Trương Bá Chi: Ga cuối với Tạ Đình Phong?

01/06/2009 08:51 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cặp vợ chồng diễn viên Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong đã từng và hiện vẫn là một đề tài “hot” trong giới điện ảnh cũng như đối với dư luận Hong Kong. Nhớ lại hồi đầu năm 2008, làng giải trí đặc khu này đã rúng động vì vụ bê bối “ảnh nóng” với nhân vật trung tâm là Trần Quán Hy. Hàng trăm ảnh khỏa thân của tám ngôi sao nữ, trong đó có Trương Bá Chi, bị đưa lên mạng để thiên hạ thoải mái “chiêm ngưỡng”. Sau sự kiện này, nhiều gia đình đã tan vỡ và “dư chấn” của nó vẫn còn tiếp tục kéo dài sang năm 2009, mà điển hình là với cặp Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong.

Trang web của tạp chí điện ảnh Trung Quốc ngày 26/5 vừa qua khẳng định: “Con tàu tình cảm của hai người đã tới ga cuối cùng”.

Khi mới nổi lên, đôi uyên ương Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong được mọi người hết lời ca ngợi, hôn lễ của họ từng diễn ra rất hoành tráng. Mặc dù đã có con, cuộc hôn nhân có dấu hiệu rạn vỡ sau chưa đầy ba năm chung sống của cặp ngôi sao này vẫn khiến dư luận Trung Quốc không khỏi ngạc nhiên. Ngày 24/4/2009, Trương Bá Chi gạt nước mắt bế con từ Hong Kong sang Đài Loan để tránh sự “bao vây” của các phóng viên chuyên săn lùng tin tức về cái gọi là “nghiệp chướng đời tư” của cô.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cùng sinh năm 1980, cả hai đều bước vào làng sân khấu và điện ảnh Hong Kong từ khá sớm, khi mới 16 tuổi. Người xưa có câu “vợ chồng bằng tuổi ngồi duỗi mà ăn”, nhưng đối với hai nghệ sĩ này, lộc chẳng thấy đâu mà dường như chỉ toàn là tai ương.


Cặp trai tài gái sắc Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong
Tạ Đình Phong đa tài, là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hong Kong, đã phát hành hàng chục album nhạc và tham gia đóng nhiều phim như Long hổ môn, Tiểu Ngư Nhi Hoa Vô Khuyết, Đại nhân vật... Còn Trương Bá Chi cũng chẳng kém cạnh chồng, đã có hơn 10 album và đóng trong nhiều phim nổi tiếng như Vô cực, 12 đêm, Không thể quên, Vua hài kịch...

Tình yêu của hai người đã trải qua nhiều phen thăng trầm, “tan-hợp, hợp-tan”, nhất là trong giai đoạn 2002 - 2004 khi xảy ra cuộc tình tay ba Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi, nhưng cuối cùng họ đã thành hôn vào tháng 9/2006. Dư luận đều cho rằng sau cuộc hôn nhân này, tương lai sẽ rộng mở đối với cặp vợ chồng diễn viên đang đầy triển vọng khi ấy. Nhưng cuộc sống đời thường đầy va đập, nên không tránh khỏi “nghiệp chướng” xảy ra giống như tổ mối khoét sâu vào chân đê, tới lúc nước lũ ập về bỗng dưng sụp đổ.

Tờ Điện ảnh Tân Lang số trung tuần tháng 4/2009 cho rằng nếu ngược dòng thời gian để phân tích thì việc Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chia tay nhau là điều có thể dự đoán. Tạp chí này viết: Khi ở tuổi đôi mươi, hai người đã sớm bước vào những tình yêu “tay ba, tay tư”. Tạ Đình Phong yêu “bà chị” Vương Phi và đã có dự tính tổ chức hôn lễ với nữ ca sĩ kiêm diễn viên này. Còn Trương Bá Chi khi đó cũng có người tình mà giới báo chí Hong Kong cho là diễn viên Trần Quán Hy, bạn của Tạ Đình Phong. Thật éo le, sau khi đóng những cảnh yêu đương cùng nhau trên màn ảnh thì ở ngoài đời, Trương Bá Chi cũng nảy sinh tình cảm với Tạ Đình Phong. Cô bỏ rơi Trần Quán Hy và trở thành “người thứ ba” phá vỡ mối tình của Tạ Đình Phong với Vương Phi. Trương Bá Chi chủ động mở các cuộc “tấn công”, tới tháng 4/2002 thì Tạ Đình Phong chia tay với Vương Phi để ngả theo đồng nghiệp cùng tuổi.

Người ta nói “Lấy vợ xem tông...”, bởi vậy khi nghe tin con trai mình yêu Trương Bá Chi, bà Địch Ba Lạp (mẹ Tạ Đình Phong) đã tìm mọi cách can ngăn. Theo tờ Điện ảnh Tân Lang thì “lai lịch” gia đình Trương Bá Chi chẳng mấy sáng sủa: Bố của cô tham gia xã hội đen, còn người mẹ từng là bà chủ hộp đêm ở Hong Kong. Khi khuyên can không được, bà Địch Ba Lạp đã tuyên bố:“Nếu tôi còn sống thì nó không bao giờ bước chân vào được nhà này và gia đình này không có đứa con dâu như vậy”. Tưởng chừng đôi trai gái không thể đến với nhau, nhưng tình yêu quả là có sức mạnh, nên họ đã vượt qua dư luận xã hội và gia đình để xây dựng tổ ấm vào năm 2006.

 Trương Bá Chi đã sinh cho nhà họ Tạ một bé trai kháu khỉnh
Kể từ khi về làm dâu, Trương Bá Chi đã cố gắng chiều lòng mẹ chồng, chủ động quán xuyến công việc nội trợ gia đình, thậm chí ít về nhà cha mẹ đẻ để đỡ mang tiếng. Khi sinh hạ được bé trai Lucas kháu khỉnh, vợ chồng cô hy vọng việc có cháu nội sẽ giúp bà Địch Ba Lạp nguôi giận, chấp nhận Trương Bá Chi và gia đình trở nên vui vẻ. Nhưng “cuộc chiến hoa hồng” không vì thế mà dịu xuống. Tạ Đình Phong trong thế “có mẹ mất vợ, có vợ mất mẹ” nên đã quyết định ra riêng. Lúc đó, dư luận Hong Kong cho rằng một tình yêu được thử thách dữ dội như vậy rồi sẽ bền chặt.

Tuy nhiên, sự êm ấm trong gia đình Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong kéo dài không được lâu. Đầu năm 2008, sự kiện “ảnh nóng” nói trên như một mồi lửa thiêu đốt tình yêu của họ. Trước đó, hồi năm 2006, khi hai người chuẩn bị kết hôn, Tạ Đình Phong hỏi Trương Bá Chi có còn tình cảm với Trần Quán Hy hay không thì cô thề thốt là đã “rũ sạch quan hệ” với tất cả những người tình cũ.

Dậu đổ bìm leo, sự kiện “ảnh nóng” càng khiến bà Địch Ba Lạp được dịp chì chiết con trai. Khi Tạ Đình Phong định tìm Trần Quán Hy “tính sổ” thì Trương Bá Chi khóc lóc can ngăn, lúc này chồng cô mới rõ là mình thực sự đã bị “cắm sừng”.

Sau scandal kể trên, Trương Bá Chi đã bị sốc rất mạnh làm hao tổn sức khỏe, tinh thần sa sút và ảnh hưởng đến sự nghiệp, thì nay cô lại phải nhận tiếp một “cú đánh” chí mạng khi hạnh phúc gia đình rạn vỡ. Khi từ Đài Loan trở về Hong Kong, ngày 4/ 5, Trương Bá Chi đã tìm đến đạo diễn Nhĩ Đông Thăng xin tham gia một bộ phim mới của ông và chấp nhận giảm mức thù lao tới 80% nhưng cũng bị từ chối vì “hãng phim không muốn sử dụng các diễn viên có scandal”. Họa vô đơn chí cho Trương Bá Chi, và phải chăng đó cũng chính là “nghiệp chướng” của người đẹp này?

Kiều Tỉnh
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm