Triển lãm "Look 2": Những cái nhìn nói lên tất cả

28/05/2012 11:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Chiều qua (27/5), tại Bảo tàng Mỹ thuật (Hà Nội) đã diễn ra triển lãm ảnh Look (Nhìn) lần thứ 2 của nhiếp ảnh gia Đặng Xuân Trường.

Cuộc triển lãm bao gồm 15 bức ảnh (đen trắng) cỡ lớn đặc tả ánh mắt trẻ em tại những vùng núi phía Bắc.


Những bức ảnh này chụp ảnh trẻ em với những ánh nhìn thẳng vào ống kính, tạo cảm giác như những bức ảnh trưng bày đang nhìn thẳng vào người xem.

Những bức ảnh trong triển lãm Nhìn 2 của Xuân Trường chủ yếu được chụp bằng ống tele ngắn 80mm với chiếc máy Hasselbad.

Sống tại Hà Nội, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng nhiếp ảnh gia Xuân Trường tự nhận nhiếp ảnh là nơi mang lại cảm hứng sáng tạo lớn nhất cho mình. Những bức ảnh trong triển lãm Look 2 được anh thực hiện trong những chuyến rong ruổi bằng xe máy tại các vùng núi cao phía Bắc.

Trước đó, Xuân Trường cũng đã tổ chức triển lãm Look 1 tại Hà Nội với hơn 20 bức ảnh vào tháng 4/2011. Triển lãm Look 2 sẽ kéo dài đến ngày 31/5/2012.

Về nhiếp ảnh gia Xuân Trường và những tác phẩm của anh tại triễn lãm, tác giả Khang Mây đã có những nhận xét khá tinh tế: “Tôi thường gọi anh là Trường “Sòn”. Có người gọi anh là Trường “Râu”. Với vẻ ngoài gai góc nhưng lại hay khóc, nhạy cảm quá mức cần thiết. Đôi lúc lại hồn nhiên như một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng… Thích cái “Nhìn” của anh, cái đau đáu trong sự hồn nhiên không có bon chen. Cái lương thiện mịt mù trong bão cát. Cái buồn như lẽ tự nhiên của một sự khởi đầu. Xung quanh bao la tưởng chừng không vượt qua được những khoảng rỗng. Nghệ thuật đã đưa anh đến với sự đẹp đẽ nhẹ nhàng đầy trong sáng”.

Hoàng Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm