09/11/2010 12:10 GMT+7 | Italy
![]() Roma đã chứng tỏ được bản lĩnh khi hạ Lazio 2-0 trong trận derby thành Rome, Ảnh Getty |
|
Thành tích của nửa thế kỷ Chiến thắng có phần may mắn, (HLV Reja gọi đó là “trận thắng của trọng tài Morganti”), nhưng không thiếu bản lĩnh trước Lazio đã giúp HLV Ranieri đi vào lịch sử của Roma. Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Roma mới lại thắng Lazio trong 3 trận derby liên tiếp. Hai chiến thắng trước của Roma diễn ra mùa giải vừa qua, với các tỉ số 1-0 (lượt đi) và 2-1. Trước đó, HLV Alfredo Foni là người gần nhất đưa Roma đến với 3 trận thắng liền khi đối mặt với Lazio. Cụ thể, trong mùa giải 1959-60, Roma của Foni đánh bại Lazio với các tỉ số 3-0 và 1-0. Mùa 1960-1961, Roma buộc Lazio khuất phục với tỉ số đậm 4-0. Lượt về, Lazio đã thắng lại 2-1, nhưng đó là mùa mà nửa xanh thủ đô đứng cuối bảng xếp hạng và phải xuống chơi ở Serie B. Foni, nhà VĐTG 1938 và HCV Olympic 1936 với tư cách cầu thủ, đưa Inter đến với 2 Scudetto liên tiếp 1953 và 1954, là kiến trúc sư cho Cúp Hội chợ của Roma mùa 1960-61. Các tifosi Roma cũng đang chờ một danh hiệu từ “Thợ hàn” Ranieri. Bàn thắng tặng con trai Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, bất chấp sẽ bị phạt thẻ vàng, Mirko Vucinic vẫn cởi phăng áo ngoài để khoe dòng chữ “Mi hai regalato un sogno, Aleksandar… Ti amo…” (Con đã cho cha một giấc mơ, Aleksandar... Cha yêu con…). Đó là một thông điệp đầy xúc động mà tiền đạo người Montenegro dành tặng cho cậu quý tử vừa ra đời hồi đầu tuần qua, trước khi Roma đến làm khách trên sân Basel. Quả là không có món quà nào đáng giá và ý nghĩa hơn để Vucinic tặng con trai của anh bằng một bàn thắng ấn định chiến thắng ở một trận quan trọng như thế. Vòng trước, cũng chính Vucinic ấn định tỷ số 2-0 cho Roma trong trận thắng Lecce - ở pha tấn công xảy ra ẩu đả khiến Totti bị thẻ đỏ. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất