trình này được phát muộn hơn 21h, giờ định sẵn của chương trình và cũng là giờ đi ngủ của cháu tôi nên nó cứ phải thức để chờ, như vậy không tốt cho trẻ. Cháu tôi cũng thích xem hoạt hình trên Sao TV, tôi xem cùng cháu thấy một số bộ phim như Pippi Tất Dài, Timothy đến trường, Thần hổ thiên nhãn có nội dung khá là hay và mang tính giáo dục. Có những phim tôi không muốn cho cháu xem vì nội dung nhảm nhí và bạo lực, chẳng hạn phim Nhà máy chế tạo siêu nhân, Robot trái cây… Phim hoạt hình Việt Nam thỉnh thoảng cũng được chiếu trên kênh này nhưng không hay lắm, hình ảnh không đẹp và nội dung thì nghèo nàn, nhưng đấy là mình thấy thế còn cháu tôi thì vẫn xem.
- Nguyễn Ngọc Tú (nữ, 35 tuổi, có 1 con trai 7 tuổi): Tôi thích nhất là game show Chuyện nhỏ của HTV. Tôi coi chương trình này đã nhiều năm nay và thấy nó vẫn hấp dẫn, sự hấp dẫn nằm ở cái hồn nhiên của trẻ con, những em bé tham gia chương trình này. Xem thì thấy người lớn có nhiều lúc hoàn toàn bất lực trong việc đoán biết cách suy luận và logic của trẻ con, điều này rất quan trọng với cá nhân tôi, giúp tôi có phương pháp dạy con hữu hiệu hơn. Nhưng tôi nghĩ đó là chương trình dành cho người lớn thì đúng hơn. Tôi không thích nhất là chương trình Mẹ yêu bé trên VTV3, tôi thấy nó rất vô bổ với những câu chuyện giáo điều, khiên cưỡng, mà phản cảm nhất là tập phim có cảnh dìm mèo xuống nước chỉ để dạy trẻ con rằng vì sao vịt có lông mà không chìm còn mèo cũng có lông thì lại chìm. Nếu xem phim hoạt hình thì tôi và con tôi luôn chọn các kênh nước ngoài.
"Từ điển" vui về truyền hình thiếu nhi Già nhất và được hoài tưởng nhiều nhất: Những bông hoa nhỏ. Già, xấu, cổ hủ, cũ kỹ nhất: Phim hoạt hình Việt Nam (không phải tất cả nhưng là hầu như). Trẻ con người lớn nhất trong: Đồ rê mí. Kịch bản ít thông minh nhất: Ai thông minh hơn? Được người lớn chờ đợi nhất: Chúc bé ngủ ngon.
- Nguyễn Thị Hương (nữ, 34 tuổi, có 1 con 7 tuổi và 1 con 3 tuổi): Các cháu ở nhà thích xem phim hoạt hình Doreamon trên HTV3, ngoài ra chúng còn xem chương trình ca nhạc thiếu nhi ở các đài. Thỉnh thoảng tôi cũng xem cùng các con, tôi thích một số chương trình như Ai nhanh hơn tập cho bé vận động và Chuyện nhỏ tập cho bé độc lập trong suy nghĩ. Tôi thấy bất ngờ trước những suy nghĩ của trẻ khi trả lời câu hỏi của người lớn. Nói chung là các bé tự coi với nhau thôi, còn tôi có xem nhưng cũng không chú tâm lắm.
- Nguyễn Phương My (nữ, 32 tuổi, có 2 con gái, 6 tuổi và 4 tuổi): Tôi không thích lắm các chương trình dành cho thiếu nhi của Việt Nam vì các chương trình đó không thật sự được cuốn hút, đơn giản chỉ là như thế. Tôi thường xem chương trình Học mà chơi chơi mà học của Australia trên kênh Bibi và phim trên kênh Disney Chanel. Mình thích cách mà họ giáo dục trẻ em, nhẹ nhàng, đơn giản mà rất thực tế.
- Lê Thị Hải Anh (nữ, 32 tuổi, có con gái 4 tuổi và con trai 2 tuổi). Tôi và các con hầu như không xem truyền hình Việt Nam, chúng tôi thường xem kênh thiếu nhi nước ngoài Disney Channel vì có nội dung phong phú mang tính định hướng lối sống và giáo dục nhân cách, thẩm mỹ cho trẻ, hình ảnh đẹp, trẻ có thể học tiếng Anh một cách tự nhiên khi xem các chương trình.
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất