(TT&VH) - Rất tiếc nuối vì quả pháo sáng ở phút 50 trận XM.HP-K.KH đã làm hỏng công tác chuẩn bị kéo dài suốt một tuần lễ của BTC sân Lạch Tray, nhưng Trưởng đoàn kiêm GĐĐH XM.HP Cao Trường Giang vẫn tin tưởng vào khả năng sân Lạch Tray sẽ không bị “treo” trong 2 trận còn lại ở mùa bóng năm nay.
* Thưa ông, XM.HP đang đối mặt với nguy cơ 2 trận cuối cùng của mùa giải năm nay có thể không được đá trên sân nhà, trong khi triển vọng giành huy chương của đội bóng là rất sáng sủa. Ông nghĩ sao về điều này?
Pháo sáng đã khiến công tác chuẩn bị suốt một tuần lễ của BTC sân Lạch Tray bị đổ sông đổ biển. Ảnh: VSI
- Nếu như vậy thì quá là thiệt thòi rồi, không cần nói thì ai cũng biết, và với những người làm bóng đá như chúng tôi thì chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Không đá được trên sân nhà là bất lợi cực lớn với XM.HP, như trận gặp HA.GL vừa rồi đấy, vì đá trên sân trung lập nên chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, chứ nếu là sân Lạch Tray thì có thể chúng tôi đã lấy trọn 3 điểm ấy chứ.
* Hẳn ông có cùng cảm giác với HLV Nguyễn Văn Thịnh, người đã chua xót nói rằng: “Chúng tôi đã có một trận đấu hoàn hảo, ngoại trừ quả pháo sáng”?
- Ngay sau trận đấu BTC sân Lạch Tray đã ngồi lại để hội ý công việc, và ai cũng thấy rằng nếu không có quả pháo sáng ở phút 50 thì mọi việc diễn ra thật sự hoàn hảo. Bên công an đã can thiệp rất nhanh chóng và kịp thời để ngăn chặn sự vụ ấy, nhưng đúng là quả pháo sáng đó đã khiến công lao chuẩn bị cả một tuần lễ của BTC sân Lạch Tray bị ảnh hưởng rất nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị để làm tốt hơn nữa ở những trận sau.
* Nếu BTC sân Lạch Tray tự thấy mình đã nỗ lực như vậy thì liệu có “xin” BTC giải “nới tay” khi ra quyết định xử phạt?
- Thực ra thì những gì chúng tôi làm được đã hiển hiện rõ ràng trên sân, và trước khi trận đấu diễn ra, đại diện BTC giải cũng đã khảo sát kỹ lưỡng điều kiện an ninh trật tự của sân, và bản thân chúng tôi cũng có báo cáo đầy đủ để BTC giải nắm được. Trên sân mọi người cũng nhìn thấy mọi chuyện đều rất ổn, chỉ trừ trường hợp quả pháo sáng xảy ra quá bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng đã xử lí ngay. Hiện tại, XM.HP đang chờ kết luận của BTC và hy vọng BTC sẽ ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của chúng tôi.
* Một số CĐV quá khích của XM.HP đã mang lại rất nhiều phiền toái cho đội bóng, cả trên sân khách lẫn sân nhà, vậy có lúc nào CLB tính tới giải pháp để XM.HP thi đấu trong sân không có khán giả để hạn chế tối đa thiệt hại do những CĐV thiếu ý thức gây ra?
- Hiện tại chúng tôi chưa nghĩ tới giải pháp đó. Quan điểm của XM.HP là bóng đá để phục vụ nhân dân, không thể chỉ vì một cái gì mà từ bỏ tôn chỉ đó. Vì thế, làm sao xây dựng và giữ gìn thứ bóng đá đẹp để nhân dân tiếp tục đến sân là tốt nhất. Để làm được điều đó, XM.HP đã nỗ lực ở mức độ cao nhất, chẳng hạn như trước trận gặp KK.KH vừa rồi, chúng tôi đã chuyển toàn bộ các thành viên của Hội CĐV Hải Phòng sang cửa 9 của khán đài B, yêu cầu anh em làm cam kết đàng hoàng và rút cục ở khu vực đó không hề xảy ra chuyện gì.
Còn cửa B16 (chính giữa khán đài B và là nơi xảy ra tình trạng đốt pháo sáng) thì là do nhân dân mua vé vào xem. Ngoài lực lượng an ninh, chúng tôi huy động cả nhân sự trong CLB, rồi anh em Đoàn thanh niên trong Cty XM.HP tham gia vào công tác vận động tuyên truyền và giám sát ở bên khán đài B. Nhưng bạn cũng biết đấy, CĐV thì đông thế mà quả pháo lại rất là nhỏ, nên rất khó để chúng tôi phát hiện được trong quá trình kiểm tra.
Để làm tốt công tác tổ chức và cũng để những CĐV chân chính của XM.HP không bị mang tiếng vì hành vi quậy phá của một số ít thiếu ý thức, chúng tôi đã bố trí Hội CĐV Hải Phòng ngồi ở cửa B9 để hy vọng dàn trống kèn của họ sẽ thu hút được các CĐV khác sang theo, như thế cũng dễ kiểm soát hơn. Mà vị trí ngồi ấy cũng xa đường piste nên khó xảy ra sự cố đáng tiếc. Trước đề nghị của BTC sân thì anh em CĐV chấp hành ngay, nhưng cuối cùng thì sự cố vẫn xảy ra như vậy.
* Thưa ông, XM.HP đang đối mặt với nguy cơ 2 trận cuối cùng của mùa giải năm nay có thể không được đá trên sân nhà, trong khi triển vọng giành huy chương của đội bóng là rất sáng sủa. Ông nghĩ sao về điều này?

* Hẳn ông có cùng cảm giác với HLV Nguyễn Văn Thịnh, người đã chua xót nói rằng: “Chúng tôi đã có một trận đấu hoàn hảo, ngoại trừ quả pháo sáng”?
- Ngay sau trận đấu BTC sân Lạch Tray đã ngồi lại để hội ý công việc, và ai cũng thấy rằng nếu không có quả pháo sáng ở phút 50 thì mọi việc diễn ra thật sự hoàn hảo. Bên công an đã can thiệp rất nhanh chóng và kịp thời để ngăn chặn sự vụ ấy, nhưng đúng là quả pháo sáng đó đã khiến công lao chuẩn bị cả một tuần lễ của BTC sân Lạch Tray bị ảnh hưởng rất nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị để làm tốt hơn nữa ở những trận sau.
* Nếu BTC sân Lạch Tray tự thấy mình đã nỗ lực như vậy thì liệu có “xin” BTC giải “nới tay” khi ra quyết định xử phạt?
- Thực ra thì những gì chúng tôi làm được đã hiển hiện rõ ràng trên sân, và trước khi trận đấu diễn ra, đại diện BTC giải cũng đã khảo sát kỹ lưỡng điều kiện an ninh trật tự của sân, và bản thân chúng tôi cũng có báo cáo đầy đủ để BTC giải nắm được. Trên sân mọi người cũng nhìn thấy mọi chuyện đều rất ổn, chỉ trừ trường hợp quả pháo sáng xảy ra quá bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng đã xử lí ngay. Hiện tại, XM.HP đang chờ kết luận của BTC và hy vọng BTC sẽ ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của chúng tôi.
* Một số CĐV quá khích của XM.HP đã mang lại rất nhiều phiền toái cho đội bóng, cả trên sân khách lẫn sân nhà, vậy có lúc nào CLB tính tới giải pháp để XM.HP thi đấu trong sân không có khán giả để hạn chế tối đa thiệt hại do những CĐV thiếu ý thức gây ra?
- Hiện tại chúng tôi chưa nghĩ tới giải pháp đó. Quan điểm của XM.HP là bóng đá để phục vụ nhân dân, không thể chỉ vì một cái gì mà từ bỏ tôn chỉ đó. Vì thế, làm sao xây dựng và giữ gìn thứ bóng đá đẹp để nhân dân tiếp tục đến sân là tốt nhất. Để làm được điều đó, XM.HP đã nỗ lực ở mức độ cao nhất, chẳng hạn như trước trận gặp KK.KH vừa rồi, chúng tôi đã chuyển toàn bộ các thành viên của Hội CĐV Hải Phòng sang cửa 9 của khán đài B, yêu cầu anh em làm cam kết đàng hoàng và rút cục ở khu vực đó không hề xảy ra chuyện gì.
Còn cửa B16 (chính giữa khán đài B và là nơi xảy ra tình trạng đốt pháo sáng) thì là do nhân dân mua vé vào xem. Ngoài lực lượng an ninh, chúng tôi huy động cả nhân sự trong CLB, rồi anh em Đoàn thanh niên trong Cty XM.HP tham gia vào công tác vận động tuyên truyền và giám sát ở bên khán đài B. Nhưng bạn cũng biết đấy, CĐV thì đông thế mà quả pháo lại rất là nhỏ, nên rất khó để chúng tôi phát hiện được trong quá trình kiểm tra.
Để làm tốt công tác tổ chức và cũng để những CĐV chân chính của XM.HP không bị mang tiếng vì hành vi quậy phá của một số ít thiếu ý thức, chúng tôi đã bố trí Hội CĐV Hải Phòng ngồi ở cửa B9 để hy vọng dàn trống kèn của họ sẽ thu hút được các CĐV khác sang theo, như thế cũng dễ kiểm soát hơn. Mà vị trí ngồi ấy cũng xa đường piste nên khó xảy ra sự cố đáng tiếc. Trước đề nghị của BTC sân thì anh em CĐV chấp hành ngay, nhưng cuối cùng thì sự cố vẫn xảy ra như vậy.
H.Huy (thực hiện)