Bài toán hàng thủ của M.U: Chọn Brown hay O'Shea?

03/03/2011 19:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không chỉ trắng tay rời sân Stamford Bridge, thất bại trước Chelsea còn đặt HLV Alex Ferguson vào một bài toán hóc búa mới sau chiếc thẻ đỏ mà trung vệ Nemanja Vidic phải nhận ở quãng thời gian cuối trận đấu.

* Tan nát hàng thủ

Vidic đã không thể kiềm chế được sau hành động "câu giờ" của các cầu thủ Chelsea. Phần vì ức chế với các quyết định của trọng tài, trung vệ người Serbia đã nổi cáu và có một pha phạm lỗi không cần thiết với tiền vệ Ramires của Chelsea ở phút cuối cùng. Kết quả, Vidic phải nhận thẻ vàng thứ hai với pha bóng này. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải nhận án treo giò trong chuyến làm khách của Liverpool tại Anfield vào cuối tuần này.

Brown và O'Shea liệu có lấp chỗ trống mà Vidic để lại? - Ảnh Getty

Chính Vidic cũng không thể nghĩ rằng tình huống thiếu kiềm chế của anh lại mang tới một sự tổn thất lớn cho hàng thủ của Man United bởi với án treo giò phải nhận, trung vệ người Serbia sẽ đẩy HLV Alex Ferguson vào một bài toán khó khăn. Hiện tại, Rio Ferdinand vẫn đang phải điều trị chấn thương, trung vệ trẻ Evans không thể ra sân với lý do tương tự, HLV Alex Ferguson sẽ chỉ còn có một trung vệ thực thụ là Chris Smalling.

Không chỉ vị trí trung vệ, ở hành lang cánh trái, Evra  mới dính chấn thương trong trận thua của M.U trước Chelsea. Điều đó có nghĩa cầu thủ có nhiều khả năng "đóng thế" nhất cho vị trí trung vệ chưa thể chắc chắn ra sân trong chuyến làm khách ở Anfield. Rõ ràng, thua Chelsea, đội bóng của Sir Alex không chỉ mất 3 điểm mà còn phải chịu thiệt đơn thiệt kép về mặt lực lượng.

*Ai sẽ đá trung vệ?

Một bài toán không hề dễ để đưa ra đáp án. Hiện tại, ngoài Smalling, trong thành phần hàng thủ của Man United có những cầu thủ đủ tiêu chuẩn ra sân là Wes Brown, John O'Shea, anh em nhà Da Silva: Fabio và Rafael (Evra chưa chắc chắn trở lại). Trong số 4 hậu vệ này, Fabio và Rafael chắc chắn sẽ không thể đá cặp cùng Smalling bởi bộ đôi người Brazil còn trẻ và chưa một lần đá ở vị trí trung vệ. Do vậy, Wes Brown và O'Shea sẽ là một trong hai cái tên nhiều khả năng được chọn.

Wes Brown đã từng rất nhiều lần đá trung vệ trong màu áo của Man United dù vị trí sở trưởng của anh là hậu vệ cánh phải. Ở vị trí này, Brown chỉ có thể đá tròn vai và chưa khi nào mang tới một sự an toàn đủ mức tin tưởng cho Sir Alex. Hơn nữa, mùa giải năm nay, Brown chỉ mới đá cho M.U 12 trận ở tất cả đấu trường nên cảm giác chơi bóng của hậu vệ này cũng là một vấn đề mang tới sự lo ngại.

Với trường hợp của O'Shea cũng tương tự. Cầu thủ 29 tuổi người Ireland là một mẫu hậu vệ đa năng. Ngoài vị trí hậu vệ phải, O'Shea có thể đá ở hành lang trái, tiền vệ trung tâm, trung vệ, tiền đạo, thậm chí còn là một thủ môn không tồi (trận gặp Tottenham tháng 2/2007 khi bắt thay cho Van der Sar bị chấn thương trong bối cảnh M.U đã hết quyền thay người). Tuy nhiên, sự đa năng của O'Shea không thể phủ nhận một điều là ở thời điểm này, cơ hội ra sân của anh rất ít bởi sự trưởng thành của một số cầu thủ trẻ (ra sân tổng cộng 23 trận từ đầu mùa, tính trên tất cả các mặt trận).

Nếu xét về tương quan số trận ra sân, rõ ràng O'Shea đang vượt trội hơn so với Wes Brown nhưng hậu vệ người Ireland lại không có nhiều kinh nghiệm chơi ở vị trí trung vệ so với Brown. Đó là lý do mà Sir Alex úp mở về khả năng sẽ để hậu vệ người Anh đá cặp với Smalling trong chuyến làm khách tại Anfield. "Wes Brown sẽ đảm nhiệm vai trò trung vệ, cậu ấy là một cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm", tờ Telegraph (Anh) dẫn lời của HLV người Scotland.

Còn nhớ, hồi cuối mùa giải năm ngoái, Man United đã đón nhận thảm họa từ cơn khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ. Điển hình là ở trận đấu với Fulham khi Sir Alex đã kéo Carrick về đá trung vệ trong khi Fletcher lùi về đá ở vị trí hậu vệ cánh. Với sự chắp vá ấy, M.U đã thua trắng 0-3. Thất bại  vẫn còn mới nguyên và nó sẽ buộc Sir Alex phải có những tính toán thật hợp lý bởi chuyến làm khách ở Anfield được dự báo là vô cùng khó khăn.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm