Bóng đá Tây Ban Nha

Trước vòng 23 La Liga: Cơ hội cuối của Flores và Manzano?

11/02/2011 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Diego Godin nhìn thẳng vào sự thật: Vào thời điểm này mà nói đến một suất dự Champions League là phi thực tế, cần phải chiếm một suất dự Europa League đã. Chủ tịch Enrique Cerezo lại nói ngược lại: không giành được vé dự Champions League sẽ là một thất bại với Atletico!

Với trận thua Barcelona cuối tuần trước, Atletico đã chính thức bước vào một cuộc khủng hoảng mới với 3 vòng đấu toàn thua, không ghi nổi một bàn nào. Khi mùa giải chỉ vừa trôi qua quá bán, Atletico đã văng khỏi Europa League và Cúp Nhà vua, 2 đấu trường mà mùa trước họ đã đi đến trận đấu cuối cùng. Mục tiêu duy còn sót lại - vào top 4 - có vẻ cũng đang xa dần khi khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 4 giờ đã là… 14 điểm. Lý do duy nhất khiến Quique Flores chưa bị sa thải cuối tuần trước là vì Atletico đã thua Barcelona (ai lại đi sa thải một HLV chỉ vì đội của ông ta thua đội mạnh nhất giải). Nhưng định mệnh run rủi: đối thủ tiếp theo của Atletico lại chính là Valencia, đội bóng cũ của Quique Flores!

Atletico đang đánh dần những cơ hội của chính mình - Ảnh Getty

Nếu Atletico lại thất bại, khoảng cách giữa họ và top 4 sẽ là 17 điểm và giấc mơ Champions League coi như đã tan biến như giọt xà phòng. Đấy là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để Tổng giám đốc Gil Marin tống Quique ra đường, như đã từng lia máy chém với 17 HLV khác nhau từ năm 1996 đến nay. Tin buồn cho Quique cũng như Atletico là Valencia hiện có phong độ quá tốt. Trong tay họ là chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có đến 6 chiến thắng giúp họ bám sát vị trí thứ 3 của Villarreal với chỉ 1 điểm kém thua. Lần gần nhất "Los Che" thất bại là vào đầu tháng 12 năm ngoái (nhưng đối thủ khi đó là Real Madrid).

Joaquin tỏ ra thận trọng: Atletico tuy không có phong độ tốt nhưng họ luôn là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Điều đó chỉ càng cho thấy Valencia sẽ thận trọng hơn khi bước vào trận đấu này mà thôi. Có một con số đứng về phía Atletico: suốt 7 năm qua Valencia chỉ ghi nổi 2 bàn vào lưới Atletico trong các cuộc đối đầu ở Calderon. Hai bàn ấy lại do công của David Villa và Silva, những người hiện đang khoác trên mình màu áo khác. Thế nhưng Roberto Soldado và Artiz Aduriz, tác giả của 15 bàn cho Valencia mùa này, tuyên bố sẽ làm thay phần việc của 2 chàng David. 

Thách thức Cornella

Giữa tuần sau đã là Champions League. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện vượt qua lời nguyền bị loại từ vòng 2 đã ám ảnh suốt hơn nửa thập kỷ qua, Real Madrid cần phải đảm bảo là họ sẽ không hụt thêm một bước nào nữa tại Liga cái đã. Khi mà Barca nhiều khả năng sẽ bỏ túi thêm 3 điểm vì đối thủ chỉ là Sporting thì những khó khăn nhất định sẽ chờ họ tại Cornella El-Prat, nơi Espanyol đã thắng đến 8/10 trận từ đầu mùa.

Jose Mourinho một lần nữa sẽ phải lựa chọn giữa Emmanuel Adebayor, người vừa ghi bàn ấn định tỷ số trận gặp Sociedad vòng trước và Karim Benzema, người vừa ghi bàn giúp Pháp hạ Brazil giữa tuần rồi, cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Benzema bảo anh mong là Mourinho có xem mình thi đấu hồi giữa tuần và ghi nhận những nỗ lực của anh. HLV Mauricio Pochettino thì chỉ mong đúng 1 chuyện: trọng tài Mateu Lahoz sẽ cầm còi một trận “ra trò” chứ không bị chi phối bởi một chiến dịch bảo vệ đôi chân của Ronaldo mà báo chí Madrid đã dựng lên mấy ngày qua.

Trên sân El Sardinero, Marcelino sẽ có màn tái ra mắt Racing khi tiếp Sevilla trên sân nhà. Tân binh Gary Medel (đến từ Boca Juniors) của Sevilla tuyên bố đội nhà hãy còn cơ hội dự Champions League. Nhưng có vẻ vì là một người mới đến nên Medel chưa hiểu hết nội tình CLB. Với việc hòa 2, thua 1 trong 4 vòng đấu gần nhất, các cầu thủ Sevilla đã bắt đầu tỏ vẻ bất phục HLV trưởng Gregorio Manzano, tiêu biểu là Martin Caceres, Javi Varas và cầu thủ trẻ Luis Alberto. Manzano và Quique, sau vòng này sẽ có ít nhất là một người “rơi rụng”?

Thu Trang


Manzano bị cầu thủ "bật"

Sau những kết quả kém cỏi là lục đục nội bộ. Lời kêu gọi đồng lòng nhất trí từ Chủ tịch Del Nido dường như không đến tai các cầu thủ Sevilla. Cho tới lúc này, đã có 3 cầu thủ công khai chỉ trích, hay nhẹ nhàng hơn là bày tỏ thái độ nghi ngờ và bất phục, với HLV Gregorio Manzano. Lớn tiếng nhất là Martin Caceres, người trong buổi trả lời phỏng vấn đài Onda Cero đã nói rằng anh không hiểu vì sao Manzano lại bắt anh đá cánh trong khi anh đã chơi khá tốt ở vị trí trung vệ hồi đầu mùa. Thủ thành dự bị Javi Varas thì thắc mắc không hiểu vì sao anh lại không được ra sân ở trận gặp Malaga ở Cúp Nhà Vua. Còn cầu thủ trẻ Luis Alberto thì bày tỏ sự thất vọng trước việc Manzano không mấy quan tâm tới đội trẻ Sevilla Atletico. Hiện có tin Sevilla đang xúc tiến đưa Joaquin Caparros, hiện đang dẫn dắt Bilbao, trở lại Sanchez Pizjuan để thay cho Manzano vào cuối mùa.

Lịch thi đấu vòng 23

Chủ nhật 13/02

00h00 Atletico-Valencia

02h00 Gijon-Barcelona

04h00 Racing-Sevilla

23h00 Malaga-Getafe Levante-Almeria Hercules-Zaragoza Sociedad-Osasuna

Thứ Hai 14/02

01h00 Deportivo-Villarreal

03h00 Espanyol-Real Madrid

Thứ Ba 15/02

03h00 Mallorca-Bilbao

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm