Sổ tay: Miệng kẻ sang…

17/08/2012 10:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Nếu đặt câu hỏi với các ông bầu lão làng trong VPF như bầu Đức, bầu Kiên, bầu Tiến Anh hay bầu Thắng rằng họ có hâm mộ hay ấn tượng với cách làm bóng đá của bầu Hiển, bầu Thuỵ hay không thì dám chắc câu trả lời sẽ là không, bởi con đường đi đến thành công của HN.T&T và SG.XT được rải bằng tiền và rất nhiều tiền, mà cách làm này thì chẳng có gì mới mẻ hay đột phá.

Thế nhưng, giả sử hỏi tiếp, trong trường hợp mấy ông bầu này không hâm mộ, không ấn tượng với bầu Hiển, bầu Thuỵ thì liệu họ có nghĩ ra cách nào tốt hơn để làm bóng đá hay không thì e rằng câu trả lời cũng là không, vì nếu thực sự các ông bầu này đã tìm thấy “con đường sáng” cho đội bóng của mình thì bây giờ CLB BĐ Hà Nội và K.KH đã không phải phấp phỏng vì vẫn chưa trụ hạng an toàn, hay HA.GL không phải năm nào cũng mua sắm cầu thủ, đầu tư không tiếc tay mà rốt cục tay trắng vẫn hoàn tay trắng.



SG.XT được đánh giá cao về lực lượng nhờ những thương vụ đầu tư tốn rất nhiều tiền của từ bầu Thụy. Ảnh: Kim Ngọc

Bản chất của bóng đá chuyên nghiệp là tiền, không phải chỉ ở VN mà bất cứ nền bóng đá nào trên thế giới cũng vậy, bởi bóng đá tạo ra công ăn việc làm cho vô số con người nên đã trở thành một ngành “công nghiệp không khói” thực thụ, chứ không còn có thể coi là một trò giải trí đơn thuần như cái thủa xa xưa.

Vì thế, muốn gặt hái thành công trong bóng đá thời buổi bây giờ thì không thể không chi tiền. SLNA là một dẫn chứng điển hình, khi có bề dày truyền thống, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và phía sau là số lượng CĐV khổng lồ trên khắp mọi miền đất nước, nhưng chỉ vì khả năng tài chính không dư dả sau 11 năm tham dự V-League mới có 2 chức VĐQG, trong khi HN.T&T mới ra mắt ở V-League 2009 nhưng đã có 1 Cúp vàng và 1 danh hiệu á quân, còn SG.XT vừa được thành lập năm ngoái thì giờ đang cạnh tranh quyết liệt với HN.T&T trong cuộc đua đến chức vô địch.

Bầu Hiển và bầu Thuỵ mới làm bóng đá chưa lâu, chưa có nhiều danh hiệu để no nê, và quan trọng hơn cả, họ vẫn còn động lực để bơm tiền cho cái tàu há mồm khổng lồ mang tên “bóng đá”, nên họ còn có cơ hội gặt hái thành công, còn các ông bầu nói trên, hoặc là đã quá thừa mứa danh hiệu, hoặc vì những lý do ABC XYZ nào đó, nên không thể hoặc không muốn rải tiền tấn để làm bóng đá, và kết cục là trắng tay tuyệt đối.

Bởi vậy, chẳng có chuyện “tre già măng mọc” với các ông bầu bóng đá VN, mà đơn giản chỉ là ai còn chi tiền thì người ấy còn có tiếng nói, theo kiểu “miệng kẻ sang có gang có thép” mà thôi.

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm