Bayern - Napoli: Chiến thắng cho... kẻ lười

02/11/2011 11:48 GMT+7 | Champions League

*Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Allianz là một nơi mà Napoli không được phép để phí bất kỳ một giọt mồ hôi nào, vì mặt cỏ ấy không hề chấp nhận sự chăm chỉ thừa thãi. Mùa bóng này, Bayern đã hủy diệt hầu hết những chướng ngại trên đường đi bằng rất nhiều bàn thắng, nhưng rất ít những sải chân. Và đôi khi, sự lười biếng cũng thật đáng để tự hào!

Bí quyết của Bayern? Hãy nghe xem Mario Gomez nói gì: "Chúng tôi là đội lười nhất giải, nhưng lại ghi nhiều bàn nhất". Anh nói đúng. Theo thống kê của Ban tổ chức Bundesliga, thì đội bóng xứ Bavaria chỉ chạy trung bình 110,2 km/ trận, chỉ hơn Augsburg (109 km/ trận) và Mainz (108,9) ở Bundesliga. Nếu bóng đá chỉ là cuộc chơi thi xem ai chạy nhiều hơn, thì Bayern đang đứng ở tốp "xuống hạng". Nhưng họ đang đứng đầu ở cả Bundesliga và Champions League, với những con số kinh khủng (hiệu số 30-1 ở Bundesliga và 5-1 ở châu Âu).

Ở trận đấu gần nhất, thắng Nuremberg 4-0, Bayern đạt đến đỉnh cao của lối chơi "lười biếng" ấy. Họ cầm bóng với thời lượng lên đến 78%, và trong 90 phút, đã thực hiện thành công 691/754 đường chuyền (đạt tỉ lệ 91,6%). Mỗi người vẫn chỉ chạy xấp xỉ 10 km, nhưng khi tính kết nối giữa các mắt xích được củng cố bằng những đường chuyền và bước di chuyển đoạn ngắn hợp lý, thì công chạy ấy đã được quả bóng bù đắp, bằng cách lăn trên những con đường chằng chịt mà các cầu thủ Bayern đã vẽ ra trên sân. "Điều quan trọng là giữ vị trí hợp lý. Bằng cách đó, chúng tôi bắt các đối thủ phải chạy theo bóng và vì thế, chính bản thân chúng tôi lại chạy ít đi" - Gomez nói trên tờ Bild.


Chạy nhiều là... chết, Napoli!- Ảnh Getty

Những đội chạy nhiều nhất Bundesliga đã nhận được gì trong các cuộc đối đầu với Bayern? Freiburg, đội "vô địch" về chạy (120,1 km/ trận) đã thua đến 0-7 tại Allianz, và hiện đứng bét bảng. Nuremberg, đội chạy nhiều thứ 3 ở Bundesliga (118,4), vừa bị hủy diệt 0-4. Leverkusen, thứ 7 (116,4), dù sở hữu lực lượng không tệ, cũng thất thủ 0-3 tại Allianz. Mặt cỏ ấy "ghét" những giọt mồ hôi vô ích, và nó dường như kích thích lối chơi "lười biếng" của Bayern lên đến đỉnh cao.

Chạy nhiều là... chết, Napoli!

Sân Allianz kích thích lối chơi "lười biếng" của Bayern, không chỉ vì sự cổ vũ của các khán giả nhà, mà còn bởi lối chơi theo vị trí và dựa trên những đường chuyền ghìm bóng xuống mặt cỏ ở đoạn ngắn ấy rất cần cảm giác quen thuộc với sân bãi, từ những chi tiết nhỏ nhặt như cảm giác với mặt cỏ, cho đến cảm giác về không gian và cự ly. Thế nên ở đây, đội nào càng chạy nhiều, chứng tỏ là họ đã rơi vào thế trận của Bayern, như rơi vào một mê cung xa lạ và chỉ còn biết hoa mắt lên trước những đường bóng chằng chịt trên sân.

Vì thế, thói quen chạy quá nhiều có thể là động tác đạp chiếc ghế khi cổ đang bị tròng dây của Napoli. Đội bóng Italia có đủ những chất liệu cho lối chơi phản công thần tốc, là những cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện như Maggio - Dossena (hoặc Zuniga), những tiền vệ công sáng tạo và giỏi quấy rối như Lavezzi, Hamsik và một tiền đạo cắm đầy sức mạnh lẫn sự quyết đoán như Edinson Cavani, nhưng để thoát ra khỏi lối chơi "lười biếng" của Bayern, một cầu thủ giữ nhịp ở giữa sân mới là lời giải chính xác vào thời điểm này. Giữ nhịp để không có những phút phải đuổi theo bóng một cách vô ích. Giữ nhịp để tỉnh táo thoát ra khỏi ma trận những đường chuyền của Bayern. Nhưng Napoli chỉ có những cầu thủ đánh chặn, không phải những người có thể giúp đội bóng chơi chậm, tỉnh táo và không bị Bayern áp đặt lối chơi.

Trao cho Bayern quyền kiểm soát bóng chưa phải là điều tệ hại (thậm chí còn là điều hiển nhiên, khi Napoli phải chơi sân khách), nhưng nếu quãng đường di chuyển của những Lavezzi, Maggio, Cavani..., những người vốn thừa năng lượng và sự nhiệt tình của đội bóng Italia, vượt quá quãng đường di chuyển của đội bóng xứ Bavaria, thì Napoli có thể hiểu rằng họ đang đi vào cửa tử. Khi hầu hết những thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Napoli đều đang sa sút thảm hại vào thời điểm này (Cavani mất duyên, Lavezzi và Hamsik đều có dấu hiệu mệt mỏi), và tinh thần của họ đã bắt đầu sứt mẻ nghiêm trọng với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần đây tính trên mọi đấu trường, họ sẽ dựa vào đâu để không bị biến thành những bao cát mới của Bayern?

Dự đoán: 2-0

Phạm An

Con số

9 Bayern đã giành chiến thắng 9/10 trận sân nhà gần nhất ở Champions League

5 Napoli đã giữ sạch lưới 5 trong số 8 trận gần đây của họ tính trên mọi đấu trường, nhưng đội bóng Italia đã không thắng trong 6 lần gần nhất làm khách trên đất Đức

Lực lượng

Bayern vắng Robben (chấn thương)

Napoli thiếu Gargano, Paolo Cannavaro, Goran Pandev (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Boateng, Van Buyten, Badstuber, Lahm - Tymoshchuk, Schweinsteiger - Mueller, Kroos, Ribery - Gomez

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Fideleff, Aronica - Maggio, Inler, Dzemaili, Zuniga - Hamsik, Lavezzi - Cavani



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm