Uruguay vào bán kết sau 40 năm: "Điên" như Abreu!

04/07/2010 13:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở Nam Mỹ có hai tiền đạo nổi tiếng mang biệt danh "El Loco" (thằng điên - giống như HLV Marcelo Bielsa) là Martin Palermo của Argentina và Sebastian Abreu của Uruguay. Palermo có "điên" nên mới đá hỏng đến 3 quả phạt đền trong một trận đấu rồi khóc sưng mắt, còn Abreu có "điên" thì mới dám thực hiện quả sút penalty theo kiểu Panenka vào thời điểm quan trọng nhất của bóng đá Uruguay trong vòng 40 năm qua!
 

Abreu đã đưa Uruguay lần đầu tiên sau 40 năm vào bán kết World Cup - Ảnh Getty

Để thực hiện được quả sút ấy, Abreu phải là người có thần kinh không bình thường, theo nghĩa phi thường, đồng thời rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Mùa giải vừa qua, anh đã thực hiện một bàn thắng tương tự, trong trận đấu giữa Botafogo với Flamengo ở giải vô địch Brazil.

Từ sau khi cựu danh thủ Antonin Panenka thực hiện cú sút penalty kiểu "xúc thìa" vào lưới Tây Đức, đem lại chức vô địch Euro 1976 cho Tiệp Khắc, rất nhiều danh thủ đàn em đã "copy" lại cú sút như thế và cũng đã thành công, như Totti trong trận bán kết Euro 2000 vào lưới Hà Lan, rồi Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 vào lưới Italia.
 
Tuy nhiên, cũng không ít cầu thủ đã thực hiện không thành công kiểu sút ấy, trở thành trò cười cho thiên hạ (Casquero ở trận Getafe - Real Madrid mùa 2008-09). Thế nên, quả "xúc thìa" của Abreu trong một thời điểm gay cấn đến như thế lại càng trở nên đáng nói. Sau giây phút lạnh lùng kết liễu hy vọng của cả châu Phi nói trên, Abreu đã khóc, bởi anh đã làm nên lịch sử, không những cho thế hệ của anh.
 
Thế nên, người Uruguay đang tự hỏi, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Abreu đi theo nghiệp... bóng rổ. Với chiều cao 1m93, tiền đạo sinh năm 1976 này đã từng khoác áo đội tuyển bóng rổ U-16 của Uruguay. Song sự vô kỷ luật đã sớm chấm dứt sự nghiệp bóng rổ của Abreu khi anh bị đuổi khỏi đội tuyển vì trốn trại đi chơi đêm. Tuy nhiên, đấy lại là điều may mắn cho bóng đá Uruguay. Một năm sau khi bị đuổi khỏi đội U-16 bóng rổ, Abreu đã được gọi vào đội tuyển UI-17 bóng đá!
 
Sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Abreu bắt đầu ở CLB Defensor, rồi sau đó là San Lorenzo tại Argentina trước khi sang châu Âu khoác áo Deportivo. Tuy vậy, một chấn thương trong trận đấu với Mallorca đã khiến "El Loco" vỡ mộng và bắt đầu kiếp "tầm gửi" (được đem cho mượn) qua tới cả chục CLB ở Brazil, Argentina, Mexico, Uruguay suốt từ năm 1998 tới tận 2004! Năm ngoái, "Thằng điên" bất ngờ trở lại Tây Ban Nha khoác áo Sociedad, và dù không thể giúp đội bóng này thăng hạng Liga, nhưng thành tích ghi 11 bàn trong 18 trận vẫn là đủ để Abreu trở lại ĐT Uruguay.
 
Dĩ nhiên, ở World Cup lần này, Abreu chỉ đóng vai trò dự bị cho cặp Forlan - Luis Suarez và anh cũng chưa ghi được bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức. Nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi "chất điên" của Abreu đã được phát huy đúng lúc.
 
 H.Nhật
 

* Suýt thành nhà báo!

Không chỉ suýt trở thành tuyển thủ bóng rổ, Abreu còn từng sắm vai... nhà báo, khi viết bài về bóng đá và bóng rổ cho tờ El Serrano ở quê nhà. Có lần, Abreu đã thực hiện một bài phỏng vấn đặc biệt, bởi nhân vật được phỏng vấn là... chính anh!

* Washington Sebastian Abreu Gallo

Sinh ngày 17/10/1976 tại Minas, Uruguay
Cao 1m93
CLB: Defensor (1996), San Lorenzo (1996-97), Deportivo (1998-2004), Gremio (1998), Tecos (1999-2000), San Lorenzo (2000-01), Nacional (2001), Cruz Azul (2001-03), America (2003), Nacional (2004), Sinaloa (2004-06), Monterrey (2006), San Luis (2007), Tigres (2007), River Plate (2008), Beitar Jurusalem (2008), River (2008), Sociedad (2009), Aris (2009), Botafogo (2010).
Đã 58 lần khoác áo ĐT Uruguay (từ 1996), ghi 26 bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm