Trước vòng 22 V-League: Chợ chiều

24/07/2009 19:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Dường như sự quan tâm ở thời điểm này ở V-League đang dồn hết lên các sự kiện ngoài bóng đá, cũng phải thôi bởi cuộc đua tới chức vô địch đã gần như ngã ngũ, cuộc đua giành vé trụ hạng giờ chỉ còn nằm ở vài 3 đội bóng. Vòng 22 này nhạt nhiều vì chẳng còn mấy điểm nóng.

Ở cái sân QK4 vốn nhiều kỷ niệm với đội bóng áo lính, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo vẫn nuôi hy vọng, và họ có niềm tin ấy khi đối thủ của họ là T&T Hà Nội. Không phải vì T&T Hà Nội kém hơn QK4, cũng chẳng phải T&T Hà Nội là chỗ thân tình gì với đội bóng áo lính. Niềm tin ấy có từ ngày chơi ở giải hạng Nhất, nghèo hơn, yếu hơn nhưng chưa bao giờ QK4 chấp nhận đầu hàng trước T&T Hà Nội. Một lý do khác đó chính là lối đá. Ai cũng biết T&T Hà Nội toàn chân tiền, tiền thật chứ chẳng phải vàng mã, mỗi đôi chân ấy mỗi mùa được hạch toán ra toàn tiền tỷ thế nên chơi theo chiến thuật “chén sành đụng chén kiểu” của QK4 lần nào cũng có lợi. Lần này ắt cũng thế thôi, nhất là khi T&T HN đang cố thể hiện mình là đội bóng “có văn hoá” nhất V-League.
 
QK4 (trái) sẽ có điểm trước T&T HN để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng ?
 
Đà Nẵng đã tập trung hơn sau trận thua bẽ bàng ở sân Gò Đậu, tất nhiên vẫn chẳng ai có thể cản được họ vô địch dẫu có thua thêm đi nữa nhưng, vô địch mà cuối giải toàn thua thì quả là khó coi. Thế nên, CS Đồng Tháp, đội bóng rất hay bị họ bắt vía sẽ giúp họ xả stress trong chuyến du Nam lần này, HLV Lê Huỳnh Đức hy vọng thế. Nhưng trên sân Cao Lãnh, CSĐT thường chẳng chịu để ai bắt nạt, Đà Nẵng càng không là ngoại lệ. Đây là trận đấu coi được và người ta tin CSĐT sẽ có điểm chứ chẳng đùa.

Những Bình Dương, Khánh Hoà, Thể Công, ĐT.LA, HA.GL, Thanh Hoá ở vòng đấu này ít nhiều gợi nhớ đến ngày xưa, ít nhất là ở cặp ĐT.LA gặp HA.GL. Rất tiếc chỉ nhớ thôi chứ người hâm mộ cũng chẳng còn mặn mà gì bởi suy cho cùng họ là những cặp đấu vô hại, có thắng có hoà, có thua đi chăng nữa cũng chẳng có gì biến động nhiều. Ngoại trừ Thanh Hoá chắc chắn rớt hạng những đội còn lại đều được đặt niềm tin là sẽ trụ hạng thành công, vấn đề chỉ còn là thời gian và ở vòng đấu nào mà thôi. Thật quá khó tin nếu HA.GL hay K.Khánh Hoà rớt hạng.

CLB TP.HCM sẽ lại tiếp tục đi làm khách ở phương xa, chuyến làm khách mà người ta cho rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Đó là điều đáng để tâm bởi sự thật thì XM Hải Phòng ở thời điểm này được đánh giá là nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn từ cầu thủ nội đến cầu thủ ngoại, thậm chí nhiều người còn tin rằng họ nhỉnh hơn ở cả uy tín với VFF. Cứ nhìn cái cách VFF lờ đi chuyện đội bóng SLNA bị ném đá, bị hăm dọa trước trận đấu khiến các cầu thủ xứ Nghệ hoang mang thi đấu dưới sức thì đủ hiểu XM Hải Phòng “quan hệ” tốt cỡ nào.

Trên sân Thiên Trường, trận đấu giữa Nam Định và SLNA đột ngột nóng. Trước đây cuộc đối đầu giữa hai đội vốn dĩ đã nóng vì đó là cuộc so đọ giữa hai lò đào tạo trẻ. Nếu Nghệ An tự hào với Trọng Hoàng, Văn Bình thì Nam Định tự hào với Danh Ngọc, Văn Duyệt hay Nhật Nam giờ là vậy trước đây cũng thế. Giờ ngoài chuyện cạnh tranh về tiếng tăm đào tạo trẻ, người ta đồ rằng các cầu thủ SLNA còn vào trận với quyết tâm đá cho biết “thế nào là lễ độ” bởi ai cũng rõ, anh Hữu Thắng có uy tín và được coi như anh cả của nhiều cầu thủ ở xứ Nghệ. Chuyện Hữu Thắng bị mắng đến “uất ức” đang khiến nhiều cầu thủ SLNA đau lòng và cay mũi. Cả hai bên đều quái và đều chẳng ngại nếu phải chơi thứ bóng đá rắn, thế nên đây sẽ là điểm nóng nhưng ngoài chuyên môn ở vòng đấu này. Hy vọng đại diện VFF sẽ hiện diện ở trận đấu này để “mục sở thị” thậm chí là cứu nguy.
 
Hoàng Long
 
Lịch thi đấu vòng 22:
 
Thứ 7 - 25/7
 
16:00 B.Bình Dương - K.Khánh Hoà (VTC trực tiếp)
15:30 TĐCS Đ.Tháp - SHB Đà Nẵng
16:30 Thể Công - XMCT Thanh Hoá
16:00 ĐTLA - HAGL (VTV3 trực tiếp)
16:00 GM Mikado NĐ - SLNA
 
Chủ nhật - 26/7/2009
 
15:30 Quân Khu 4 - T&T Hà Nội
16:00 XM Hải Phòng - TP.HCM (VCTV3 trực tiếp)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm