SHB.ĐN và nỗi đau thêm dài

30/08/2013 11:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ SHB.ĐN đã là cựu vương. Nỗi buồn thậm chí có thể sẽ còn tê tái hơn với CĐV Đà Nẵng, nếu đội bóng sông Hàn không thể trở lại tốp 3 ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

1. Với 32 điểm trong tay, SHB.ĐN đang tụt xuống đứng thứ 4. Nếu vượt qua Thanh Hóa trên sân nhà vào chiều mai (31/8), đội bóng sông Hàn sẽ cán đích trong tốp 3. Còn hy vọng giành ngôi á quân thì có lẽ họ phải chờ cú ngã ngựa của SLNA trên sân của Đồng Nai.

Mùa này, cả Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa lẫn HLV Lê Huỳnh Đức đều nói rằng nếu SHB.ĐN không đá AFC Cup thì họ đã vô địch trước mấy vòng rồi. Thất bại trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch đã rõ, SHB.ĐN cần dốc sức ở 2 trận đấu cuối cùng, khi chức vô địch Cúp QG như món quà giúp khán giả Đà thành bớt thất vọng.

Trước khi nghĩ đến trận chung kết Cúp QG với V.NB, đội chủ sân Chi Lăng còn cả núi công việc ở trận đấu cuối cùng. Với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, Thanh Hóa đã leo vào tốp 3 và đẩy SHB.ĐN xuống dưới mình một bậc. So với ngoại binh SHB.ĐN đang sa sút không phanh, Abass, Ceh vẫn đang là đầu tàu ở xứ Thanh lúc này.

Mùa bóng này của SHB.ĐN lẽ ra đã không thất vọng như thế nếu họ biết chắt chiu cơ hội và điểm số. Ảnh: VSI

Đấy cũng chính là lý do SHB.ĐN than phiền rằng họ đang phải chấp ngoại binh so với các đối thủ.

HLV Huỳnh Đức còn than thở, đến Manchester United sang đây kết quả cũng thế thôi. Nếu thế phải trách HLV Huỳnh Đức thiếu đi sự lựa chọn hợp lý từ đầu mùa.

Ai cũng biết Merlo mới hồi phục chấn thương, Mirolad, Goian đều đã luống tuổi. Vậy mà SHB.ĐN vẫn gật đầu chấp nhận ký hợp đồng, để rồi cuối mùa khi Merlo có dấu hiệu tái phát chấn thương, đội bóng sông Hàn không có người đóng thế hoàn hảo.

2. Suy cho cùng đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Cái quan trọng chính là phong độ trồi sụt, vừa đá vừa dè chừng nghe ngóng, mới làm nhạt phai tình cảm của khán giả nơi đây.

Cũng chẳng hiểu sao mới trận trước đá tưng bừng như thế, trận sau đã ngãng ra đầy tiếc nuối. Nếu SHB.ĐN lấy đà từ chiến thắng ngược 3-2 trước SLNA ở lượt cuối lượt đi để tăng tốc, họ đã vô địch sớm rồi cũng nên.

"Chúng tôi có cái khó của chúng tôi, cái khó khi không có quyền tự quyết trong tay", có cầu thủ SHB.ĐN phân trần như thế. Một giải thích ngắn cũng đủ hiểu SHB.ĐN rơi vào cảnh không thể làm theo ý mình.

Một mùa giải nhàn nhạt không để lại nhiều dư vị ngọt ngào sắp khép lại. Vẫn có ít nhiều điểm sáng, như chức vô địch Siêu Cúp QG chẳng hạn, để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu. Thầy trò Huỳnh Đức còn trận chung kết Cúp QG trên sân nhà  để xóa bớt đi nỗi thất vọng ở V-League.

Chỉ còn mục tiêu tốp 3 ở V-League để nhận huy chương và tiền thưởng, nhưng Thanh Hóa không phải là đội bóng dễ đá vào lúc này. Nếu Thanh Hóa vẫn nhiệt, vẫn hết mình, hay vẫn muốn bảo toàn thứ hạng họ đang có, thì cũng sẽ rất khó cho SHB.ĐN.

Đã để trượt dài trong giai đoạn cuối mùa này, SHB.ĐN sẽ rất khó khăn trong cảnh phải gồng mình để hoàn thành chỉ tiêu.

Một trận cầu tốn công sức với đối thủ cùng cạnh tranh tốp 3 như Thanh Hóa, có lẽ HLV Huỳnh Đức và học trò cũng tiếc số điểm bị bỏ phí trước đó, vì nếu ra sân trong cảnh thuận lợi về điểm số lẫn tinh thần, đội bóng sông Hàn sẽ dễ đá hơn rất nhiều trước đối thủ đến từ xứ Thanh.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm