Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai

18/05/2026 19:14 GMT+7

Trong không gian đặc biệt của 19 Lê Thánh Tông, nơi khởi nguồn của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam, đang diễn ra triển lãm trải nghiệm đa giác quan "120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng".

Hơn 30 tác phẩm của gần 40 nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên nghệ thuật, phần lớn đều tương tác trong môi trường giáo dục của trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, đã đưa triển lãm trở thành một sự kiện liên ngành mang màu sắc của một lễ hội nghệ thuật và đối thoại tri thức.

Di sản từ 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặc biệt, lần đầu tiên, không gian thư viện cổ được tái hiện lại, như phục nguyên lại cảm giác về thư viện học thuật thời Đông Dương, được xây dựng như một "dòng chảy ký ức" về hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam gắn với Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là dịp để chúng ta thấy rằng có sự tiếp nối về hệ sinh thái nghệ thuật từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trong đó có rất nhiều tác phẩm, từ hội họa, điêu khắc, gốm, nhiếp ảnh, thời trang, đặc biệt có sự kết hợp với công nghệ 3D mapping… Tất cả mang đến bữa tiệc thị giác cho công chúng".

Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai - Ảnh 1.

Không gian thư viện cổ được tái hiện lại, mang lại cảm giác về thư viện học thuật thời Đông Dương

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Bản thân không gian thư viện cổ này, cũng là concept gợi lại chính thời Đông Dương, khi hội trường Lê Văn Thiêm nơi đây hơn 100 năm trước, chính là nơi ra đời thiết chế, một không gian thư viện của Đại học Đông Dương. Triển lãm này cũng gần như gợi lại chặng đường 120 năm, trải qua 4 thời kỳ và thư viện mang tính chất giống như một dòng chảy tri thức không bị đứt quãng".

Điểm nhấn nữa là các tác phẩm video mapping trong triển lãm, như tác phẩm "Đôi phượng" từ vòm trần tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, hay màn trình diễn video mapping phủ kín toàn bộ kiến trúc mặt đứng, trên nền kiến trúc Pháp cổ. Những bức tường di sản trở thành "màn chiếu khổng lồ", tái hiện hành trình 120 năm hình thành và phát triển của nền giáo dục khai phóng.

Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai - Ảnh 2.

Vòm trần tòa nhà 19 Lê Thánh Tông được trình chiếu video mapping

Ông Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty TNHH CMYK Việt Nam nói: "Có lợi thế là một công trình di sản, mình khai thác những hoa văn sẵn có, biến thành những nét làm rõ nội dung của hoa văn đó lên. Ví dụ có những bông hoa tuyết liên, hay các họa tiết thời Phùng Nguyên để đưa vào trình chiếu. Ngoài mapping để làm rõ lại, cũng để làm mới di sản, đưa người xem cảm xúc, cho các bạn trẻ quan tâm nhiều hơn tới di sản".

Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, tác phẩm video mapping "Ước mộng Đông Dương" giống như bức tường lịch sử, kể câu chuyện diễn biến của một ước mơ thời Đông Dương, một nền đại học đầu tiên thời hiện đại, và mở ra chuỗi rất nhiều trường đại học ở Việt Nam đã được ra đời sau đó. Đặc biệt, tên những danh nhân trưởng thành được đào tạo từ chính 4 thời kỳ của chính nơi này, cũng như tên của các ngôi trường qua tất cả các thời kỳ đều được hiện lên trên màn video art này,

Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai - Ảnh 3.

Những bức tường di sản trở thành "màn chiếu khổng lồ", tái hiện hành trình 120 năm hình thành và phát triển của nền giáo dục khai phóng

Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, điều được tiếp nối không chỉ là một thiết chế giáo dục, mà còn là tinh thần khai phóng và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức. Vì vậy, triển lãm hôm nay không chỉ nhìn lại lịch sử, mà còn góp phần để di sản đại học tiếp tục sống trong hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn hy vọng, triển lãm sẽ mở ra không gian là tiền đề khai thác cho không gian di sản, hoặc không gian mang tính học thuật, để không gian trong nhà trường có thể hướng tới phục vụ cộng đồng nhiều hơn. Theo họa sĩ Thế Sơn, từ đây có thể trở thành tiền đề cho việc khai thác kinh tế đêm, "triển lãm mở cửa từ 8h30 đến 20h30, mở cửa xuyên suốt 7 ngày, cho phép những người đi làm ban ngày có thể được trải nghiệm buổi tối", họa sĩ Thế Sơn nói thêm.

Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai - Ảnh 4.

Những bức tường di sản trở thành "màn chiếu khổng lồ", tái hiện hành trình 120 năm hình thành và phát triển của nền giáo dục khai phóng

Truyền cảm hứng để di sản đại học sống trong tương lai - Ảnh 5.

Công nghệ video mapping mang lại những hiệu ứng thị giác đặc sắc cho người xem tại tòa nhà di sản 19 Lê Thánh Tông

Triển lãm là dịp hiếm có của lịch sử hội tụ những câu chuyện và những thực hành trong nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật, tới di sản, giáo dục và cả công nghệ. Cùng với đó, tại "thánh đường tri thức" này, từ nay đến hết 22/5, còn có chuỗi hoạt động từ toạ đàm, bài giảng đại chúng cho tới những buổi trình diễn nghệ thuật đương đại, biểu diễn âm nhạc hướng tới phục vụ cộng đồng nhằm xóa dần ranh giới giữa giáo dục, di sản và nghệ thuật

Triển lãm cũng gợi mở những cách nhìn mới về di sản sống trong đô thị, về việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghệ thuật đối thoại với di sản, cũng như vai trò của nghệ thuật trong việc phát huy các giá trị di sản trong ngành công nghiệp văn hoá và mang tới những lợi ích thiết thực cho cộng đồng../.

Ngân Lượng - Mộng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm